Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 170 (09/10/2016) 
Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 170 của các tác giả: Nguyễn Văn Hưởng (Hải Phòng), Hoàng Thịnh Lâm (Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng).



Tác giả Nguyễn Văn Hưởng
ĐT: 0912.518.325
Địa chỉ: Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

 
 
 


1. CẶP ĐÔI HOÀN CẢNH


Em khoe: “Ảnh cưới đẹp chưa?”
Mấy ai biết được nắng mưa thế nào!
Ngôi nhà khuyết tật xôn xao
Cùng chung cảnh ngộ, lẽ nào không thương?
 
Cha anh dầu dãi chiến trường
Da cam chất độc còn vương đến giờ
Sinh anh… đâu có ai ngờ
Khuyết chân, đi lại phải nhờ đến tay.
 
Gái lành em kém vận may
Tai nạn lao động… cánh tay chẳng còn
Ba chân gá tuổi còn son
Ba tay chụm lại cho tròn ước mơ.
 
Chân kiềng chẳng thiếu không thừa
Kết câu hoàn cảnh, đòng đưa nỗi đời.
 
 
 
 

2. NÊN DUYÊN

Anh lùn sánh với chị cao
Trời thương nên đã ghép vào thành đôi.
Có người bảo: Chị dở hơi
Cao to không kết, kết người “như ma”(?)
 
Chị rằng: Hoàn cảnh người ta
Chiến tranh để lại nhà ba người lùn
Thấp nhưng nghĩa khí anh hùng
Vượt lên số phận để cùng tiến xa…
 
Hội hôn vui khắp làng ta
Nên duyên anh chị nuột nà khúc xuân.

N.V.H
 
 
 

Tác giả Hoàng Thịnh Lâm
ĐT: 047917974; 0975693669
Email: hoangthinh_lam@yahoo.com.vn; anhhoa2811@gmail.com
Địachỉ: Phòng 208, Nhà A8, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 
 
 

1. MẸ

Mẹ là báu vật trên đời
Tảo tần khuya sớm, chẳng ngồi được lâu
Chăm sóc đàn lợn, đàn trâu
Vườn rau, gà, vịt, ao sâu đầu hồi
 
Các cháu ríu rít đến chơi
Đấm lưng, bóp cẳng chẳng rời bà đâu
Những lúc tưới nước, bắt sâu
Mẹ thường dạy bảo những câu chân tình
 
Khi con khóc lóc một mình
Làm điều xấu, bịp hêbình là sai
Ước mong được tựa bờ vai
Khóc hứa với mẹ một hai xin chừa
 
Mỗi khi đau ốm sớm trưa
Bệnh tình như thể nắng mưa bất ngờ
Con mong mẹ đến từng giờ
Như là ông bụt tuổi thơ hiện về
 
Có lần thất bại ê chề
Đường tiến thì khó, lối về cũng không
Nhớ lời mdạy, mẹ mong
“Thất bại là mẹ thành công” sau này
 
Khi con làm việc hăng say
Bạn bè, đối tác khen hay, phục tài
Văng vẳng lời mẹ bên tai
Kiên trì phấn đấu sắt mài thành kim
 
 
 
 

2. TU TẠI GIA

Việc nhà chăm chỉ, hăng say
Gia đình hạnh phúc, tháng ngày bình yên
Xứng danh con cháu thảo hiền
Chăm sóc bố mẹ thường xuyên đêm ngày
 
Chẳng nghiện ngập, không uống say
Không ham cờ bạc, ngửa tay xin tiền
Thể thao, lao động điền viên
Thân thể cường tráng, côn quyền thật hay
 
Suốt đời học tập mê say
Giải quyết công việc đêm ngày thật nhanh
Tiết kiệm chi phí họp hành
Năng động sáng tạo để thành công cao
 
Yêu thương đồng đội, đồng bào
Giúp người đói rét vùng cao thật nhiều
Tu nhân tích đức sớm chiều
Công tư trọn vẹn, làm điều thiện tâm.
 
 
 
 

3. CHÂN THIỆN MỸ

Góp ý chân thật nhẹ nhàng
Đừng để việc nhỏ la làng thành to
Niềm tin chân lý vô bờ
Làm ta tin tưởng ngọn cờ vàng sao
 
Chân thành, thân thiện càng cao
Công tác thuận lợi việc nào cũng xong
Trung thực trải rộng tấm lòng
Bạn bè tin tưởng, vợ không nghi ngờ
 
Thiện tâm, thiện đức thật cao
Bao dung, độ lượng đồng bào nước ta
Quý người như thể đồng gia
Tránh xa những kẻ tâm xà, hại dân
 
Mọi người sống có lương tâm
Che chở con trẻ như mầm cây non
Tha thứ, thông cảm cháu con
Gia đình hạnh phúc, xóm thôn an toàn
 
Cuộc đời đừng để khô khan
Mỹ học sẽ giúp mười phân vẹn mười
Đẹp người, đẹp nết sáng tươi
Từ bi, hỷ xả, lòng người bao dung
 
Đức hạnh, tư cách anh hùng
Nết na, độ lượng người cùng quê hương
Dù cho đi khắp bốn phương
Đời Chân Thiện Mỹ ta thường ước mong.
 
 
 
 

4. DẠY CON

Học ăn, học nói, học đùm
Đừng gây tai tiếng, lùm xùm không hay
Tính cực học tập hăng say
Luôn tránh kiêu ngạo mình hay, bạn tồi
 
Đến lớp vui vẻ tươi cười
Thầy yêu, bạn mến điểm mười đáng khen
“Thanh niên tình nguyện”–ghi tên
Ngày nay rèn luyện, chí bền mai sau
 
Mỗi khi công việc chia nhau
Chọn làm việc nặng, không câu than phiền
Người khó khăn, giúp đỡ liền
Tương lai sẽ có bạn hiền giúp ta
 
Khi nào may mắn nhận quà
Để người nhận trước, tà tà mình sau
Luôn lạc quan, chẳng lo âu
Khi gặp gian khổ, hàng đầu tiến mau
 
Đi đứng phải ngẩng cao đầu
Tự tin học tập, không sầu, không bi
Mỗi khi tham dự kỳ thi
Kiến thức đầy đủ, chẳng đi lạc đề
 
Mai sau du học trở về
Sẵn sàng cống hiến, say mê không ngừng
Đạt thành quả, chưa chịu dừng
Xây dựng đất nước sánh cùng năm châu.
 
 
 
 

 

5. VIỆT NAM GIÀU ĐẸP

Trường Sơn hùng vĩ trải dài

Nhiều danh thắng đẹp, đền đài, chùa thiêng
Tây Nguyên nổi tiếng cồng chiêng
Di sản văn hóa thiêng liêng núi ngàn
 
Biển Đông tôm, cá từng đàn
Sóng xanh dào dạt như dàn đồngca
Cảng nhiều hàng hóa vào ra
Nông sản, công nghệ của ta, của người
 
Hai đồng bằng lúa đẹp tươi
Trá icây ngọt lịm chẳng nơi nào bằng
Thủy sản, than bùn, khí, xăng
Tạo nhiều năng lượng lại tăng nhiều tiền
 
Ở giữa động ánh thần tiên
Con người thân thiện, thiên nhiên đẹp giàu
Phong Nha di sản hàng đầu
Thơ mộng, hùng vĩ chẳng đâu đẹp bằng
 
Quảng Trị và Huế anh hùng
Hội An di sản sánh cùng Mỹ Sơn
Sông Hàn, Non Nước, chợ Cồn
Đà Nẵng giàu đẹp như con Rồng vàng
 
Tân Trào, Pắc Bó, Đền Hùng
In dấu chân Bác đã từng ở đây
Chỉ đạo cách mạng đánh Tây
Giải phóng dân tộc, dựng xây nước nhà
 
Tây Bắc rực rỡ mùa hoa
Đào, ban nở trắng từng nhà, từng thôn
Điện Biên Phủ đẹp mê hồn
Mộc Châu, Thủy điện, bản Mòn, Sơn La
 
Người dân Hà Nội hào hoa
Hồ Tây thơ mộng, Cổ Loa anh hùng
Đền Sóc trống hội tùng tùng
Thúc dục con cháu trồng rừng đầu xuân
 
Sài Gòn mời bạn dừng chân
Vui chơi, mua sắm chẳng cần đi xa
Củ Chi, Văn Thánh, Cần Giờ
Du lịch sinh thái đón chờ khách thăm
 
 
 
 

 

6. CHÀNG LÁI ĐÒ VÀ CÔ THÔN NỮ

Sông Lam dòng nước trong veo

Đò ngang, đò dọc tiếng chèo nhặt khoan
Đôi bờ gia súc từng đàn
Chuông chùa vang vọng núi ngàn quê ta
 
Tiếng hò văng vẳng từ xa
Của cô thôn nữ trồng cà, hái dâu
Anh chưa chuẩn bị trầu cau
Mà còn ngần ngại, làm đau tim này
 
Lái đò ấp úng giãi bày
Nhà anh chẳng có sập dày, trâu to
Anh đây chỉ có con đò
Là nơi ăn, ở lại lo kiếm tiền
 
Thôn nữ khúc khích cười duyên
Chẳng đâu giàu đẹp như miền quê ta
Em về trồng mận, trồng hoa
Chăn tằm năng suất gấp ba, bốn lần
 
Kinh doanh hoa phục vụ dân
Đám cưới, hội nghị nơi gần, nơi xa
Dệt lụa mỹ nghệ kiêu sa
Bán trong siêu thị, xuất ra nước ngoài
 
Chàng tài công chẳng kém tài
Anh xâyt rang trại trồng vài cây, con
Tìm giống quý tận núi non
Bò sữa, cá giống, cua, tôm quê mình
 
Trồng cây cảnh, nuôi cá chình
Áp dụng công nghệ với trình độ cao
Tay nghề, quản lý làm sao
Trang trại phát triển không bao giờ ngừng
 
Đồi núi trọc canh trồng rừng
Bón phân phù hợp cho từng cây xanh
Em ơi chung sức cùng anh
Lâu đài hạnh phúc sẽ dành đôi ta
 
Yêu nhau hát khúc tình ca
Cùng chung chí hướng tìm ra con đường
Góp tay xây dựng quê hương
Làng quê giàu đẹp tình thương dạt dào.

H.T.L

 
 

Tác giả Nguyễn Thị Hồng
ĐT: 0984364228
Địa chỉ: Thôn 6, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 
 
 
 

1. LỜI NGUYỆN CẦU

Con vào lễ Phật hôm nay
Nén nhang con thắp hương bay ngát lừng
Lòng con nhẹ nhõm lâng lâng
Con cầu Phật độ cho dân, cho làng
 
Cầu cho thôn xóm an khang
Trẻ già vui vẻ kết đoàn bên nhau
Người già sống khỏe, sống lâu
Trẻ thơ học giỏi đỗ đầu khoa thi
 
Nhà nhà yên ấm đề huề
Mẹ cha gương mẫu con thì chăm ngoan
Mùa về đồng lúa trĩu bông
Ngoài vườn cây trái ươm trồng lên xanh
 
Trong chuồng gà, lợn lớn nhanh
Mọi người vui vẻ, yên lành xóm thôn
Cùng nhau gắng sức lập công
Dựng xây đất nước, quê hương đẹp giầu
 
Ơn Phật, con đội trên đầu.
Kính mong Đức Phật nhiệm mầu độ cho.
 
 
 
2. HƯƠNG QUÊ
 
Thái Bình quê mẹ của tôi
Mướt xanh sóng lúa, tốt bời ngô non
Chiều hè tiếng sáo véo von
Đàn trâu gặm cỏ no tròn trên đê.
 
Đường làng rợp mát bóng tre
Ve ngân điệu nhạc đồng quê mượt mà
Sớm chiều khói bếp la đà
Ấm tình làng xóm, đậm đà hương quê.
 
Ai qua đây chẳng muốn về
Bởi say hương lúa, say quê Thái Bình.
 
 
 
 
3. XUÂN QUÊ
 
Xuân về én liện ngang trời
Muôn hoa khoe sắc mỉm cười ngậm sương
Bụi mưa lất phất tơ buông
Hương trầm quyện gió bâng khuâng lòng người
 
Trẻ già nét mặt vui tươi
Trao nhau lời chúc, câu mời đầu xuân
Chúc nhau sức khỏe, làm ăn
Chúc nhau hạnh phúc bội phần năm qua.
 
Chúc nhau trên thuận, dưới hòa
Già thêm tuổi thọ như đa thêm cành
Trẻ thơ chóng lớn, thông minh
Học hành tấn tới hiển vinh một đời.
 
Chúc nhau gặp mọi điều vui
Để cho gia cảnh đẹp tươi bốn mùa
Ôi! Xuân quê đẹp như mơ
Dù đi xa vẫn nhớ về quê hương.
 
Xuân quê giản dị, bình thường
Mà sao đằm thắm, thân thương lạ kỳ.
 
 
 
4. MẸ NGHÈO
 
Gánh rau nặng trĩu bờ vai
Mẹ long đong chợ Đông, Tây sớm chiều
 Đường in bóng mẹ liêu xiêu
Mồ hôi đẫm áo mẹ chiều nắng hanh.
 
Đêm về lo việc chưa thành
Tiền đâu cho trẻ học hành nay mai
Tiền đâu trả món nợ dài
Tiền đâu mua gạo, mua khoai cả nhà.
 
Tiền đâu đám cưới, đám ma
Trở trăn đã hết canh ba mất rồi
Giật mình chuẩn bị dậy thôi
Nấu ù cho kịp nồi xôi bán liền.
 
Mẹ làm quần quật, liên miên
Nuốt vào trong dạ nỗi phiền cực thân
Một đời mẹ sống tảo tần
Đắng cay mẹ chịu muôn phần vì con.
 
 
 
 
5. TÌNH NGHĨA LÁNG GIỀNG
 
Láng giềng ở cạnh nhà ta
Tuy không chung một mẹ cha sinh thành
Nhưng khi tắt lửa, tối đèn
Vui buồn lớn nhỏ láng giềng sẻ chia.
 
Khi anh em ruột ở xa
Láng giềng ân nghĩa giúp ta hàng ngày
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Chén trà với chút trái cây vườn nhà
 
Ta mời bạn, bạn mời ta
Bên nhau sớm tối đậm đà tình thân
Coi nhau như thể anh em
Chân thành giúp đỡ sớm hôm nhiệt tình.
 
Bạn nhờ coi tựa việc mình
Quan tâm giúp đỡ, tình thân thêm bền.
Chớ nên đố kỵ, ghét ghen
Đem điều nhỏ nhặt thổi lên to kềnh
 
Hoặc là tìm dịp chơi khăm
Thấy người đau đớn thì lòng lại vui
Chanh chua cãi vã lôi thôi
Chỉ mong có dịp hại người mới yên.
 
Nhớ câu “Nhân-Quả” Thánh hiền
Gieo điều nhân nghĩa, gặt liền nghĩa nhân
Cây tình càng tưới càng vun
 Mới nên xanh lá, cội bền ai ơi.
 
 
 
6. CHẲNG TIẾC LÀM CHI
 
Giữa đêm mồng tám tháng ba
Mơ về ngày ấy mình là nữ nhi
Hây hây đôi má dậy thì
Vòng eo thon mượt dáng đi nhẹ nhàng
 
Mặt ngời tựa đóa hoa ban
Hàm răng trắng nõn càng tôn nụ cười.
Mắt long lanh hút hồn người
Lúm đồng tiền điểm trên đôi má hồng.
 
Đào non, xẻ núi, ngăn sông
Chiến trường Nam, Bắc, Tây, Đông sá gì.
Hát ca như chú họa mi
Đời vui phơi phới chẳng khi sầu buồn.
 
Mộng mơ người bạn tri âm
Tâm đồng ý hợp thêm phần đẹp trai
Để rồi duyên kết nên đôi
Sinh con nuôi dậy nên người mai sau.
 
Sống bên nhau bạc mái đầu
Cuộc đời hạnh phúc dài lâu, vẹn toàn.
Tàu đêm còi hú ngân vang
Giật mình tiếc giấc mộng vàng canh khuya.
 
Mà thôi, tiếc để làm gì
Ai mà giữ mãi được thì thanh xuân.
Tam tuần, tứ, ngũ, lục tuần
Sống đà mỗi tuổi mỗi phần vui riêng.
 
Tuổi nay gần thất thập niên
Nhìn đàn con cháu thảo hiền mà vui.
Không còn da thắm, đỏ môi
Thì ta tóc bạc, da mồi vẫn duyên.
 
Nhìn đàn con cháu lớn lên
Dựng xây đất nước vững bền tương lai
Làm người có ích cho đời
Nét gia phong giữ mãi thời chẳng phai
 
Đó là muôn vạn niềm vui
Tiếc làm chi mãi cái thời thanh xuân.
 
N.T.H
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: