Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 188 (15/05/2017) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 188 của các tác giả: Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM), Phạm Kkắc Oanh (Hải Dương), Trần Kế Hoàn (Nam Định), Trần Thị Ngọc Trâm (Nam Định), Trần Quang Lân (Hải Phòng), Chu Long (Hải Phòng), Cao Thị Hà (Bà Rịa-Vũng Tàu).

 
 
 
 
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
Tên thật: Nguyễn Văn Thanh
Email: nguyenvinhbao48@gmail.com
Đ.T: 01265577262
Địa chỉ: 525/60 Đường Huỳnh Văn Bánh, P. 14, Q. Phú Nhuận, T.P HCM
 
 

 

1. PHIÊN CHỢ QUÊ

Canh năm quá nửa thời gian

Tiếng quang gánh đã kêu khan khác rồi
Mái chèo loang loáng chào mời
Gió buôn buốt thổi ngắt lời hỏi thăm
 
Chợ phiên mồng một, mười lăm
Mớ rau con cá mảnh trăng tươi đều
Nhập nhòa lem bóng liêu xiêu
Mặt quen sạm nắng thấm nhiều gió sương
 
Nghĩ về phiên chợ quê thương
Chạy từng bữa một để nương qua ngày
Chân trần phồng rộp vai gầy
Mẹ mong đổi kiếp nghèo này cho con
 
Chợ quê ngày ấy vẫn còn
Mà không thấy bóng lom khom mẹ về.
 
 
 
 

2. MẸ TÔI

Mẹ tôi con gái đồng quê
Quanh năm tần tảo mải mê ruộng đồng
Yêu từng cây lúa dòng sông
Yêu từng mái lá đêm đông trưa hè
 
Lưng còng cuốc vẹt tái tê
Mặc trăng tròn khuyết không hề thở than
Vốc từng giọt đắng đêm tàn
Bàn chân chai gót muôn vàn khó khăn
 
Nuốt đau thắt nghẹn bao năm
Chiêm mùa đắp đổi đêm nằm nghĩ suy
Tháng ba tháng bảy thôi thì….
Liêu xiêu bóng đổ cũng vì đời con
 
Sụt sùi vê sợi thuốc tròn
Mẹ cười khóc mãi héo mòn đồng quê
Nguyện làm cây lúa ven đê
Chiêm mùa theo Mẹ tìm về nhà nông
 
 
 
 

 

3. NGƯỜI TRONG MƠ

Cho anh vay chút giận hờn

Gởi theo mây gió về nguồn với ai…
Đêm nằm nhớ quãng đời trai
Lên rừng xuống biển tìm vài giấc mơ
 
Mệt nhoài nương đỡ câu thơ
Biết đâu gặp được đôi bờ vai yêu
Đi hoang cũng lắm phiêu diêu
Cho dù ngụp lặn bao nhiêu cũng tìm
 
Chỉ cần chạm đến trái tim
Với khuôn mặt ấy thì xin nguyện làm…
Cho dù mai mốt tiêu tan
Phút giây ngắn ngủi trót mang tiếc gì.

N.V.B

 

 
 
 
 

Tác giả Phạm Khắc Oanh
ĐT: 0984841672
Email: phamkhacoanh58@gmail.com
Địa chỉ: Vạn Yên, Xã Hưng Đạo, T.X Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 
 
 
  

HẠ LONG TIÊN CẢNH

Nam triều một dải mây bay 
Ru hồn lữ khách đắm say bao đời
Bồng lai tiên cảnh rạng ngời
Sơn Hà ai khắc đất trời bao la
 
Bức tranh thủy mặc mặn mà 
Thảo thơm tạo hoá tặng quà trần gian
Núi Bài Thơ lộng gió ngàn
Thiên Cung điện ngọc muôn vàn ý thơ
 
Rồng vàng ngoạ cảnh tiên mơ
Văn nhân tài tử ngẩn ngơ tâm lòng
Năm châu bốn biển ước mong
Chìm trong mộng ảo Hạ Long đôi lần.

P.K.O
 
 
 
 

 

Tác giả Trần Kế Hoàn
ĐT: 01658606781
Email: trankehoan55@gmail.com
Địa chỉ: Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định
 
 
 
  

GỬI NGƯỜI TU MUỘN

Về hưu… Buông bỏ để quên?
Bao nhiêu nghiệp chướng lạy lên niết bàn
Mấy lần đất sét bọc vàng?
Sơn son cả những dối gian, lọc lừa
 
Góp tiền đúc Phật trên chùa
Chữ tâm chả đúc cho vừa nhân luân
Trùng tu đền miếu mấy lần
Tình người nham nhở chẳng  cần trùng tu?
 
“Bầu ơi…” quên cả lời ru
Bắt tay trước mặt, hận thù sau lưng
Hội đời thừa mứa tưng bừng
Chanh nhau cướp lộc coi chừng thương vong.
 
Trắng đen mấy lượt lộn sòng
Ranh khôn chưa phải vào còng tù giam
Chắp tay run lạy niết bàn
Ngộ tâm Phật, lập đàn tràng thỉnh kinh
 
Bàng hoàng… gặp lại chính mình
Giũ sao… bụi… suốt hành trình trầm luân?
Muộn màng sám hối một lần
Rợn người thấy bóng quỷ thần xung quanh.

 
T.K.H

 

 
 
  

Tác giả Trần Thị Ngọc Trâm
ĐT: 0169 383 1933
Email: ngoctram95.tt@gmail.com
Địa chỉ: Xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
 

 

 

LỄ VU LAN


Kinh Vu Lan kể lại rằng:

Ngài Mục Liên ấy nắng mưa chẳng màng
Cứu mẹ khỏi chốn trái ngang
Địa ngục nơi ấy lang thang khốn cùng!

 
Từ ấy có tết Trung Nguyên
Tết cha tết mẹ tuyên truyền khắp nơi
Dịp mà con cháu ở đời
Tề tựu đông đủ gửi lời viếng thăm
 
Cũng chính là ngày cúng rằng
Mười lăm tháng bảy hằng năm dịp này:
Cầu siêu, bố thí, ăn chay
Tháng cô hồn ấy đêm ngày tự tu!
 
Tình mẹ cao như biển trời
Công cha lớn lắm cả đời không quên
Đời này con nguyện cần chuyên
Hiếu thảo cha mẹ, nợ duyên bao ngày!
 
Thương mẹ khóe mắt cay cay
Mang nặng chín tháng mười ngày nuôi con
Dành dụm hết những món ngon
Chăm lo từng tí cỏn con chu toàn.
 
Thương cha ánh mắt lo toan
Dõi theo từng chút, đêm ngày trông mong
Việc vất vả chẳng bận lòng
Cả đời lo lắng lưng còng chăm con!
 
Con nguyện cố gắng làm tròn
Công ơn cha ấy núi non mây trời
Nghĩa mẹ tựa nước biển khơi
Khắc tự bốn chữ: “Nhớ lời mẹ cha”!

T.T.N.T

 

  

Tác giả Trần Quang Lân
ĐT: 098.222.5555
Email: tranbachdathp@gmail.com
Địa chỉ: 33 Lý Thường Kiệt, P. Quang Trung, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 
 
 
 
 

1. TRÚC LÂM YÊN TỬ

Chuông chùa vang vọng ngân nga
Non thiêng Yên Tử bao la Phật thiền
Đại ngàn linh khí địa thiên
Khói sương huyền ảo cảnh tiên cõi trần
 
Nơi mang bóng dáng minh quân
Trở thành sư tổ Trúc Lâm Phật Hoàng
Chùa Đồng mây phủ hào quang
Huyền không cảnh Phật mênh mang cõi lòng
 
Nhớ câu sắc sắc không không
Đến nơi cửa Phật hanh thông, tâm bình.
 
 
 
 
 

2. ĐỀN ĐỒNG LÙN

Đồng Lùn tú khí chí linh
Đông Cuông tố hảo bóng hình Chúa Tiên
Vọng từ Thánh giáng luân phiên
Đền thiêng mở hội quần tiên lẫy lừng
 
Chúa về từ mãi cửa rừng
Các Quan hiển hách tương phùng linh khôi
Cô Cậu ngự giá về chơi
Cậu bắn súng lục, Cô bơi thuyền rồng
 
Tứ phủ náo nức đạo đồng
Về nơi cửa Mẫu Đông Cuông Chúa Bà
Chúa về trắc giáng điện tòa
Ban cho trăm họ nhà nhà ấm no!

 T.Q.L

 

 
 
 
 
Tác giả Chu Long (Hải Phòng)
Email: mrchulonghp59@gmail.com


 
  

1. MẸ ƠI...

Trời xanh gió nhẹ mây trôi 
Con về quê mẹ dưới trời nắng trưa  
Đường làng đất đỏ vẫn xưa  
Mùi hương lúa chín thơm đưa dịu dàng.
 
Đồng quê nắng thả mênh mang 
Tắm vườn trái chín cam vàng bưởi chanh 
Cau trĩu quả giàn trầu xanh
Bờ tre khóm chuối dạo quanh cúc tần.
 
Ruộng xưa vẫn đậm dấu chân 
Cánh cò bóng vạc đày thân sớm chiều
Nhìn vườn cây nhớ rất nhiều 
Bóng hình dáng mẹ thương yêu vun trồng.
 
Năm chờ tháng đợi ngày mong 
Cây đơm hoa trái chín trong cho đời
Giàn bấu mướp bí xanh tươi 
Mảnh sân mẹ vẫn chiều ngồi chờ con.
 
Nhưng nay mẹ đã không còn 
Bậc thềm vẫn đó vết son nước trầu 
Thiên thu bóng Hạc về đâu 
Cho lòng con trẻ nỗi đau chất đầy.
 
Trước bàn thờ mẹ hôm nay 
Xin người tha thư tội ngày hôm qua 
Mẹ là biển rộng bao la 
Sáng trong hơn cả trăng ngà mùa thu.
 
Con lớn lên từ lời ru 
Điệu đồng dao điệu ca trù đầy vơi   
Con yêu kính mẹ… Mẹ ơi…!

  

 

2. CÂY KHẾ MẸ TRỒNG

Mầm non vươn lộc đón sương 
Cây cành trĩu trái mùi hương tỏa nồng
Ngắm hoa thắm sắc tươi hồng
Xanh xanh bờ cỏ ngủ trong vườn trần.
 
Con nhìn cây khế đang xuân 
Có bàn tay mẹ phép thần bà tiên
Tán cây tỏa bóng dịu hiền
Chim về như hội trao duyên gởi tình.
 
Tơ trời nắng dệt vòm xinh
Hoa chùm tim tím thả mình nghiêng chao 
Hương thơm hoa khế ngọt ngào 
Khế cây của mẹ in vào tuổi thơ.
 
Thời gian trôi mẹ ngóng chờ 
Bàn tay nâng trái chín mơ lá mềm 
Nhìn cây trĩu quả xanh êm 
Bao công chăm sóc ngày đêm của người.
 
Lá cành xanh mượt hoa tươi
Khế cây mọng ngọt  nụ cười mẹ đâu?
Trong con tim ứa lệ sầu 
Vàng khô lá rụng cho đau cây cành.
 
Khế nay trái ngọt thơm lành 
Mang hương tình mẹ non xanh ngút ngàn 
Hoàng hôn nắng xế chiều tàn  
Lòng con thương mẹ tâm can não nề.
 
Nhìn cây hoa trái xum xuê
Mà hình bóng mẹ miền quê không còn 
Mẹ ơi ! Khế chín vàng ngon 
Nhìn cây nhớ mẹ lòng con đau đầy.
 
Trông cây lại nhớ vườn cây
Dáng hình bóng mẹ nơi này… Mẹ ơi!


 
  

3. KINH PHẬT

Cầu siêu kinh tụng Di Đà 
Để hồn trong cõi ta bà siêu sinh 
Cho an mát mẻ vong linh 
Cõi âm được thoát nhục hình càn khôn.
 
Cấu an kinh Phẩm Phổ Môn 
Được nhiều sức khỏe không còn sầu cay 
Gia đình lộc biếc hoa đầy 
Nhân gian an thái bên cây phúc hồng.

Hồng danh xám hối thần thông 
Tiêu băng tỗi lỗi thêm hồng phúc ân 
Đọc kinh để hiểu điều nhân 
Từ bi bác ái tương thân thương người.

Chú đại bi thấu đất trời
Tụng trì sẽ bớt tội đời nghiệp sâu
Kinh Dược Sư phép nhiệm màu   
Hàng ngày ta đọc khổ sầu băng tiêu.

A Di Đà Phật phật sớm chiều
Niệm danh bồ tát phúc điều Phật ban
Sống thời đức hạnh bình an 
Xuôi tay thoát khỏi trần gian được về.

Tọa thân dưới gốc bồ đề 
Ngắm miền đất Phật thoát mê ưu phiền
Ta bà thế giới vô biên
Tu tâm hướng Phật phúc duyên sẽ thành.

Như Lai phật tổ tâm thanh 
Thả hào quang giúp chúng sanh muôn loài 
Cứu nhân loại thoát nạn tai
Âm dương mát mẻ trong ngoài ấm êm.
 
Lời kinh tiếng kệ ngày đêm 
Vạn điều lành đến phúc thêm khôn cùng…
 
 
  

 

4. TU THÂN

Cuộc sống vốn có thăng trầm
Làm người tâm phải thiện tâm sáng hồng
Chữ nhân đặt ở chính lòng
Cái đức nằm ở giữa trong con người.

Ngắn dài cũng một kiếp đời 
Giàu nghèo sướng khổ thừa vơi thiếu đầy
Ngọt bùi đắng chát mặn cay
Trần gian là cõi đọa đày tâm linh.

Giả trân trân giả thấy kinh
Tham sân si dục đầy mình nặng thân
Lợi danh tranh cướp giành phần
Vét vơ vơ vét đâu cần biết ai.

Mai sau thác xuống tuyền đài 
Cái họa khoét mắt mũi tai mặt đầu 
Núi đao biển lửa vạc dầu
Mười tám tầng ngục vùi sâu xác hồn.
 
Hãy đọc kinh Phẩm Phổ Môn 
Kinh Di Đà tụng không còn sầu lo
Sám Hồng Danh bớt dày vò
Hồn tâm không rắn rết bò đao xiên.

Đại Bi trì chú thấu liền 
Kinh Dược Sư tụng đau phiền băng tiêu
Đọc kinh Phật hiểu nhiều điều 
Thiện lương lương thiện thương yêu giống nòi.

Tụng kinh niệm phật để rồi 
Vườn cây phúc đức nhân chồi đơm hoa 
Ngày ngày niệm phật Di Đà 
Làm điều thiện nghĩa nhân hòa trung lương.
 
Mai này thân thoát trần dương
Được đến đất phật thiên đường Bồng Lai …!
 
 
  

 

5. VỀ LẠI CHÙA LÀNG

Bao năm nay mới trở về
Được ôm mảnh đất miền quê yên bình
Cây đa giếng nước mái đình
Chùa làng nét cổ thiêng linh tỏa hồn.
 
Mái cong ngói mũi nâu son
Tháp chuông cổ kính hiện còn nguyên xưa.
Cây đại già tắm nắng trưa
Mẫu đơn lựu đỏ gội mưa bao mùa. 
 
Bước vào gian chính điện chùa
Nghe vang tiếng mõ âm khua ấm lòng.
Trên cao giữa đóa sen hồng
Như Lai Phật Tổ mắt trông dõi nhìn. 
 
Ngắm ngài lòng thấy niềm tin
Chắp tay khấn vái con xin nguyện cầu.
Cho nhân gian bớt khổ đau
Ấm lành tấm áo no giàu lưng cơm.
 
Con về dâng nén hương thơm
Tấm lòng thành kính biết ơn quê nhà
Mong cho sức khỏe mẹ cha
Nụ cười mãi mãi ngọt hòa trên môi.
 
 
 
    

6. ĐẾN CHÙA LẠY PHẬT

Đến chùa mồng 1 thắp nhang

Hoa thơm trà quả tiền vàng dâng lên
Kính Tam Bảo phật bề trên
Tâm thành con tấu lời lên Di Đà.
 
Chắp tay lạy Phật Thích ca
Cầu mong ngài độ mọi nhà bình an
Cho nhân sinh khắp dương gian
No cơm ấm áo phúc tràn mọi nơi.
 
Con cầu mẹ đất cha trời
Cho mùa màng bội tốt tươi khắp vùng
Tình làng nghĩa xóm thủy chung
Lòng người cao thượng bao dung nhân từ.
 
Cầu được lạc nghiệp an cư
Lứa đôi hạnh phúc tình như biển trào
Mẹ cha sức khỏe dồi dào
Tuổi già được hưởng phúc cao đức đầy.
 
Vào chùa thắp nén nhang cây
Dâng lên Phật Tổ tâm này của con.

C.L

 

 
 
 
Tác giả Cao Thị Hà
ĐT: 0973877029
Email: ha.caothi1986@gmail.com

Địa chỉ: trường THPT Long Hải, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
 
 
 
1. HỎI CON CÒ

Con cò mà đi ăn đêm
Cớ sao đi có một mình cò ơi
Đêm khuya mưa gió đầy trời
Thân con cò mẹ tả tơi giữa đồng

Lưng trần rét có lạnh không
Mà sao thấp thỏm trong lòng không yên
Vì đâu cò kiếm ăn đêm  
Vì đâu đậu phải cành mềm trượt chân.
 
 
 
 
2. BÁN DUYÊN

Ba đồng một mớ mộng mơ
Ai đem đi bán để giờ xa nhau
Dây trầu phụ nghĩa buồng cau
Để môi chẳng đỏ ăn vào chẳng cay

Ai đem đi bán tình này
Để cho ai nhớ đêm ngày nhớ ai
Trách thương thân phận bông nhài
Lỡ sang ngang để tiếc hoài kiếp hoa

Buồn trông thương nhớ quê nhà
Hẩm hiu đời bạc trượt xa kiếp người
Bây giờ chốn ấy ngược xuôi
Bây giờ chốn ấy hỏi người… nhớ ta?
 
 

 

 

3. ĐỜI MẸ

Cái cò đi đón cơn mưa
Mẹ tôi đi đón cả trưa xế chiều
Đếm thời con gái được nhiêu
Xuân xanh chưa đặng bỏ liều kiếp hoa

Một tay vun vén cửa nhà
Một tay vững chãi bôn ba chợ đời
Gánh gồng chẳng phút thành thơi
Hai vai mẹ cõng “cơ ngơi nhà chồng”

Thân gầy đi dưới bão giông
Mưa bay xối xả mà lòng không nao
Mặt trời giờ đã lên cao
Mẹ tôi đứng bóng mà nào thảnh thơi

Đêm đêm vẫn tiếng ru hời
“À ơi cháu ngủ nghỉ ngơi mẹ mày”
Bao giờ trái đất còn quay
Thì còn đời mẹ tháng ngày cháu con.

C.T.H

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: