PHƯỢNG HỒNG!

Nguyễn Xuân Môn
Muôn hoa chọn nở mùa xuân
Phượng sao nấn ná khất lần… hạ sang
Phải chăng vì lựa màu mang:
Nhiệt thành, năng động, hiên ngang, đẹp, giầu
Lá xanh… xanh vỡ tông màu
Hoa cùng tận đỏ… đỏ đau đáu tình
Đổ lên trời rực màu tinh
Thắp mình phượng cháy tàn mình mới thôi
Mỗi lần phượng đỏ sang tôi
Rủ lòng thăm ký ức hồi ngày thơ
Hồn như mộng lạc trong mơ
Ngẩn ngơ tìm lại ngu ngơ một thời
Hồng chi nhiều thế phượng ơi
Thêm đau nức nở khản lời ve than
Còn xuân hờ hững xuân sang
Hạ qua… người có... lỗi, vàng thu đông…
Lựa hoa màu đỏ sắc hồng
Phượng thành biểu tượng Hải Phòng quê tôi!
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
Vĩnh Bảo Thành Phố hải Phòng
|
Phượng Hồng rất hay, sâu sắc ...chúc mừng tác giả nhé người thơ |