Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 202 (24/11/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 202 của các tác giả: Phan Tình (Nghệ An), Nguyễn Hữu Triều (TP.HCM), Phạm Ngọc Dung (Ninh Bình), Phan Văn Hi (TP.HCM).

 
 
 
Tác giả PhanTình        
Tên thật: Phan Văn Tình
ĐT: 0904288939         
Email: vantinhphan@gmail.com
Địa chỉ: X16, Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

 
 
 

1. MẸ VIỆT NAM

Còn đó nguời mẹ mất con
Để cho Đất nước mãi còn hôm nay
Nước mắt rơi đã bao ngày
Trải qua năm tháng hao gầy tấm thân
 
Vẫn còn người mẹ̣ âm thầm
Con chưa thấy mộ một lần khói hương
Con còn đâu đó tha phương
Lạc trong rừng thẳm, ven đường, sông sâu
 
Ngày này tháng bảy lệ sầu
Mẹ già khắc khoải, thương sâu chưa lành
Ngôi nào là mộ của anh
Muôn vàn nấm mộ vô danh chưa tròn
 
Nước mắt mẹ đã héo mòn
Dòng sông đã cạn vẫn còn chưa nguôi
Chiến tranh nay đã xa rồi
Nỗi đau còn đó mẹ ngồi lặng im.
 
 
 
 

2. MÙA SIM CHÍN

Tháng bảy thoáng nhớ mùa sim
Chiều buông bóng đổ mây chìm về xa
Chơi vơi những hạt mưa sa
Đàn chim vỗ cánh la cà chân mây

Trên đồi sim chín rơi đầy
Tiễn nguời ra trận hây hây má hồng
Bên đồi sim chín mênh mông
Không còn bóng giặc rượu nồng nên duyên

Chiến trường mũi đạn hòn tên
Đồi sim phương ấy càng thêm vững vàng
Niềm tin chiến thắng ngập tràn
Quân thù sạch bóng gian nan không từ

Thế rồi không một lá thư
Trận càn năm ấy thực hư chưa rành
Một niềm hy vọng mong manh 
Chỉ là thất lạc sẽ nhanh trở về
 
Đồi sim vẫn giữ lời thề
Đến mùa sim chín mải mê bóng hình
Nhìn về xa thẳm lặng thinh
Mùa sim thương nhớ bên mình nặng mang

Đất nước nay đã vinh quang
Nơi anh nằm lại chưa màng thấy đâu
Nơi nào thăm thẳm rừng sâu
Đến mùa sim chín - mùa ngâu mãi tìm.


 
 

3. SÁNG NAY VỪA GẶP LẠI THẦY

Sáng nay vừa gặp lại thầy
Tóc đã bạc dáng vẫn đầy như xưa
Thời gian trôi mới như vừa
Thoáng trong chớp mắt thoi đưa mấy mùa.
 
Muối còn mặn, dưa vẫn chua
Thuyền đầy tới bến nhịp khua vẫn đều
Bụi trần dẫu có rong rêu
Vin chỗ ít, bù chỗ nhiều vẫn vui.
 
Ngày gặp lại, lòng bùi ngùi
Trò đây, thầy đó ngọt bùi chưa phai
Chân trần hay đóng gót hài
Bút nghiên nét mực nhờ mài mà ra.
 
Tình còn đậm nghĩa vẫn đà
Trân trong cốt cách trọng là ân mang
Đò đã đầy, chuyến đã sang
Còn vương trong dạ, lòng càng chưa phai.
 
 
 
 

4. CON CHỮ VÙNG CAO

Rời xa phố thị ồn ào
Hành trang lên chốn rẻo cao tìm trò
Đường lèn núi, vách quanh co
Đi thì lại chậm mà bò thì nhanh.
 
Dáng cô cánh én mong manh
Len trong rừng thẳm non xanh đại ngàn
Lớp học tựa mái nhà tan
Che bên hướng bắc gió tràn hướng tây.
 
Tóc mùi nắng, mắt thơ ngây
Áo quần ngai ngái đâu đây đất rừng
Trò nhớ mẹ, mắt rưng rưng
Ngày đầu đứng lớp chưa mừng vội lo.
 
Thương sao! Ôi những học trò
Tiếng kinh bặp bẹ sắn ngô lại rành
Nhìn lớp học ngỡ trong tranh
Cô gieo con chữ xua nhanh sương mờ.
 
 
 
 

5. HAO GẦY BÓNG MẸ

Nắng vàng xe sợi tơ trời
Gió gieo tươi mát bời bời hương thu
Thoáng nghe văng vẳng lời ru
À ơi... cánh võng mùa vu lan về.
 
Hao gầy dáng mẹ triền đê
Cõng từng hạt nắng, hạt kê bên chiều
Giọt mồ hôi giữa liêu xiêu
Mây vờn, bóng đổ phiêu diêu ráng vàng.
 
Bao ngày trông đợi mùa sang
Hè gieo mầm hạt thân rang giữa đồng
Thu vàng hong lúa trổ bông
Mong mùa thóc chín trĩu gồng đôi vai.
 
Chiều loang bóng mẹ đổ dài
Vai gầy cõng cả gót hài con đi.
 
 
 
 

6. VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Trăng khuya lấp lánh ánh vàng
Nguời xa buổi ấy lỡ làng duyên tôi
Để cho cau úa, trầu côi
Đêm trăng bến vắng thuyền trôi lững lờ.
 
Bỏ quên câu đợi, câu chờ
Bỏ quên lối hẹn trăng mờ... rung rinh
Để ai ôm mối duyên tình
Trăng treo lẻ bóng một mình trăng rơi.
 
Rối bời trăng dạo muôn nơi
Gió đưa, mây cuốn bên trời lẻ loi
Đêm thanh trăng lạc trên đồi
Hững hờ soi bóng giữa đời lặng im.
 
Mặt hồ gợn sóng mây chìm
Trăng rơi đáy nước trăng nhìn chênh chao.
Khuya xa lấp ló vì sao
Đêm thu tĩnh lặn trăng vào bến mơ.

P.T

 

 
 
 
 

Tác giả Nguyễn Hữu Triều
ĐT: 0907 164 758
Email: huutrieu1953@gmail.com
Địa chỉ: 3/17/836 Tổ 3, Khu phố 3, P. Phú Hữu, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh



 

1. VẮNG CU MIN

Cháu về bên ngoại với bà
Trống huơ, trống hoác căn nhà vắng tanh
Võng buồn nghiêng phía nắng hanh
Trăng chênh chếch nhớ luồn vành nôi không
 
Lời ru theo gió ra đồng
Cái cò, cái vạc, cái nông... đi rồi
Để ông ra đứng vào ngồi
Chữ trên trang báo cứ trôi bồng bềnh
 
Nghe trong nhịp đập tim mình
Tiếng mùa xuân gọi bình minh rạng ngời.
 
 
 
 

2. TRỞ LẠI ĐĂK NHOONG

Đâu rồi "dốc lính", "dốc quan"
Ta về thăm lại gian nan một thời
Một thời núi lở sông trôi
Một thời gạo hẩm cá ôi, đèn dầu
 
"Mộ treo" giờ biết tìm đâu
Ngay già làng cũng lắc đầu bảo quên
Trăng cùng điện mãi hàn huyên
Đường bê tông đã bén duyên cùng cầu
 
Bập bùng lửa trại đêm thâu
Điệu xoang như vẫn tình đầu đấy thôi
Chưa vít cần đã mềm môi
Đăk Nhoong ơi mãi trong tôi ân tình.
  
 
 
 

3. LỤC BÁT QUÊ

Như là duyên nợ với quê
Giữa nơi phố hội bộn bề gặp nhau
Không lúng liếng, chẳng dao cau
Dáng quê hiện hữu cái màu hanh hao
 
Sài Gòn nắng gió lao xao
Chỉ đôi mắt hở, em chào riêng tôi
Câu em hỏi nghe buồn cười
(Đường mô cũng thấy đông người là răng?)
 
Chiếu ni dệt lác tháng năm
Anh mua đôi chiếu hoa nằm bên hoa
Để quê choa lại gặp choa
Để đường xa cũng hóa ra đường gần
 
Quê là lục bát thêm vần
Gặp em như được một lần về quê.

N.H.T

 

 
 
 
 

Tác giả Phạm Thị Ngọc Dung
Bút danh: Du Phan
Điện thoại: 0946958711
Email: dungngocpham0607@gmail.com
Địa chỉ: Trường THPT Ngô Thì Nhậm, Tam Điệp, Ninh Bình
 
 
 

1. MẸ

Gió đu lúa ngã trên đồng
Mẹ ta đội nón ra trông bốn bề…
Cánh cò sấp soải triền đê
Mênh mông nước trắng… Mẹ về trong mưa.
 
 
 

2. MƯA ĐÊM

Tiếng sấm đánh thức đêm dài
Ngả nghiêng cây lá
Gió cài then hoa
Bóng ai trên vách nhập nhoà
Nhặt thưa hột sáng
Vỡ oà trong mưa.

P.T.N.D

 

 
 
 
 
Tác giả Phan Văn Hi
ĐT: 01278911745
Email: phanvanhi47@gmail.com
Địa chỉ: 83/12/13 Ấp 4, Xã Đông Thạnh, H. Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh    

 
 
 

1. THẮP SÁNG

Bông hồng, bông trắng lá xanh
Từ trong đất bẩn nứt nanh chào đời
Ngoi lên đối diện mặt trời
Rũ sạch tăm tối cho ngời thế gian

Cõi người tối - sáng ngổn ngang
Tối mà gặp tối mênh mang tối mò

Sáng - tối lẫn lộn tơ vò
Mập mờ nhập nhoạng sáng co tối thò
Sáng chùn thì tối phình to
Sáng no sáng đủ, tối co tối tàn

Sáng vùng lên, tối tan hàng
Giữ cho sáng mãi, tối càng mất tăm
Tổ quốc vạn đại thăng trầm
Cha ông, Tông tổ đã nằm xuống đây

Truyền lửa giữ lửa đêm ngày
Thắp sáng Tổ quốc ta rày hiến dâng

 
 
 

2. TÂM - TẦM

Tâm khi vi diệu thiện lành
Khi thì càn rỡ lộng hành trượt xa
Tự tâm Phật, Phật ma ma
Tâm – tầm hòa hợp bóng ma lụi dần
 
Tâm – tầm tương tác tương lân
Có tầm, tâm quán hồng trần bể dâu
Có tâm, tâm kịp hồi đầu
Tâm – tầm đan quyện qua cầu nhân gian
 
Thiếu nhau lắm lúc quấy càn
Có nhau nhắc nhớ đường hoàng mọi khi
Tâm lỡ bước, tầm dắt đi
Tâm nhen mầm ác tâm ghì tâm ngăn
 
Tựa nhau thanh thoát như trăng
Nương nhau vun vén thiện căn cho đời
Có nhau đứng giữa đất trời
Như kèo với cột cho người thăng hoa
 
Cho người trong cõi ta bà
Cộng tồn hướng thượng đẹp ta đẹp người
Đạo Pháp bàng bạc trong đời
Soi đường dẫn lối cho ngời tầm - tâm
 
Tổ Quốc vạn đại thăng trầm
Độc lập, vong quốc bởi tầm với tâm.
Tu tâm tích đức nâng tầm
Cho tâm trong sáng cho tầm đỉnh cao
Việt Nam Tổ Quốc tự hào
Cha Ông Tông Tổ dạt dào tầm - tâm
Tâm – tầm Đạp pháp tri âm
Giữ nước kiến quốc nghìn năm truyền đời.

P.V.H
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: