Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 200 (02/11/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 200 của các tác giả: Hoàng Lợi (Ninh Bình), Nguyễn Văn Thơm (Hà Nội), Trần Thanh Hà (Đồng Tháp), Tịnh Bình (Tây Ninh), Lê Thị Hồng Thắm (Khánh Hoà).

 
 
 
 

Tác giả Hoàng Lợi
ĐT: 0974. 267 798
Địa chỉ: Xóm Tây Hà, Hà Thanh, Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình




1. KHÁT EM

Sao em nỡ vội rực thu
Hồng nhan em lỡ bỏ tù tim tôi
Sao em khuôn mặt hoa khôi
Mắt tôi phơi nhiễm ai người chữa cho?

Em hong đôi bưởi tròn vo
Miệng tôi “nô lệ” ngấm vò rượu em
Sao em khuôn mẫu ái êm
Con ong tha thướt say mềm đường cong

Tôi nghèo chỉ dám ngó trông
Xin làm “con ở” má hồng cho em
Bắt đền chẳng được em khen
Lại còn quở mắng đồ hèn lơ via

Chập chờn giấc ngủ lia thia
Nằm mơ “cải táng” ngoài rìa mắt em.


 
 

2. VIẾNG NGHĨA TRANG

Từng hàng bia mộ các anh
Đẫm màu mắt lệ tan tành xác nhang
Cỏ xanh cũng đội khăn tang
Khóc anh, dấu diếm màu đang xanh rì
 
Thắt lòng dâng tuổi xuân đi
Giờ về mẹ nhận rậm rì chân nhang
Vợ con nước mắt ố vàng
Ngấm vào di ảnh rẽ ngang đời người
 
Đạn câm xé nát tim tôi
Đất trời có thấy “khôi hài” chiến tranh!
Đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh
Nước mắt cô đặc đúc thành Trường Sơn.
 
 
 
 

3. VÔ ĐỀ

Mải chơi đánh sổng giêng hai
Tiếc mưa giăng mắc, tiếc đài non tơ
Bất chợt dạ thấy ngẩn ngơ
Bướm ong ve vãn ngóng chờ sắc xuân
 
Tôi đi dạo phố “gái tân”
Sắc đào ửng mặt thân vân dậy thì
Cỏ non thon dáng xanh rì
Nết na e ấp thầm thì chồi non
 
Trời dây những hạt mưa con
Để xuân tấp tểnh véo von dậy thì

H.L

 

 
 
 
 

Tác giả Nguyễn Văn Thơm
Bút danh: Ngô Nguyễn
ĐT: 0983733690
Email: ngonguyen43@gmail.com
Địa chỉ: 81 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Hà Nội
 
 
 
 

1. CHÊNH LỆCH

 

 
Tuổi tôi ngang với tuổi nàng
Tôi non nớt lại chàng màng giếng khơi
Còn nàng, cô gái hiểu đời
Khi nhìn nửa mắt, khi cười nửa răng.
 
Xinh tươi sánh với Nguyệt Hằng
Phía tôi trống vắng em vằng vặc soi
Tôi thành con tép nhỏ nhoi
Uống từng lời ngọc chơi vơi vào lòng!
 
Để rồi, thành nhớ, thành mong
Để rồi, ngụp lặn giữa dòng sông Tương...
Trách mình nhầm đất tình ươm
Mầm yêu chết yểu trong vườn cỏ hoang!
 
 
 
 

2. NỬA VỜI

Gặp em nửa lạ nửa quen
Nửa vồ vập nửa mon men rụt dè...
Áo quần nửa tỉnh nửa quê
Nửa che kín đáo nửa be gió lùa...
 
Lời vàng nửa thật nửa đùa
Nửa nồng ấm nắng nửa mưa dầm dề...
Nửa nào em thả bủa mê
Nửa nào thuốc giải ta về lại ta...
 
Em thơm thảo một bông hoa
Lẽ nào quên nết thật thà chân quê.

N.N

 

 
 
 
 
 

Tác giả Trần Thanh Hà
ĐT: 0913976405
Email: tranthanhhadt2000@gmail.com
Địa chỉ: Số 54, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

 
 

1. MẤT TIM

Trái tim trốn mất thật rồi
Mang theo bao nỗi khóc cười dở dang
Còn tôi với tấm thân tàn
Bơ vơ lạc giữa vườn hoang kiếp người
 
Vật vờ như bóng ma trơi
Trơ lì chai sạn phận đời gần xa
Dần trôi theo tháng năm qua
Một dòng máu lạnh phôi pha sắc màu
 
Tim tôi mất bởi vì đâu
Lòng người tráo trở giếng sâu khó dò
Lẽ nào xuôi một chuyến đò
Làm thân lơ láo sống cho riêng mình
 
Tìm đâu một đốm lửa tình
Để tôi nhen lại bóng hình tôi xưa
Để tôi sưởi ấm vần thơ
Mang tim về lại bến bờ yêu thương.
 
 
 
 

2. GIỖ LŨ

Hôm nay giỗ lũ khắp làng
Khói hương gợi lại điêu tàn cảnh xưa
Dẫu trời còn thiếu gió mưa
Cơn đau vẫn nhói như vừa mới đây
 
Tan nhà nát cửa trắng tay
Đâu bằng trắng xóa đầu ai tang người
Giữa dòng lũ dữ chơi vơi
Bàn tay chấp chới níu đời long đong
 
Rách lành đùm bọc tấm lòng
Đâu lưng thoát cảnh bão giông hoành hành
Tìm nhau trong cõi mong manh
Một tia hy vọng chẳng đành bỏ qua
 
Đất trời giận dữ tuôn ra
Hồ cao xã lũ cùng là nhân tai
Khắp làng giổ lũ hôm nay
Khóc rồi ta lại bắt tay vun bồi.
 
 
 

 

2. LỜI SEN

"Gần bùn mà chẳng hôi tanh"
Câu ca oan khuất không đành lòng sen
Lẽ đâu sống kiếp mọn hèn
Nhụy vàng bông trắng lãng quên cội nguồn
                       
Ở nơi nhầy nhụa đáy bùn
Bao nhiêu tinh chất đắp vun sắc màu
Vững vàng gốc rễ ao sâu
Trong cơn mưa gió dãi dầu thăng hoa
                       
Dù thân cao quý ngọc ngà
Từ bùn đen mới lụa là phát sinh
Dù hồn thuần khiết lung linh
Từ hôi tanh mới kết tình sắc son
                       
Tim sen ghi nhớ vuông tròn
Lá xanh gạn đục khơi trong nước lành
Lời thơ sửa lại ngọn ngành
"Từ bùn vươn thẳng kết thành hương thơm".

T.T.H

 

 
 
 
 

Tác giả Tịnh Bình
ĐT: 0949 259 668
Email: tinhbinhtayninh@gmail.com
Địa chỉ: 20AB Khu phố 1, Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh

 

 

1. ĐẤT LỀ QUÊ THÓI

Cánh cò bay lả ca dao

Vần thơ lục bát đẹp màu quê hương
Ngọt ngào ru khúc yêu thương
Đầu nôi cánh võng bình thường giấc con

Tình quê bền bỉ sắt son
Thủy chung vẹn nghĩa vuông tròn trước sau
Thơm vôi hả dạ trầu cau
Cau mười bổ sáu ngọt câu ân tình
 
Trúc xinh hờn nỗi một mình
Táo chua rụng kín sân đình chờ ai
Qua cầu cởi áo gió bay
Tóc mai sợi vắn sợi dài tương tư
 
Hoàng hôn nửa thực nửa hư
Lam chiều hồn khói ngần ngừ bếp quê
Trâu về thong thả triền đê
Xa quê mới hiểu tình quê cồn cào
 
Còn bông khế tím bờ ao
Chuồn kim đạp nước chênh chao trưa nồng
Phù sa bồi lở ơi sông
Thắm màu đất mẹ ngọt dòng sữa thơm
 
Lòng quê khói rạ hồn rơm
Nếp xôi chân chất cơm thơm tình người
Nhọc nhằn cày cấy hong phơi
Áo tơi bạc thếch vẫn tươi nụ cười
 
Đất lề quê thói bao đời
Giàu nhân giàu nghĩa xứng nòi rồng tiên
Nghìn năm ánh đạo sen thiêng 
Non sông Tổ quốc dệt thiên sử vàng...
 
 
 
 

2. LỜI CỎ

Chớm xanh từ thuở thiên thu
Nghìn năm hồn cỏ lời ru phận người
Bốn mùa xuân hạ nằm chơi
Mặc bao mưa nắng xanh tươi nụ chồi
 
Cao cao mây lững lờ trôi
Thấp hèn phận cỏ đành thôi cam phần
Rạp mình dưới những bước chân
Nằm nghe đất mẹ nặng oằn bao dung
 
Biết đâu nguồn ngọn tao phùng
Xanh từ vô thỉ vô chung xanh về
Tràn đồng chen chúc triền đê
Thập thò kẽ nứt đâu hề ngại chi
 
Khi vui tươi tắn xanh rì
Khi dàu dàu úa đến đi mặc lòng
Chẳng cần chăm bón dày công
Thiên thu lá cỏ
                  Xanh
                       Không nói gì...
 
 
 
 

3. AO CHUÔM VẪN TIẾNG QUÊ MÌNH...

Vui gì ngọt giọng líu lo
Chim non ngóng mẹ mớm no bụng mồi
Xanh gì nảy hạt đâm chồi
Vườn hoang cỏ dại đứng ngồi lao xao
 
Tủi gì gục mặt tre cau
Lúa khum lưng nắng ngậm màu đất non
Cơ cực nào ước miếng ngon
Đã quen chân lấm gót son ngại ngần
 
Tối đèn cậy sáng hiên trăng
Nặng oằn đời lúa chân trần bám quê
Rạ rơm kĩu kịt đi về
Úa cau lườm nguýt nhún trề thóc tươi
 
Nong nia rộn tiếng nói cười
Khéo tay sàng sảy khéo lời đẩy đưa
Dẻo dai thẳng tắp đường bừa
Gieo neo cày cấy nắng mưa dãi dầu
 
Đèo bòng đồng cạn đồng sâu
Nắc na nắc nỏm lưng trâu băng đồng
Tiếng gà chẳng kịp hừng đông
Gánh quang thoăn thoắt chợ Đông chợ Đoài
 
Bếp chiều củi ướt khói cay
So bằng đũa lệch mới tày lua cơm
Đất lề quê thói thảo thơm
Ao chuôm vẫn tiếng "à uôm" quê mình...
 
 
 
 

4. CHÂN QUÊ

Một sương hai nắng vần công
Được mùa cày cấy nên bông lúa vàng
Nong nia thoăn thoắt giần sàng
Tiếng cười rộn rã xênh xang vụ mùa
 
Ngọt ngào khỏa lấp chát chua
Tép tôm thỏ thẻ chợ trưa theo về
Hương đồng cỏ nội bùa mê
Xin ai cứ hãy chân quê thuở nào...
 
Còn bông khế tím bờ ao
Mồng tơi xanh mướt bờ rào tuổi thơ
Hỏi ai còn đợi còn chờ
Con chuồn chuồn ớt tảng lờ vụt bay
 
Chăm lo cày cấy, cấy cày
Ruộng sâu chẳng quản mơ ngày thảo thơm
Bay lên hồn khói rạ rơm
Cõng bao cơ cực nắng khom lưng đồng
 
Thương ai thắt đáy lưng ong
Lúa thì con gái má hồng hây hây
Ráng chiều nhói đỏ chân mây
Gàu sòng tát nước đổ đầy hoàng hôn
 
Trâu về thong thả đầu thôn
Cánh cò gấp gáp bồn chồn tổ xa
Về đồng rộn khúc hoan ca
Thương sao bông lúa ruộng cà vồng khoai
 
Bao nhiêu mặn đắng ngọt cay
Trải bao mưa nắng vẫn rày chân quê...
 
 
 
 

5. DUYÊN QUÊ

Phôi thai từ buổi đông dài
Giật mình sấm động oằn vai phất cờ
Hôm nào còm cõi xác xơ
Thập thò bẽn lẽn đầu bờ đợi mong
 
Chiêm mùa phơi phới tràn đồng
Phỉ tay cày cấy xuân đông thu hè
Bừng bừng nhựa sống trúc tre
Muôn đời xanh áo chở che hồn làng
 
Thắm môi thôn nữ dịu dàng
Ngọt câu quan họ tình tang bắc cầu
Vàng trầu ngại nỗi xanh cau
Mơ duyên cầm sắt nên câu thề bồi
 
Sông trôi bèo nước cũng trôi
Thương nhau chẳng đặng đứng ngồi không yên
Vụng tay se chỉ luồn kim
Nhớ ai sợi gió đi tìm heo may...
 
Thương thì cau sáu bổ hai
Thắm duyên cũng bởi trầu cay vôi nồng
Đôi ta chung sức chung lòng
Nong nia sàng sảy vàng bông lúa về...
 
 
 
 

6. NƠI NÀO CŨNG QUÊ...

Cái cò cõng nắng gieo neo
Còng lưng quang gánh mẹ nghèo sớm hôm
Chợ trưa mỏi mắt cá tôm
Xanh rau héo hắt cõi còm nong nia
 
Bờ ao cá đớp sương khuya
Khúc ru lòng mẹ gió lùa thâu canh
Lam chiều hồn khói quẩn quanh
Bếp quê thấm đẫm cơm canh ngọt lành
 
Liềm trăng giắt ngọn tre xanh
Quên câu lục bát trên cành ca dao
Ai ơi một giọt máu đào
Cù lao cúc dục dạt dào thâm ân
 
Một sương hai nắng tảo tần
Công cha nghĩa mẹ nước nguồn non cao
Quê hương cắt rốn chôn nhau
Còn cha có mẹ nơi nào cũng quê...


T.B

 

 
 
 
 

Tác giả Lê Thị Hồng Thắm
ĐT: 01695750441
Địa chỉ: Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa.
 
 
      
 

1. NIỀM VUI NGÀY MÙA

Ngày ngày một nắng hai sương
Mùa màng dậy sớm thường thường thức đêm
Mồ hôi lã chã ướt mềm
Khuôn mặt bừng sáng êm đềm vui tươi.
 
Làm việc vất vả bao người
Luôn luôn vui vẻ nét cười đôi môi
Long lanh ánh mắt sáng ngời
Nhìn bông lúa chín là lời sướng vui.
 
 
 
 

2. MÙA ĐÔNG NHỚ CHA MẸ

Làn gió lạnh đến bên phòng
Vậy là thời tiết mùa đông đã về
Lúc này con nhớ ở quê
Có cha, có mẹ giãi giề nắng mưa.
 
Hàng ngày vất vả sớm trưa
Lưng còng, mặt cúi say sưa ngoài đồng
Mẹ cha lạnh lắm phải không?
Ước gì là lửa ấm lòng mẹ cha.
 
Bây giờ học ở nơi xa
Nhưng lòng con mãi quê nhà mẹ ơi!
Xin đừng lạnh nữa hỡi trời
Cha tôi đã yếu, mẹ tôi già rồi.
 
Chỉ vì những đứa con thôi
Thân cha run lạnh, đôi môi nhạt màu
Lòng con se thắt nỗi đau
Gió mùa đông thổi mái đầu mẹ rung.
 
Núi non Tây Bắc điệp trùng
Bao nhiêu tình cảm gửi cùng mẹ cha
Lòng con biết mấy xót xa
Nghĩ về cha mẹ quê nhà lại thương.
 
Hàng ngày học ở giảng đường
Con luôn cố gắng vì tương lai mình
Cũng là đền đáp ân tình
Của cha, của mẹ hi sinh một đời.
 
Dù mai đi bốn phương trời
Công ơn cha mẹ suốt đời con ghi.
 
 
 
 
 

3. SỐNG

Con người sống nay chết mai
Có ai biết ngắn, biết dài được đâu
 
Sống ít mà được chiều sâu
Còn hơn những kẻ sống lâu không gì
 
Sống sao đến lúc ra đi
Tâm hồn thanh thản nhắm mi mỉm cười.

L.T.H.T

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: