ĐẤT TRỜI HỒI XUÂN

Đồng Kế
Rủ em cùng đến Vân Đồn
Hòa thơ với rượu thả hồn lên mây
Bờ thương bến đậu là đây
Với nhau cho thỏa lòng ngây ngất lòng
Dịu dàng ơi những đường cong
Trời ơi trác tuyệt ba vòng đắm say
Nước lên nước xuống vơi đầy
Khắp trong dạ đó lòng này xốn xang
Sóng cuồng lên sóng mênh mang
Đẩy anh thụt xuống xô nàng rướn lên
Bổng chìm dưới dưới trên trên
Nhấp nhô hụt hẫng mà nên... thánh thần
Đất trời như thể hồi xuân
Hồn hoa mơ bướm muôn phần khát khao
Vân Đồn mới đẹp làm sao
Tựa như một giấc chiêm bao giữa đời!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
|
Cảm ơn Nguyễn Thị Khanh đã đọc thơ, thích thơ và để lại những cảm nhận thật ưu ái dành cho Đồng Kế! Bài thơ ĐẤT TRỜI HỒI XUÂN của tác giả Đồng Kế rất hay. Chất thơ trữ tình giàu cảm xúc cảnh Vân Đồn được tác giả tả vừa đẹp, vừa hiện thực và rất lãng mạn. xin chúc mừng nhà thơ nhé |