Đợi nàng bên chân dốc (Nguyễn Tuấn) (26/04/2020)
ĐỢI NÀNG BÊN CHÂN DỐC

Nguyễn Tuấn
Tiếng chim mở cửa rạng đông
Mỡ màng búp cỏ sắc hồng pha sương
Chân trần lạ lẫm phố phường
Lưng ong thấp thoáng đồi nương trập trùng
Đỗ quyên chúm chím vừa bung
Gọi con suối lạc tận cùng rừng sâu
Khăn mây nàng vấn trên đầu
Sáo ai thổn thức đêm thâu nhớ người
Vội vàng chi thế nàng ơi!
Bắp non còn đợi mặt trời tới lay
Chờ nàng chân dốc bên này
Bồng bềnh lưng núi men say đẫm nồng
Túi tình mang, lại về không
Hay chăng nàng bỏ theo chồng từ lâu?
Khăn mây xưa vấn trên đầu
Đã tan thành những ngàn sau vắng buồn.
N.T
_________
Nhà thơ: Nguyễn Tuấn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0946.406.120
Email Nt251083@gmail.com
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: