Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 171 (24/10/2016) 

 Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 171 của các tác giả: Trần Tuấn Anh (Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Thuý (Thanh Hoá), Lê Thị Vân (Thanh Hoá),Trịnh Quang Hùng (Thanh Hoá), Nguyễn Hùng Anh (Khánh Hoà).

 
 
Tác giả Trần Tuấn Anh
ĐT: 01689333199
Địa chỉ: số 3/249, tổ 5, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
 

 

PHONG TRẦN

Ta là kẻ sỹ lang thang
Nay đây mai đó chẳng màng công danh
Hành trang tay nải sơ sài

Giang hồ suơng gió mới là bạn thân

Ở đời vạn cái trái ngang

Hiền tài lắm họa tai ương khốn cùng
Ruợu buồn sao uống chẳng say
Quên đi cay đắng lắng xâu trong lòng

Trời cao vẫn đổi xoay vần
Vì đâu giữ nghiệp phong trần cho tôi
Đời nguời ngắn ngủi sao sa
Thời gian là kẻ du ta nhanh già

Quê cha đất mẹ, ầu ơi…
Chăn trâu, đánh đáo, hay chơi trốn tìm
Có cô hàng xóm trong tim
Chiều về hai đứa hái sim trên đồi

Nguời nào rồi cũng có đôi
Tôi nay vẫn thế đêm đen một mình
Nhân duyên thiên định phải chăng
Vì đâu lại chẳng công bằng với tôi

Thôi rồi ôm hận ngàn năm
Kiếp này phải tội đọa đầy trần gian

Sóng đời như áng mây trôi
Ngày mai chẳng biết đời mình ra sao.

T.T.A

 

 

Tác giả Nguyễn Thị Minh Thuý
ĐT: 0916.250.468 hoặc 0919.719.686
Email: thuybcttv@gmail.com
Địa chỉ: Số 8, đường Hạc Thành, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 
 
 

CÓ MỘT NGÀY THU RẤT XA…

 
Có một ngày thu rất xa…
Bà tôi khi ấy tóc già như mây
Cong lưng gom nắng cuối ngày
Hong khô vài hột thóc gầy cuối sân
 
Chú trống choai cũng tần ngần
Chẳng đành vụng trộm chút phần chắt chiu
Bà se cọng rạ buồn hiu
Bện nên chiếc chổi trong chiều vàng au
 
“Bà ơi ngọn chổi ràu ràu
Làm sao quét được nỗi đau trong đời?”
Rạ vàng, óng nụ bà cười
Nỗi đau thoắt bỗng về trời xa xanh
 
“ Người như hạt thóc cuối sân
Chắc ăn lép chịu, yên an phận mình”
 
Tôi đi qua hết bình minh
Chạm hoàng hôn của bình sinh kiếp người
Sao không qua được bà ơi
Một ngày thanh thản mây trời bà đi?

N.T.M.T

 

   

 

Tác giả Lê Thị Vân
ĐT: 0974 785 016
Địa chỉ: Yên Định, Thanh Hóa.
 

 

CHIỀU MƯA NHỚ HUẾ

Se se giá lạnh đầu đông
Nhớ ngày nào đó sao không trở về?
Mưa chiều bay khắp triền đê
Nhớ sao bóng Huế góc chè Hẻm xưa!

Chiếc thuyền giữa bóng sông thưa
Lời ca xứ Huế ngọt vừa lòng ai?
Vấn vương cô gái áo dài
Tóc cô xõa xuống bờ vai đặn đầy.

Tiếng chuông Thiên Mụ đâu đây
Thức tình ai đó đang say giữa chiều
Sông Hương, núi Ngự thương yêu
Cầu Trường Tiền đó, yêu kiều bắc ngang.

Bóng Thành trầm mặc mưa giăng
Mùi thơm hoa sứ trong lăng ngạt ngào
Tiếng Dạ mới đẹp làm sao
Người con gái Huế biết bao nghĩa tình!

Nhớ sao chén nước Cung Đình
Trà ngon nhớ mãi ân tình Huế xưa
Làm sao kể hết cho vừa
Nổi lòng nhớ Huế... chiều mưa giăng đầy!


L.T.V

 

 

Tác giả Trịnh Quang Hùng
Bút danh: Trần Ái
ĐT: 01669602750.
Địa chỉ: Số 02B/20 đường Đình Hương, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa.
 
 
 
1. SÔNG

Dòng sông khi ngược khi xuôi
Bờ sông khi lở, khi bồi, khi không
Nước sông khi đục, khi trong
Khi sâu như biển khi không tựa ngòi
 
Khi gào thét, lúc êm trôi
Nhấn chìm cả một khoảng trời bao la
Ngàn năm xưa cũ trôi qua
Còn nghe sóng vỗ khúc ca nhân tình!
 
 
 
 

2. CHÂN TRẦN
 
Em đi với bước chân trần
In trên mặt đất đường gần lối xa
Dấu chân mưa nắng nhạt nhòa
Bàn chân dính đất quê nhà quanh năm
 
Em đi với bước chân trần
Đưa em trên những thăng trầm thời gian
Hai chân nứt dọc nẻ ngang
Bàn chân năm ngón mười hàng xiên xiên
 
Em đi – một dáng đi riêng
Đôi bờ vai lệch xô nghiêng bóng chiều
Sau lưng gió bụi cuốn theo
Hai đầu quang gánh đói nghèo chửa cân
 
Em đi với bước chân trần
Đội vào anh nổi trầm luân đời người!
 
 
 
 

3. CÔ GÁI BÁN RAU
 
Rau em bán được mấy hào
Mà em luôn miệng mời chào người mua?
Gánh rau nặng trĩu nắng mưa
Mồ hôi ướt đẫm cả trưa ngày hè
 
Người mua mặc cả so kè
Đồng tiền thì ít lời chê thì nhiều
Áo em bạc phếch phận nghèo
Miệng em đon đả, ai xiêu xiêu lòng
 
Biết đâu trong cõi má hồng
Mai sau em lấy được chồng làm quan
Bây giờ bán mớ rau lang
Nhặt đồng bạc vụn mà làm vốn riêng.
 
 
 
 

4. NGÀY XUÂN
 
Xuân xanh trời đất cũng xanh
Vườn trong xanh biếc mướt nhành xuân non
Ngày xuân vê cái nụ tròn
Búp xuân căng nhựa làm mòn mắt xuân!
 
 
 
 

5. LÀ HOA
 
Dù cho gió dập, mưa vùi
Những bông hoa vẫn thắm tươi hết mình
Nhoẽn cười chào ánh bình minh
Thả hương vào gió, thả tình vào tôi!
 
 
 
 

6. TRÊN MỘT DÒNG SÔNG
 
Đôi bờ xanh một dòng sông
Thuyền em neo giữa mênh mông mây trời
Nghiêng mình soi bóng dòng trôi
Tay em chấm nước nụ cười vỡ tan!

T.Q.H

 

 
 
 

Tác giả Nguyễn Hùng Anh
ĐT: 0989776191
Email: ngdinh1167@gmail.com
Địa chỉ : Khánh hòa
 
 
 

1. NẾU

Nếu đời là quả bóng tròn
Dẫu cho tung hứng vẫn còn góc sân
Nếu đời là chiếc bàn cân
Dẫu cho nặng nhẹ vẫn cần phân minh
 
Nếu đời là chiếc máy hình
Dầu cho sáng tối vẫn mình là ta
Nếu đời là chiếc bánh đa
Dẫu cho tròn méo vẫn là hồn quê
 
Nếu đời là mảnh đất thuê
Dẫu cho rộng hẹp vẫn che chở người
Nếu đời là nhạc không lời
Dẫu cho trầm bổng vẫn ngời yêu thương
 
Nếu đời là những giọt sương
Dẫu cho mưa nắng vẫn luôn trường tồn
Nếu đời là cõi vô thường
Người ơi xin hãy chung đường hồi luân.
 
 
 
 
 

2. TRẺ

 
Quen nhau lúc trẻ như măng
Thương nhau mới biết như văn mở bài
Đường đời còn lắm chông gai
Thế nhân ai biết tương lai thế nào
 
Hò dô ta khởi hành nào
Thuyền ra biển cả hòa vào đại dương
Nhân gian đầy ắp yêu thương
Hương đồng cỏ nội ngập vườn thanh xuân.
 
 
 
 
 

3. GIÀ

 
Quen nhau vừa lúc về già
Thương nhau mới biết như là xe lôi
Tình đời bạc trắng như vôi
Thế nhân chót lưỡi đầu môi lẽ thường
 
Nhân sinh như thể phép khuôn
Sinh lão bệnh tử hồi luân xoay vòng
Vui buồn thuyền vẫn sang sông
Buồn vui không sắc sắc không tuổi già.
 
 
 
 

4. HỒI ĐẦU THỊ NGẠN

 
Ve sầu đọa đắm một thời
Tàn canh tỉnh mộng trở lời thở than
Phải chi nghe kiến làm hang
Trước khi trời đổ ngập tràn mưa tuôn
 
Vô thường ngân vọng tiếng chuông
Hồi đầu thị ngạn bâng khuâng làm gì
Dẫu tiêu hoang buổi xuân thì
Thì thôi chôn kín những gì buồn đau
 
Mỗi ngày là một khởi đầu    
Quay lưng mê chấp nhiệm màu lung linh.
 
 
 
 

5. XẾP HÀNG

 
Cột qua kèo lại xếp hàng
Cà lang bí rợ nhịp nhàng dọc ngang
Chạnh lòng suy nghĩ miên man
Lễ hội xô giẫm kinh hoàng trời mây
 
Lấn chen ngạt thở từng giây
Lưu thông ùn tắc cuồng quay biển người
Xếp hàng từ thưở ra đời
Năm mươi xuống biển, năm mươi lên nguồn
 
Xếp hàng tự đã yêu thương
Là cây nhân ái trong vườn văn minh
Sao nay lại đánh mất mình
Lấn chen xô giẫm hãi kinh mây trời
 
Xếp hàng từ thưở ra đời
Sao nay lại nỡ xa rời văn minh.

N.H.A

 

 

Tác giả Nguyễn Huy Hoàng
ĐT: 0914.738073
Email: nguyenhuyhoangtamnghia@gmail.com.
Địa chỉ: xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam.
 
 
 

1. THẾ SỰ
 
Bao nhiêu thế sự trần đời
Buồn vui, sướng khổ, khóc cười, hơn thua
Cỏ cây hoa trái theo mùa
Lương tâm người chẳng bán mua bằng tiền
 
Vì tiền chưa trở thành tiên
Lâm vào cám dỗ đảo điên hại mình
Gian ngay đời phân phân minh
Giấu chôn tội lỗi yêu tinh khác gì?
 
Thật lòng dựa phật qui y
Lương tâm âm đức chứng tri rõ ràng
Sống thanh bạch chết niết bàn
Tử sinh một kiếp trần gian trọn đời
 
Sống vinh chết hiển tuyệt vời
Phù du xóa bỏ đáp lời thế nhân
Sống vui trọn chốn dương trần
Tu thân tích đức quí trân đời đời.
 
 
 
 

2. NƯƠNG VỀ BẾN THIÊN
 
Chúng ta về cõi Tây thiên
Cho đời tút hết ưu phiền thế gian
Tiền tài danh vọng không màng
Cố tâm tu học nấc thang Phật đường
 
Mặc dù đạm bạc cơm tương
Mà lòng thanh nhẹ tâm thường từ bi
Kinh Phật giúp ta kiên trì
Không lạc vào chốn sân si thói đời
 
Nắng mưa là chuyện của trời
Tâm người nhân đức do nơi tu hành
Bao nhiêu tật xấu biến nhanh
Bước vào cửa Phật tâm thành luyện tu
 
Lá vàng rụng khắp mùa thu
Người tu không để tội tù âu lo
Phước đức tích lũy đủ no
Để lại con cháu như cho gia tài
 
Đèn Phật chiếu rõ tương lai
Chúng ta mau đến bên Ngài luyện tu
Tránh xa những thói ô dù
Môi trường trong sáng hận thù tiêu tan.
 
 
 
 

3. NƯƠNG THEO BÁT NHÃ
 
Nương về Bát Nhã Tâm Kinh
Triết học Phật đạo tượng hình trong mơ
Trăng sao lấp lánh hồn thơ
Hương trầm thơm khắp bến bờ tịnh yên
 
Tâm ta luôn được vẹn nguyên
Lửa Tam Muội đốt tan miền trầm luân
Hãy mau xa cảnh phù vân
Cho thân vứt bỏ bụi trần khói bay
 
Nương về Đức Phật Như Lai
Tiếng chuông Tịnh Độ từng ngày lắng trong
Một mai thanh thoát cõi lòng
Nước trong nguồn chảy xuôi dòng an sinh
 
Nương về Bát Nhã Tâm Kinh
Gạn lòng sạch bụi chứng minh vô thường
Tỏa hào quang ánh kim cương
Ngàn năm lóng lánh màn sương Cam Lồ
 
Dù cho cây cỏ héo khô
Đón bình minh nắng điểm tô sắc hồng
Trải bao ơn núi nghĩa sông
Thơm lừng nghĩa mẹ thắm nồng tình cha
 
Thắp lên ánh sáng Thái Hòa
Lòng người ấm áp muôn nhà hân hoan
Tình quê dân Đảng chứa chan
Tổ quốc đẹp tựa muôn ngàn trang thơ
 
Xã hội triệu cánh tay chờ
Đất nước tỏa sáng giấc mơ thanh bình
Nương vè Bát Nhã Tâm Kinh
Đạo-đời đoàn kết thắm tình quê hương
 
Dâng đời một nén tâm hương
Cầu xin Đức Phật mười phương Ta bà
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Hoa thơm quả ngọt Sơn hà Việt Nam!
 
 
 

4. CÕI ĐỜI LÀ KHÔNG
 
Bạc vàng có mấy chẳng chi?
Không ai lấy của so bì thứ ngôi
Không chờ điểm tựa mà ngồi
Thì đâu sợ mất núi đồi nương che
 
Hai tai cốt để lắng nghe
Để tâm thanh tịnh ánh lòe vô minh
Nghe nhiều lợi ích cho mình
Nhận chân bảng thể ẩn hình bên trong
 
Không tham chẳng chút cầu mong
Thì còn chi nữa đợi trông điều gì
Không màng danh vọng quyền uy
Ngoài thì quên cảnh trong lòng quên thân
 
Ung dung cuộc sống thanh bần
Không lo vinh nhục chằng cần bẩmthưa
Riêng tư biết mấy cho vừa
Sẽ không chắt lót của thừa làm riêng
 
Tâm lo thêm trí buồn phiền
Vô tư cuộc sống như tiên trên đời
Nước biển có lúc cũng vơi
Âm dương đối kháng đất trời rõ phân
 
Tâm không hòa hợp Pháp Thân
Đức sinh huệ phát chứng nhân không rời
Chữ không không sắc ai ơi
Giúp ta thanh thản giữa đời phong ba
 
An nhiên tự tại mới là
Cội nguồn hạnh phúc rừng hoa muôn màu.

N.H.H
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: