MONG NẮNG PHÍA TRỜI

(Kính viếng hương hồn nhà thơ Trịnh Anh Đạt)
Lê Thị Tâm Chung
VÀO đông cái lạnh se se
THU dùng dằng níu rặng tre xạc xào
GẶP mùa lá rụng lao xao
RÉT đang chầm chậm len vào giấc trưa
BỂ dâu ngụp lặn bốn mùa
KHƠI khơi giọt đắng, chát chua phận người
ĐỂ thêm ấm áp nụ cười
ANH nhen lửa ghép mảnh đời phôi pha
MONG cho cuộc sống an hòa
NẮNG ru sóng, sóng vỡ òa ban mai
PHÍA không nhau cát sõng soài
TRỜI xanh thăm thẳm nhớ hoài biển xanh
EM ơi! Sự sống mong manh
YÊU thương, gắn bó chân thành, thủy chung!
(" Vào thu gặp rét bể khơi
Để anh mong nắng phía trời em yêu" - Thơ: Trịnh Anh Đạt)
L.T.T.C
_________
Nhà thơ: Lê Thị Tâm Chung
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0983.090.659
Email: Lethitamchung@gmail.com
ĐC: 181 Bến Láng, Hải An, Hải Phòng
|
Cảm ơn BBT Lucbat.com đã chọn đăng bài MONG NẮNG CUỐI TRỜI của LTTC. Đây là một trong hai bài thơ với câu khoán thủ là câu thơ của nhà thơ “ Rau má” Trịnh Anh Đạt, HVHNVHP, như một nén tâm nhang kính viếng hương hồn ông! Cầu cho hương hồn ông an nghỉ nơi cực lạc! |