Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 177 (05/12/2016) 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 177 của các tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Vĩnh Phúc), Lê Hoà (Hải Phòng), Vũ Nhang (Hải Phòng), Nguyễn Tấn On (TP.HCM), Võ Thị Mộng thơ (?), Võ Khoa Châu (Khánh Hoà).

 

 

 

 
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hương
ĐT: 0987768715
Email: ngthuhuonghp@gmail.com
Địa chỉ: Bộ phận QC, xưởng 2, Công ty Vina Korea Việt nam, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

 
 
 

THU VỀ

Lá vàng phủ lấp xác ve
Gió thu xua cái nắng hè tan mau

Thẹn thùng em bước cúi đầu
Hai ta đâu có quen nhau mà nhìn

Anh cười và vẫn lặng im
Hình như thu ở trong tim lặng thầm...

N.T.T.H

 

 
 
 
Tác giả Lê Hòa 
Địa chỉ: Trường Mầm non xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 
 
 

LỜI CỦA CON

Ngồi nhìn nước mắt mẹ rơi
Con không hiểu được nỗi đời, bởi đâu
Mẹ ơi bán hết u sầu
Con mua mua hết nỗi đau tháng ngày
 
Một mình mẹ khóc chiều nay
Nắng hanh có sưởi cho ngày ấm hơn?
Mẹ ơi hãy dựa vào con
Bờ vai tuy nhỏ nhưng còn niềm tin
 
Tay con mẹ cứ cầm vin
Chẳng mơ ước lớn chỉ xin nụ cười
Mẹ ơi! Đêm vẫn lặng trôi
Con nghe tiếng nấc mẹ rơi vào lòng
 
Ba mươi tuổi có già không?
Mà sao mắt mẹ những quầng những nhăn
Con xin hóa một vành khăn
Lau khô lệ buốt trên vành môi run
 
Mẹ ơi hãy dựa vào con
Con vô ưu bởi vẫn còn ngây thơ
Con ngồi vẽ một giấc mơ
Trong con đẹp nhất giấc mơ mẹ cười.
 
L.H

 
 


Tác giả Vũ Nhang
ĐT: 0987307314
Email: quehuonglaple@gmail.com
Địa chỉ: Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 
 

LỜI RU CÔ GIÁO

À ơi con ngủ cho ngoan
Mẹ đi cõng chữ lên ngàn xa xôi
Vượt qua bao núi bao đồi
Đến nơi xứ lạ, xa nơi thị thành
 
Con ơi  hãy ngủ ngon lành
Mùa đông hơi ấm mẹ dành cho con
Thương đàn em nhỏ trên non
Áo chưa đủ ấm vẫn còn mong manh
 
Đói nghèo bám mái nhà tranh
Thiếu ăn, thiếu mặc học hành làm sao
Con ơi hãy ngủ đi nào
Ngoài hiên gió lạnh thét gào canh khuya
 
Dở dang giáo án còn kia
Lo cơn lũ quét cắt chia đường về
Khó khăn trăm thứ bộn bề
Cõng từng con chữ nặng nề biết bao
 
Tấm lòng lên với vùng cao
Đường xa không quản gian lao tháng ngày
Con ơi con ngủ cho say
Để mai mẹ lại chung tay xây đời.

 V.N

 

 
 
 
Tác giả Nguyễn Tấn On
Địa chỉ: 3.45 Lô D, chung cư Lạc Long Quân, P5, Q11, TP.HCM
 
 
 
 

 

1. NGÔI NHÀ BÊN SUỐI

Ngoài hiên chút nắng thướt tha
Giọt sương chạm hạt phù sa sau vườn
Trong nhà tâm ngạt ngào hương
An nhiên tỏa khắp mười phương duyên trần
 
Thu, đông choàng áo tri âm
Hè, xuân trổ nhánh phong trần đầy hoa
Trên đồi kinh vọng ngân nga
Dưới chân núi biết vị tha mõ thiền
 
Bước chầm chậm sóng hiền hiền
Lội qua con suối nghiêng nghiêng vào dòng
Trời trong trong nước trong trong
Có viên đá cuội nhột lòng bàn chân
 
 
 

 

2. HẠNH NGỘ

Từ trong hạt bụi vô ngôn
Chân hương bát nhã tỏa hồn cỏ hoa
Láng hiên hứng giọt Sa Sa
Pháp Ngươn tuệ tuệ vườn nhà Ngọc Duy
 
Gió sương tao ngộ Đường Thi
Chạm mây bờ nguyệt lời Ni cô gầy
Từ xa bỗng ngộ chốn nầy
Nở hoa Đức Trọng chồi cây lên màu
 
Đường xa nhưng chẳng bước mau
Dấu chân hạnh ngộ mai sau duyên người
Sáng nay Đức Trọng nắng cười
Vỡ ra lấp lánh rạng ngời lối đi
 
 
 
 

 

3. NGÀY RỪNG

Ngồi nghe nắng trộn giữa chiều
Vạt mây lửng thửng phong rêu chốn này
Ngọn đồi gió lặn vòm cây
Rừng xanh hoang triết căng đầy tự do
 
Mùa đi ong, du mục bò
Ăn nằm hít thở đói no ngang tàng
Hào hoa lõa bước thênh thang
Nắng mưa đã chín dội vang cuộc ngày
 
Bướm tình uống nhụy hoa say
Chân in nhật nguyệt tay lay sóng hồ
Tây Nguyên sống dậy tượng mồ
Lửa chiêng, rượu ché, điểm tô ngày rừng.

N.T.O

 

 
 
  

Tác giả Võ Thị Mộng Thơ
ĐT: 01249315766
Email: mongtho81@yahoo.com
 
 
 

 

1. ĐIỀU

Trời trao giông tố bao điều
Khi mưa khi nắng sớm chiều ai hay
Nguồn cơn biển sóng từng ngày
Thiên nhiên thiên cảnh điều hay chẳng về
 
Điều buồn đìều lạnh tái tê
Duyên đời tình kiếp bộn bề mấy năm
Biết sao chỉ gửi lời thăm
Bao điều cách trở xa xăm cõi đường

Bao năm lạnh gia tim thương
Bao đêm thêm lạnh sầu vương nát lòng
Cách hồn xa bóng đêm mong
Xa tay xa mắt ai khuyên lúc buồn

Cách tim xa bóng trời phương
Xa nhau chưa gặp vấn vương cõi phiền
Quen nhau bao cảnh bao điều
Xa nhau lại thấy thương nhiều tiếc nhau.
 
 
 

 

2. GÓC

Góc biển xa đó bên trời
Góc nào cho rõ bến bờ thương kia
Góc nào biển cũng phân chia
Góc nào mới có bến bờ cho đi
 
Góc trời lạnh giá bờ mi
Góc thương góc nhớ đêm về hỏi ai
Góc nào cách trở đêm ngày
Góc lòng thì thấy buồn say qua mùa
 
Góc thương lòng nhớ đêm khuya
Góc buồn góc vắng quá thừa thời gian
Góc sầu gợn góc đêm sang
Góc trời góc biển sang ngang bến bờ
 
Góc năm góc tháng trôi qua
Góc trong lòng nhớ đêm khuya lạnh buồn
Góc lòng em nhớ tới anh
Góc chờ góc gặp bao năm vẫn chờ.
 
 
 

 

3. CẦN

Cần vòng tay nắm bên nhau
Cần vầng trăng sáng đêm thâu đửng mờ
Cần lời êm ấm trong thơ
Cần từng đêm ngủ giấc mơ an lòng

Cần vầng trăng sáng đêm thanh
Cần chân trời đó bóng anh đừng mờ
Cần cho gọn hứa giác mơ
Cần cho khỏi vắng đêm khuya một mình

Cần cho giảm bớt lời thầm
Cần cho canh vắng khỏi than nhớ người
Cần cho bến vắng đất bồi
Cần cho khỏi đứng khỏi ngồi thầm tên

Cần cho xa cách đừng quên
Cần cho lòng nhớ ấm yên nét chờ
Cần cho sông biển nối bờ
Cần đừng cách trở đêm khuya xót lòng.
 
 
 

 

 

4. THẦM

Thầm tiếng sao nói trên trời
Thầm tiếng sao nói đôi lời lung linh
Thầm tiếng cuội buồn thở than
Thầm tiếng trăng sáng trăng vàng đêm nay

Thầm tiếng hoa gọi mưa rơi
Thầm tiếng hạt nắng chiều vơi thu về
Thầm tiếng lá chào chào đi
Thầm tiếng gió chen đêm khuya gọi về
Thầm tiếng sương rỏ hiên khuya
Thầm tiếng lòng đổ bão mưa thêm sầu
 
Thầm thầm như gọi tên nhau
Thầm xa thầm cách bao lâu cay lòng
Thầm ghi thơ viết bao lâu
Thầm đề thơ xuống nghẹn ngào nhớ anh

Thầm đêm thầm gọi bao lần
Thầm từng giọt lệ sầu thương xót lòng.
 
 
 

 

5. CÓ

Có tiếng gió thổi đêm khuya
Có tiếng sầu vắng phân chia cuối trời
Có tiếng than thở buồn vơi
Có tiếng lòng đổ xa xôi bến bờ
 
Có giọt nước mắt trên mi
Có lòng lo lắng thẫn thờ bến xa
Có ai bên cạnh rót trà
Có ai bên bóng gieo hòa thơ khuya
 
Có ai an ủi đêm về
Có em cách trở bến bờ sao lo
Có lòng chia sẻ gửi đi
Có hồn yêu nhớ phân chia đêm về
 
Có trời co phật lắng nghe
Có lời cầu nguyện gửi đi từng ngày
Có đêm em mãi lo âu
Có tiếng tim đổ thêm sầu nhớ anh.
 
 
 

 

6. TÌM

Tìm đâu hình bóng đêm đen
Tìm đâu sương phủ đêm đông trăng mờ
Tìm đâu hình bóng đam mê
Tìm đâu trăng đẹp đêm khuya mơ về

Tìm đâu trong lúc thẩn thơ
Tìm đâu trong lúc bơ vơ một mình
Tìm đâu tặng lòng nhớ thương
Tìm đâu cách trở cách đường đôi hai
 
Tìm đâu hình bóng của anh
Tìm đâu trong lúc đêm thanh nhớ người
Tìm đâu cho gọn tim ơi
Tìm đâu ngõ ngẻo bên người em thương

Tìm ai co gọn lòng đêm
Tìm ai cho gửi lòng thương nhớ người
Tìm lòng lòng biết hỏi ai
Tìm anh đêm nhớ long lanh cảnh sầu.

V.T.M.T

 

 
 
 

Tác giả Võ Khoa Châu
ĐT: 01663512731
Email: chauvangia@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 2, đường Lê Lai, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
                         
 
 

   

1. HỒN THIÊNG SÔNG NÚI QUẢNG BÌNH

Năm một ngàn chín trăm mười
Mẹ ru nôi giấc à ơi trung trinh
Rạ rơm Lệ Thủy Quảng Bình
Sinh ra trong một gia đình hàn nho
 
Từ buổi chiến khu Tân Trào
Mường Phăng đông chí hạ Lào, Him Lam
Trận Điện Biên, Pháp đầu hàng
Thủ đô Hà Nội rộn ràng ca hoan
 
Chỉ huy thần tốc binh đoàn
Kỷ cương truyền lệnh mật bàn nghiêm minh
Kon Tum, Gia Nghĩa nghi hình
Đánh Buôn Ma Thuột ngụy binh bất ngờ
Mùa Xuân đại thắng bài thơ
Vinh quang lịch sử ngọn cờ hùng ca
 
Năm hai ngàn lẻ mười ba
Cưỡi con hạc trắng bay qua cửa Thiền
Bụi trần về cõi nhân duyên
Thế gian ngồi lại nỗi riêng tấc lòng

Kìa núi Thọ, nọ Mũi Rồng
Vũng Chùa vọng tiếng hư không Phổ Hiền
Lay phay sương khói Điện Biên
Võ Nguyên Giáp - khuất hồn thiêng Quảng Bình.
 
 
                         

 

2. MẸ NGỦ GIẤC NGON

Mẹ nằm ngủ  giấc thiên thu
Bên đồi lau sậy trắng ru hời chiều
Cúi đầu thắp ngọn phiêu diêu
trước mồ tĩnh lặng gió hiu hắt ngày
 
Mẹ nằm ngủ giấc ngàn say
trong bông vạn thọ nở đầy hiên sân
trong hoa huệ trắng thơm ngần
trên vành vạnh đóa soi rằm nhân gian
 
Mẹ nằm ngủ giấc đại ngàn
với ngày nắng xuống gọi hoàng hôn lên
Vì sao sáng giữa bóng đêm
Dịu dàng bóng mẹ bên thềm từ bi
 
 
 
  

3. CẮM HOA HẠNH PHÚC

Nhẹ nhàng một búp lây-ơn
Cắm lên nhan sắc màu phơn phớt tình
Đoàn viên hạnh phúc gia đình
Tiếng cười rạng rỡ chung quanh chỗ ngồi
 
Cánh hoa sen thắm hồng môi
Nở thanh tịnh – nét rạng ngời từ bi
Thanh trai phước huệ độ trì
Đáp đền phụ mẫu ân ghi tạc lòng
 
Dịu dàng một đóa hoa hồng
Màu phơn phớt – nét bao dung hạnh ngời
Giữa ngày xuân – giữa đất trời
Tình miên man ướp cuộc đời đoan trang
 
Cắm lên rực rỡ cúc vàng
Bông hoa hiếu thảo điểm trang sắc màu
Ấm êm tình mẹ đẹp giàu
Chỡ che từ phía nhiệm màu mẹ yêu
 
 
  

 

4. HỒN ĐẠI DƯƠNG VỀ ĐÂU?

Biển lên xanh nắng ngọn nguồn
Bao la kiên định mênh mông bãi bờ
Tặng dâng đời sóng - nhạc - mơ
Mở lòng thương kẻ bơ vơ lạc lầm

Bồ đề pháp nguyện thậm thâm
Chơn căn trí huệ ươm mầm nết na
Tín thành bền bĩ khoan hòa
Dâng niềm hoan hỷ la đà giới hương

Lòng nghe sực nức tỏ tường
Xua tan dục vọng đoạn trường sinh linh
 Trớ trêu vật chất vô tình
Để hồn chao đảo rập rình bám đeo

Thời gian trôi cuốn lá vèo
Ta là ngọn sóng trong bèo bọt tan
Sóng già lớp lớp hàng hàng
Thiên thu ngọn nước bũa tràn trước sau

Muôn niên chẳng đuổi kịp nhau
Hồn đại dương hỡi về đâu bây giờ!
 
 
  

 

5. SÔNG CẠN ĐÁ MÒN

 
                                                                                     Lá vàng nằm giữa bàn tay
Chiếc xanh tịch lặng nhìn ngày nắng vơi
Bông hoa rực rỡ mười mươi
Soi dòng nước chảy bên đời về đâu!
 
Đá trôi dòng nước chân cầu
Thiên thu róc rách nghìn sau đá mòn
Mùi hương xưa ấy có còn
Hay là phai nhạt phấn son xuân thì?

V.K.C
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: