Tắm trăng sen hồ (Nguyễn Lâm Cẩn) (27/04/2020)
TẮM TRĂNG SEN HỒ

Nguyễn Lâm Cẩn
Chiếc thuyền be bé con con
Đầy hoa, gác mái, hương còn vây quanh
Trăng tròn lên đỉnh trời xanh
Nỉ non lá gió động cành... lung linh
Cầu tre một khối diễm tình
Yểm đào tuột xuống nụ xinh thẹn thò
Sen đài nở đóa trời cho
Gáo trăng sóng sánh thơm tho giọt vàng
Mơn man nước chảy mơ màng
Nào đâu phải rượu tàng tàng cuộc say
Nõn nà một khối tình chay
Sen hồ viên mãn tiệc bày trần gian
Phất phơ chi cái nồng nàn
Trăng như khói mộng theo làn thanh thanh
Nụ đời mở gói mùa xanh
Con thuyền dở thói đành hanh động chèo.
N.L.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: