TƯỢNG ĐÀI MẸ
.jpg)
(Ảnh minh họa)
Phạm Luyến
Lớn lên, từ phía đói nghèo
Mẹ oằn lưng gánh con theo với đời
Đất cằn, trộn lẫn mồ hôi
Hạt căng, hạt lép, đầy vơi tháng ngày
Nắng khô… rũ héo vai gầy
Mưa dầm trắng bệch bàn tay cấy trồng
Mái tranh vẹo vọ mưa dông
Thương con... che chắn trong vòng tay run
Nghiêng từng sọt đất, rổ bùn
Vắt thành sữa ngọt nuôi con nên người
Con đi cuối đất cùng trời
Luôn vang tiếng mẹ ru hời... chiều đông
"Miếng nạc thì để phần chồng
Miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con"
Gian lao nhẫn nhịn... mỏi mòn
Mẹ hầu tiên tổ, sắt son kiếp người
Tượng đài … mẹ của con ơi !
Nón mê, chân đất... giữa trời nắng mưa.
P.L
_________
Tác giả: Phạm Luyến
ĐT: 0912.277.144
Gmail: phamdinhluyen1957@gmail.com
ĐC: 214 Trần Thánh Tông, P. Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, T. Thái Bình