MỘT MAI
.jpg)
Phạm Ngọc Lại
Một mai cứ ngỡ là gần
Nào ngờ con tạo xoay vần lê thê
Một mai ai đó trở về
Ngẩn ngơ vấp phải lời thề đánh rơi
Một mai từ giã cuộc chơi
Trở về tìm lại cái thời ấu thơ
Một mai đời cứ như mơ
Bao nhiêu là những bất ngờ em ơi!
Một mai gặp chiếc lá rơi
Thương thay cho những mảnh đời xót xa
Một mai về với cỏ hoa
Tấm thân ngà ngọc chỉ là hư vô
Một mai như chiếc lá khô
Rụng về nguồn cội biết mô phận mình
Vàng tươi giọt nắng thủy tinh
Cởi lòng trút hết tơ tình...một mai.
P.N.L
________
Tác giả: Phạm Ngọc Lại
ĐT: 0983.947.262
Email: phamlai1955@gmail.com
ĐC: TP. Hà Nội