Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 143 (09/11/2015) 

Tác giả Đặng Minh Đức

 

ĐT: 0988097984

Email: dangminhduc.sdh@gmail.com

Đ ịa ch ỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

 

 

VỀ THĂM ĐẤT TRẠNG

 

 
Trở về mười tám làng Am(1)

Bồi hồi chân bước, xốn xang trong lòng

Địa linh quê Trạng sáng trong

Uốn mình theo dáng Chanh Dương(2) êm đềm.

 

Nhớ Người, nhớ đấng tiên hiền

Dám dâng sớ chém những tên lộng quyền(3)

 

Vua không nghe, Trạng về liền

Mở trường dạy học với nền Nhân Tâm

 

Chiêu hiền mở quán Trung Tân

Nỗi niềm Trạng dựng Trường Xuân, Thái Bình(4).

Ngày nay đất nước yên bình

Những lời của Trạng càng linh nghiệm nhiều

 

Đời người sống được bao nhiêu

Vàng mười Nhân Nghĩa là điều đừng quên

Làm quan nhớ chữ Thanh Liêm

Nghe thì vinh hiển, chối nguyền ngàn năm.

 

Đất Trạng ai đã về thăm

Chẳng quên được những lời răn của Người

Đổi thay quy luật muôn đời

Người tốt với người phải Đức-Nhân-tâm. 

________

(1). 18 làng Am: Trung Am, Cổ Am, Hội Am, Hạ Am, Thượng Am, Đông Am, Nam Am, Triều Am, Ngãi Am, Tây Am, Lạng Am, Liên Am, Tiền Am, Hậu Am, Bào Am, Bầu Am, Tiên Am, Dương Am.

(2). Sông Chanh Dương

(3). Năm 1542 Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ hạch tội, đòi chém 18 viên quan trong triều làm càn, tham nhũng, sa đọa.

(4). Cầu Trường Xuân, chùa Thái Bình.
 

Đ.M.Đ

 

 



Tác giả Bùi Xuân Tuấn

 

ĐT: 0903224077

Email: tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng

 

 

HẢI PHÒNG TRỌN NGHĨA VẸN TÌNH

 

 

Ngày đầu giải phóng - dãi dầu

Hải Phòng chỉ biết ngẩng đầu hiên ngang

Nơi ngọn sóng vẫn vững vàng

Luôn cùng cả nước viết trang chói ngời

 

Mười năm khôi phục cơ ngơi

Quốc phòng - kinh tế vì nơi tuyến đầu

Sửa sang nhà máy đóng tàu,

Cơ khí, vật liệu ta mau phục hồi

 

Nhựa, xoong… đi khắp phương trời

Tàu thuyền tấp nập đến, rời cảng nhanh

Từ đô thị tới ngoại thành

Để cho tiền tuyến quyết giành chiến công

 

Quân dân sau trước một lòng

Đánh tan mưu lược địch hòng bủa vây

Mưa bom bão đạn trút đầy

Chung lưng sát cánh đêm ngày vượt qua

 

Hậu phương tiền tuyến một nhà

Sức người sức của đưa ra chiến trường

Leo thang, giặc Mỹ tăng cường

Bao vây miền Bắc cản đường vào Nam

 

Ý đồ phá hoại độc thâm

Ném bom nhà máy, trung tâm, xăng dầu

Thủy lôi phong tỏa đợt đầu

“Một chín sáu bảy” khắc sâu sử vàng

 

Phá bom nổ chậm dễ dàng

Vòng vây gỡ bỏ gọn gàng nhẹ tênh

Cống cầu đường sá thênh thênh

Biển sông tấp nập mông mênh tầu hàng

 

“Mậu thân” nổi dậy thắng vang

Phi công giặc Mỹ bàng hoàng sợ bay

Quân dân càng đánh càng hay

“Hải Phòng quyết thắng” đậm đầy thành công

 

Vẻ vang lực lượng phòng không

Góp phần cùng với thành đồng miền Nam

Đường không chiến dịch dã tan

Bước vào trận mới gian nan càng nhiều

 

Động viên hàng vạn chỉ tiêu

Lên đường ra trận bấy nhiêu sẵn sàng

Thừa quân thừa thóc thừa hàng

Đánh cho địch hết huênh hoang “mạnh, tài”

 

Chúng đành đánh phá lần hai

“Bê năm hai” tiếp quân bài vãi bom

Mưu mô hủy diệt giết mòn

Hải Phòng quyết chiến chẳng còn sợ chi

 

Khơi luồng, lôi phá mà đi

Kiên cường anh dũng không gì cản ngăn

Tháng Tư, Một chín bảy lăm

Lên đường tiếp viện hàng trăm chuyến tàu

 

Hàng cho chiến dịch bắt đầu

Tiến công lịch sử thắm màu cờ hoa

Miền Nam giải phóng, vỡ òa

Niềm vui thống nhất bài ca sum vầy

 

Hải Phòng trọn nghĩa chung tay

Dựng xây đất nước càng ngày càng xuân.

B.X.T

 

  

Tác giả Trịnh Thị Minh Nguyệt

 

ĐT: 0915344967

Email: trinhminhnguyet2005@gmail.com

Địa chỉ: Số 18/7, Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

 

 

THU HOÀI NIỆM

 

 

Phải rồi, trời đã vào thu

Nắng tràn rót mật tan mù ngày ngâu

Heo may thổi đến từ đâu

Hong khô mặt đất đẫm sầu Lưu Lang

 

Phải rồi, hẳn đã thu sang

Sương mù bảng lảng giăng ngang lối chiều

Vai gầy dáng mỏng liêu xiêu

Ngập ngừng tìm lại cõi yêu thuở nào

 

Phải rồi, thời đã hanh hao

Đêm về lồng lộng trời cao kiếm tìm

Đâu vì sao lạc đường tim

Bỏ quên một lối đắm chìm mơ hoang

 

Phải rồi, thu đến mênh mang

Hoa vàng khoe sắc, mơn man gió đùa

Nhắc lòng nhớ chuyện ngày xưa

Mong manh hoài niệm một mùa ngây ngô.

   

T.T.M.N

 

 

 

  

 

Tác giả Nguyễn Thống

 

ĐT: 0987 566 559

Email: thongbg56@gmail.com

Địa chỉ: Số 360/ 7B, TK3, Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang

 

                                                       

LỤC BÁT TIẾNG LÒNG

 

 

Đêm thu thăm thẳm hương thu

Vẳng nghe tiếng mẹ hát ru thu nào

Dặt dìu vi vút trời cao

Sáo diều no gió nghiêng trao tự tình

      

Mênh mang sóng nước dập dềnh

Bóng thuyền nhẹ lướt bờ ghềnh xa xăm

Nguyệt soi vằng vặc ánh rằm

Đồng quê hương cốm càng đằm sắc quê

      

Leng keng tiếng vọng đê mê

Thuyền câu gõ nhịp mọi bề lưới giăng

Cây cầu in bóng dòng sông

Lung linh huyền diệu tưởng không bến bờ

 

Nhanh tay ngọn bút luồn thơ

Kén vàng óng ánh nhả tơ dâng đời

Nghẹn ngào Lục Bát đầy vơi!

Đêm thu nhớ mẹ, mẹ ơi “Tiếng lòng”.

 

N.T

 

 

 

Tác giả Nguyễn Đình Ưu

 

Bút danh: Thi Viên

ĐT: 0127.8241020

Địa chỉ: Phạm Xá, Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương

 

 

 

NGẮM TRĂNG

 

 

Lễ dâng Phật kể chi mùa

Tiền mười đổi tám hơn thua quản gì

Có hay đức Phật từ bi

Cứu nhân độ thế kể chi tội nhiều!

 

Thương người toan tính toa điêu

Dám đem tiền mọn đặt đều các ban

Động lòng… sống sượng đời bàn:

“Dăm nghìn mừng tuổi” trẻ còn xua tay!

 

Tiếng chuông tan đám mây dầy

Giọt sương ­cây ngộ, tiếng trầy ­trăng trong.

Lửa thiền tiếp lửa vầng đông

Nơi nơi người nở dạ hồng ngắm trăng.

  

N. Đ.U

 

 

 

 

Tác giả Vương Thị Thu Uyên
ĐT: 0979327374
Email: uyenmap1998@gmail.com
Địa chỉ: xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

 

 

ĐÊM RẰM

Trung thu nay đã về rồi
Bao nhiêu kí ức trong tôi ùa về
Khoảng trời thơ bé ngô nghê
Bao nhiêu hoài niệm trở về cùng trăng.


Tuổi thơ ấm áp cùng trăng
Được đong đầy tựa trăng rằm trung thu
Trăng lên êm tựa lời ru
Ánh trăng sáng nhất mùa thu đất trời.


Lung linh mâm cô chào đời
Chị Hằng dịu hiền được vời xuống thăm
Ánh thu lấp lánh trăng rằm
Múa rồng, múa lân mỗi năm một lần.

Gió thu nhè nhẹ qua sân
Lâng lâng cảm xúc khẽ ngân dịu hiền

Thơm lừng hương vị cổ truyền
Gia đình sum họp chọn tình yêu thương.


Rộn ràng khắp các nẻo đường
Đèn lồng sao sáng phố phường thủ đô.
Rực rỡ sắc đèn điểm tô
Niềm vui kỉ niệm gửi cho trăng tròn

Ước gì mình mãi trẻ con
Bao năm kỉ niệm vẫn còn trong tôi
Ước mơ chỉ một lần thôi
Mùa trăng hạnh phúc khoảng trời ấu thơ.
 

V.T.T.U

 

 

  

 

Tác giả Đinh Y Văn (Hà Nội) 

ĐT: 0904751685

Email: dungvsyhn@yahoo.com

 

   

CHIỀU SÔNG HƯƠNG

 

   

Chiều buông tím sáu nhịp cầu(1)

 

Thuyền trăng cong nổi trên màu tím phai

Gió mềm lay bóng đền đài

Sông Hương thơm thoảng từ hai Trạch nguồn(2)...

__________
(1). Cầu Tràng Tiền.
 

(2). Tả Trạch và Hữu Trạch (hai nguồn chính của sông Hương)

 

 

  

DÙNG DẰNG

 

 

Lời ca tràn trên Hương Giang

Nam Ai Nam Bình mang mang tình đời 

Con sông dùng dằng không trôi(1)

 

Buồn vui dùng dằng trong tôi dùng dằng...

_______  

(1). Ý thơ Thu Bồn


Đ.V.Y

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1, Phạm Ngũ Lão, HP  (Ngày 10/11/2015 10:50:44)

Trân trọng cám ơn BBT đã chọn và đăng bài dự thi của Tôi.
Chúc cho trang LUCBAT.COM ngày càng lớn mạnh, đúng như slogan: Kết nối, sẻ chia, tôn vinh và quảng bá.

Các bài khác: