TÌM TRONG QUAN HỌ

Phạm Văn Ngận
Tìm trong câu hát ới a
Chiếc khăn mỏ quạ ơi à lời xưa
Mạn thuyền ngồi tựa ngày mưa
Trúc xinh em đứng ngõ trưa đợi chờ
Qua đò du khách ngẩn ngơ
Bước chân ai vội, mắc thơ của mình
Anh về chơi hội Bắc Ninh
Yếm đào vương chút thình lình ... ngõ tim
Thương câu quan họ nổi chìm
Liền anh liền chị đi tìm mãi nhau
Lời nguyền gởi đến muôn sau
Bởi nên duyên kiếp mãi đau đến giờ
Ba tầm mắt phượng thành thơ
Tôi người du khách giấc mơ ngọt ngào
Sông Cầu sóng vỗ lao xao
Thương cho câu hát mà ngao ngán tình.
P.V.N
Tác giả: Phạm Văn Ngận
Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại: 0972307429