NGÀY LẠNH

Hồ Huy Sơn
Tôi. Ngồi hát cả buổi chiều
Khói khê nồng trên mái rêu thật thà
Gió từ phương nhớ toả ra
Không dưng mà ghẹo cả da thịt mình
Mặc nhiên ngồi nghĩ linh tinh
Có bắp ngô nướng chình ình ra đây
Dại gì không cầm trên tay
Tự nhen hơi ấm những ngày chưa xa
Tôi. Được sinh bởi mẹ, cha
Chồn chân nên cứ xa nhà triền miên
Có nơi chẳng biết gọi tên
Thất thần tự hỏi: ta nên làm gì?
Hay là thử làm thơ đi
Nhưng bằng lý trí còn gì là thơ
Vậy là tôi tạm thời mơ
Vậy là tôi mãi chơ vơ chốn người…
1-11-2007
H.H.S
_______________
K8, Sáng tác Phê bình Văn học - ĐHVH Hà Nội
ĐT: 0985730629; Email: hohuyson@gmail.com