NHỚ NGUYỄN BÍNH
(Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn Bính 13.02.1918-13.02.2018)
.jpg)
Ảnh thi sĩ Nguyễn Bính
Ngỡ sinh ra để mà yêu
Bao nhiêu mộng đẹp, bấy nhiêu lỡ làng.
Buồn trông "đăm đắm" mắt nàng
Mong manh bướm trắng tơ vàng vội bay.
Đa đoan cầm được trắng tay
Đa tình trọn kiếp trời đày làm thơ !
Trái tim đa cảm ngẩn ngơ
Sông quên đón khách con đò bỏ không
Cô láng giềng đã lấy chồng
Lửa khôn nguôi đốt nhớ mong đêm dài.
Rượu làm thuyền chở ban mai
Thơ làm neo buộc áo ai dứt tình ...
"Viếng hồn thiếu nữ đồng trinh "
Câu thơ rút ruột, khóc hình bóng xưa.
Ga đời phiêu bạt nắng mưa
Ba gian nhà trống bốn mùa gió giông.
Khát khao cỏ nội hương đồng
Người quê đau đáu tấm lòng "Chân quê".
Hoa Xoan rụng tím đường về
Dậu Mùng tơi buốt lời thề cỏ May !
Vị Hoàng bến cũ còn đây
Người thơ khuất nẻo gió mây địa đàng...
Hỡi người "Lỡ bước sang ngang"
Nơi ta một nén tâm nhang lặng thầm
Dẫu là cách biệt tri âm
Cũng xin vắt kiệt thân tằm nhả tơ.
N.Q.T
__________
Nhà thơ: Nguyễn Quang Tuyến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0763.412.301
Email: quangtuyen13031947@gmail.com
ĐC: Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng