MÃI CÒN RAU MÁ SINH SÔI
Kính viếng: Nhà thơ Trịnh Anh Đạt

(Nhà thơ Trịnh Anh Đạt, từ trần hồi 21h, ngày 20/4/2020 tai Mỹ)
Hà Trung một khúc tình quê
Xứ Thanh mãi mãi... não nề câu thơ:
“Vĩ nhân và các đời vua
Cũng từ rau má ốc cua nên người” *
Câu thơ dở khóc dở cười
Quặn đau nhân thế về thời cha ông
Đồ Sơn sóng gió mịt mùng
Rừng thông hiu hắt, thắt lòng cỏ hoa
Bạn văn chương mắt lệ nhòa
Tâm nhang từng nén xót xa bùi ngùi
Mãi còn rau má sinh sôi
Vần thơ Anh gửi mây trời lang thang.
* Trong bài thơ “Rau má” của Trịnh Anh Đạt
HP, 21/4/2020
T.T