ĐAU LẮM CHỊ ƠI

Phạm Luyến
Chị bồng con, giữa nghĩa trang
Khói hương quyện phủ hai hàng lệ rơi
Còn em, chỉ một mình thôi
Dật dờ chẳng biết cái nơi chồng nằm
Gió lùa từ chốn xa xăm
Hồn hoang chiến địa... cõi âm vọng về
Ngây ngây… vái lậy tứ bề
Vị Xuyên loang lổ, não nề cỏ xanh
Giặc thù gây hấn chiến tranh
Vầng trăng con gái, trao anh vội vàng
Ngắn dài cũng nghĩa tao khang
Tháng năm nhàu nhĩ khăn tang tìm chồng
Chị còn con bế, con bồng
Mộ bia có lối, có dòng, có tên
Vẫn rằng, chẳng một mình em
Nơi đây: làng dưới, xóm trên cũng nhiều
Chị còn hy vọng, thương yêu
Còn em, còm cõi bóng chiều chơi vơi
Tủi buồn… đau lắm chị ơi !
Ba ngày làm vợ, cả đời vọng phu.
P.L
_________
Tác giả: Phạm Luyến
ĐT: 0912.277.144
Gmail: phamdinhluyen1957@gmail.com
ĐC: 214 Trần Thánh Tông, P. Lê Hồng Phong, Tp. Thái Bình, T. Thái Bình