CHỈ TẠI LÁ TRẦU
Một lần em gặp được anh
Cái vu vơ nhất cũng thành câu thơ
Yêu anh, em đợi em chờ
Chờ cho đến nỗi ngẩn ngơ cõi lòng
Tình ta như sớm mai hồng
Hai gương mặt sát in lồng trái tim
Nhớ nhau chẳng dám đi tìm
Chỉ mơ mộng đến hão huyền về nhau…
Duyên không bén, tình không sâu
Thôi thì trách tại lá trầu ngày xưa
Nhớ thương rồi cũng bằng thừa
Em đành đứt quãng đường trưa một mình!
Hay là tại số đồng trinh
Hễ ai đụng đến, cụp mình nằm im…
Đỗ Thế Hạnh (Hà Nội)
Điện thoại: 09123342791
BÀI HỌA 1:
Hình như… tại cả đôi bên
Bây giờ liền vách, chung phên… bằng thừa!
Giá mà… ngày xửa ngày xưa
Đừng ai đứt quãng đường trưa một mình!
Mộng mơ chẳng bén duyên tình
Thôi đành trách lá trầu xanh hững hờ
Để bao năm đợi, tháng chờ
Câu thơ bỗng hoá vu vơ, ngập ngừng…
Gió không thổi mát… sau lưng*
Thành ra hai kẻ… người dưng suốt đời!
Nguyễn Đình Trọng
(ĐT: 01233.123.789)
* Ca dao:
Gió đâu thổi mát sau lưng
Dạ đâu dạ nhớ người dưng vô cùng…
BÀI HỌA 2:
Sao lại trách tại lá trầu
Trầu xanh không hái, để lâu thành vàng!
Câu thơ xưa quá nồng nàn
Tại cây trinh nữ để chàng ngẩn ngơ…
Cho nên giờ mới thành thơ
Bạc đầu như sóng vẫn xô hoài hoài!
Vũ Lập Cự
(ĐT: 036.3912.750)