Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 190 (27/05/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 190 của các tác giả: Trần Đình Thư (Vũng Tàu), Đặng Lợi (Bắc Ninh), Trần Tất Trừ (Thanh Hoá), Lê Thị Thanh Thuý (Bến Tre).

 
 
 
Tác giả Trần Đình Thư
Địa chỉ: 57C đường Thắng Nhì, T.P Vũng Tàu
Email: dinhthu4338@yahoo.com

 

 
1. VIẾNG LĂNG BÁC

Bốn lăm năm Bác đi rồi
Hôm nay con đến viếng Người, Người ơi
Con như vẫn thấy nụ cười
Nở trên khuôn mặt rạng ngời lung linh
 
Tưởng như tuyên giữa Ba Đình
“Nước mình độc lập, dân mình tự do”
Con thăm bốn chiếc ô tô
Những khi công cán Bác Hồ thường đi
 
Nhà sàn Bác ở một thì
Căn phòng làm việc - như khi Bác còn…
Chiếc đài xinh xắn con con
Với đôi dép lốp đã mòn vẹt sau
 
Cạnh ao nuôi cá có cầu
Cong cong cung nỏ sơn màu xanh xanh
Một đàn cá lượn quanh quanh
Trên bờ tha thướt xanh cành liễu buông
 
Lòng con luống những bâng khuâng
Biết bao sự tích trào dâng trong lòng
Từ lăng Bác tỏa ánh hồng
Màu hồng khai sáng cho đồng bào ta.
 
 

 

2. TUỔI TIÊN

Tuổi cao, trí mẫn, tâm thanh
Ba điều hội tụ mới thành tuổi tiên
Danh trong, tâm sáng, dáng hiền
Cây cao bóng cả tỏa miền bồng lai
 
Tâm hồn thả mộng thiên thai
Kể chi ngự chốn các đài, lều tranh
Đức tâm chân thiện ngọt lành
Món quà quý giá để dành mai sau
 
Ung dung “mây trắng” đội đầu
Tuổi già thanh thản vuốt râu ta cười
Nhân ngày mồng Một tháng Mười
Cây cao bóng cả tỏa ngời quê cha.
 
Cho mầm đơm nụ kết hoa
Rồi hoa kết trái thế là già vui
Tỏa lan hương vị ngọt bùi
Đầy trời ngào ngạt vị mùi thịnh hưng.
 
 

 

3. MẸ LÀ

Mẹ là trầm bổng à ơi
Mẹ là Thánh, Phật, là Trời, là Tiên
Bao la tình mẹ vô biên
Sa vào lòng mẹ nhập miềm bồng lai
 
Ấm trong êm cả bên ngoài
Là nguồn năng lượng nuôi hoài bão ta
Mẹ ươm giấc mộng nở hoa
Để xây nên cả một tòa vàng son
 
Dù cho sông cạn đá mòn
Đôi mắt mẹ vẫn mỏi mòn ngóng theo
Đường đời từng bậc ta leo
Mừng khi thấy mẹ nheo nheo mắt cười
 
Mang theo trầm bổng à ơi
Nuôi ta khôn lớn nên người hôm nay.
 
 

 

4. NHỚ NGÀY GIỔ TỔ

Ai ơi đã sống trên đời
Nhớ ngày giổ Tổ mồng Mười tháng Ba
Đất liền, biển đảo Trường Sa
Khắp Trung Nam Bắc nhớ mà dâng hương
 
Cầu cho Tổ Quốc thịnh cường
Tri ân lớp lớp máu xương giữ gìn
Sống trong xã hội an bình
Nhớ ngày giổ Tổ cúi mình tri ân
 
Cháu con Hồng Lạc xa gần
Hướng về đất mẹ ta lần sử xanh
Vua Hùng đã chọn đất lành
Dựng nên Âu Lạc để dành mai sau
 
Triệu, Trưng, Nguyễn Huệ nối nhau
An dân, trừ bạo, sạch làu xâm lăng
Cụ Hồ kế nghiệp nói rằng
Vua Hùng dựng nước trao măng Lạc Hồng
Kết đoàn một khối tâm đồng
Cháu con hứa với Tổ Tông giữ gìn*

_______
* Nguyên văn lời Bác “Vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải giữ lấy nước”

 

 

 

5. LỜi RU CỦA MẸ

À ơi – tiếng mẹ ru con
Xuân qua đông đến ru tròn tuổi thơ
Con ơi, lòng mẹ vô vờ
Trút lời ru để mẹ chờ ngày mai
  
À ơi, nụ cúc bông nhài
Ru vào giấc ngủ nuôi hoài giấc mơ
Mẹ trông mẹ đợi mẹ chờ
Mong con kết được sợi tơ vào hồn
 
À ơi từ lúc lâm bồn
Đến nay mẹ trải mấy buồn mấy vui
À ơi xua cái thủi thui
Xua đi bao nỗi ngậm ngùi đắng cay
 
À ơi con lớn bằng này
Là lúc con tuột khỏi tay mẹ rồi
À ơi con bước vào đời
Con mang theo tiếng à ơi những ngày.
 
 

 

6. THƯ GỬI CHA

Gửi nơi tiền tuyến thư này
Hoàng Sa biển đảo xưa rày của ta
Hậu phương con gọi tên cha
Chúc cha canh giữ Trường Sa biển trời
 
Cha ơi cha của bé ơi
Bé biên thư gửi cha nơi chiến trường
Giữ yên biển đảo quê hương
Ông cha không tiếc máu xương giữ gìn
 
Mẹ, con giữ trọn niềm tin
Buộc thù xâm lược biết mình biết ta
Ngàn năm biển đảo quê cha
Cũng là máu thịt nên là thiêng liêng
 
Ngàn đời vạn thuở của riêng
Mà nay ông “bạn” láng giềng “môi răng”
Cam tâm nổi bão bẻ măng
Cầu cha nổi sóng san bằng mộng xâm
 
Niềm tin vàng đá sắt cầm…

T.Đ.T

 

 
 

 

Tác giả Đặng Lợi
ĐT: 01643335882
Địa chỉ: 16 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh
 
 
 

1. NGĂN MẶN MIỀN TÂY

Ai về thương lấy miền Tây
Thương đất bị mặn, thương cây gieo trồng
Thương con cò cứ lượn vòng
Nhác nhao tìm lúa trên đồng, ai ơi
 
Sông kia mặn đã pha rồi
Phận bèo cánh mỏng lại trôi tìm nguồn
Nóng lòng ngong ngóng trông luôn
Thương miền Tây quá… miệt vườn, ai ơi!
 
Về mau ngăn mặn hỡi người
Giữ cho lúa tốt bời bời như xưa
Không cho gục xuống hàng dừa
Bao năm bom đạn chẳng thua, cao đầu
 
Giữ cho cò trắng ca dao
Câu hò, điệu lí dạt dào mến thương
Lục bình trôi những vấn vương
Thả mầu hoa tím đẹp thương đất này
 
Về ngay ngăn mặn miền Tây
Cùng nhau chung sức chung tay ắt thành
Giữ cho sông nước hữu tình
Để câu vọng cổ lại xông xênh miệt vườn!
 
 

 

2. LÀNG

Nhớ làng bờ giậu, triền đê
Heo may cùng với em về… chiêm bao
Thấy con cò trốn ca dao
Đang bì bõm lội đồng chiều kiếm ăn
 
Chiêm mùa no đói vòng quanh
Áo nâu vất vả lúa xanh thóc vàng
Lũy tre giữ cái hồn làng
Vẫn con sáo đậu mơ màng dưới trăng
 
Bù nhìn rơm đứng canh đồng
Làm việc mà chẳng lấy công nhận tiền
Sáng trưa chiều tối cả đêm
Cũ ra cái mặt vẫn hiền thế thôi
 
Làng trên xóm dưới vẫn tươi
Cái tình hàng xóm ới ơi dưa cà
Tuyềnh toàng mà thấu mặn mà
Sống tình chết nghĩa thành ma chửa rời
 
Rạ rơm vẫn nhớ cái mùi
Nhớ con trâu buộc bên hồi đập chân
Khói cùng sương lẫn tỏa lan
Làm lên cái vị quê hương mặn nồng
 
Làng ơi ta vẫn nhớ làng
Dẫu không còn nữa rơm vàng tre xanh
Dẫu nay đổi dáng thị thành
Thì lòng ta vẫn yêu tình nhớ xưa.

Đ.L

 

 
 
 

Tác giả Trần Tất Trừ
ĐT: 0985.303.476
Email: trantattru@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa


  

 

1. ĐÌNH LÀNG

Sân đình thơm ngát hương cau
Buồn vui, tuần tiết có nhau cả làng
Mùa đi đón đợi xuân sang
Ai chưa về kịp ruột gan cồn cào
 
Nâng li mời chút rượu đào
Chè xanh dính lưỡi
Thuốc lào ngả nghiêng
Đình làng mình thật là thiêng
Ngàn xa còn vọng trống chiêng hội hè
 
Tết này đầm ấm hương quê
Dù xa đến mấy cũng về... Tri ân
Ta nghe khai hạ xoay vần
Trống chèo mở hội
Rất xuân sân đình
 
  

 

2. GẶP BẠN

Tối đi xem bắn pháo hoa
Dịp Quốc khánh U.S.A rực trời
Trước ngày bạn gửi thư mời
Trong thư nhắc khéo một thời xa xăm
 
Hòa bình kể mấy mươi năm
Mà chưa có dịp qua thăm. Lần này
Gặp nhau ôm trọn vòng tay
Chuyện xưa xen lẫn chuyện nay, ngập ngừng
 
Bạn hỏi tôi những cánh rừng
- Thôi mà! Cây đã kín bưng núi đồi
Nỗi đau chạm đáy nguôi rồi
Không thù hận, tạo luật chơi nghĩa tình
 
Khoác vai vào quán Văn Minh*
Hàn huyên tiếp nối chén quỳnh lại trao.

_______
* Ở New York có quán cà phê Civilized của người Việt
tạm dịch là quán Văn Minh.

 

 
 
 

3. CÔ GÁI MỸ ĐỌC THƠ LỤC BÁT

Một chiều thu Pốt -xít- đam
Nhà bên cô gái dạo đàn đọc thơ
Điệu vần lục bát tình cờ
Tôi nghe như có tiếng tơ tao phùng
 
Bao năm súng đạn thì thùng
Mãi bày trận để ngại ngùng chia xa
Hai mươi, duyên kết giao hòa
Lệch kê lấm rửa vượt qua chính mình
 
Mê say quan họ Bắc Ninh
Yêu tiếng Việt như tiếng Anh và nàng
Đọc thơ trong nắng thu vàng
Thoáng vần, câu mở lối sang hai nhà.

T.T.T

 

 
                 
 
 
Tác giả  Lê Thị Thanh Thúy
Bút danh: Ý Thu
Điện thoại: 01656749881
Email: ythu8181@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Nhuận Phú Tân, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
 
  

 

1. HỌC LÀM THƠ

Học người ta tập làm thơ
Từ tờ mờ sáng tới giờ… tối om
Tìm được câu lục ốm ròm
Câu bát còi cọc, lưng khom, tai ù
 
Hết hạ rồi lại sang thu
Trắc bằng, bằng trắc rối bù trắng đêm
Đông tàn xuân đến dịu êm
Gặp “biến thể” lại càng thêm rối bời
 
Khi hiểu được thơ là đời
Mặc cho con chữ dạo chơi bên đường…
Bây giờ lục bát vấn vương
Gieo vần góp chút yêu thương cho đời.
 
 

 

2. VÔ THƯỜNG

Hết đêm mở mắt đến ngày
Hết ngày đêm đến vòng quay cuộc đời
 
Nhẹ nhàng một chiếc lá rơi
Hôm nào lộc biếc nay rời cành xanh
 
Sống nên gieo chút duyên lành
Tiền tài, danh vọng cũng thành khói sương…
 
An nhiên bước giữa vô thường…
 
 
 
 

3. GIÁC NGỘ

Giận người.
Rối rắm vò tơ
Tâm luôn sân hận
Bây giờ tính sao?
 
Từ bi
Hỷ xả
Quên mau
Quyết không sân hận
Nhưng nào được đâu!
 
Sân kia lởn vởn trong đầu
Hận kia cứ mãi in sâu bóng hình
 
Gặp duyên
Giác ngộ
Giật mình
Biết buông xuống
Thấy an bình đến ngay.
 
 
 

4. LÍ DO

- Ta bà nhiều thú vui chơi
Tại sao lại chọn đến nơi cửa thiền?
- Định lòng gieo chút thiện duyên
Đi chùa: Bớt dữ, thêm hiền, tâm an!
 
 
 

5. TU TẠI GIA

Đâu cần xuống tóc xuất gia
Phát tâm tinh tấn ở nhà cũng tu
 
Chỉ cần tâm tĩnh ý nhu
Bến mê rời khỏi mây mù thoát ra
 
Cớ chi tìm kiếm cho xa
Tây phương ở tại tâm ta mỗi ngày.
 
 
 
 

6. HỒN QUÊ

Ta yêu Lục bát lâu rồi
Như yêu bên lở bên bồi sông quê.
 
Ta thương Lục bát trăng thề
Như thương cái nghĩa phu thê mặn mà.
 
Ta mê Lục bát thật thà
Như mê câu hát “nhớ cà dầm tương”.
 
Ta say Lục bát quê hương
Hồn dân tộc Việt yêu thương muôn đời.

L.T.T.T
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: