DỄ GÌ ?

Nguyễn Hường
Dễ đâu có được con người
Giản đơn bình dị nụ cười tháng năm
Nâng niu nuôi dưỡng siêng chăm
Trưởng thành khôn lớn về thăm quê nhà
Mừng rỡ khi gặp mẹ, bà
Anh em thân thiết ông cha thuở nào
Đon đả cởi mở hỏi chào
Dẫu nghèo cũng cứ ngọt ngào nghĩa nhân
Bịn rịn lưu luyến ngõ sân
Khi xa mắt ướt nước rân rấn dòng
Cầu ao dậu liếp bờ mong
Sương chiều tím phủ trong lòng khôn nguôi
Tương cà rau mắm canh muôi
Biết bao kỷ niệm nối đuôi tìm về...
N.H
Tác giả: Nguyễn Hường
Thành Phố Nam Định