Thứ ba, 16/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 141 (15/10/2015) 

Tác giả Quách Hùng
ĐT: 0904398523
E.mail: hungquach6120@gmail.com
Địa chỉ:  6/120 Nguyễn Hữu Tuệ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng


           
 

1. NGƯỜI MỸ ĐỌC THƠ  KIỀU

Mượn qua thân phận nàng Kiều
Nguyễn Du gửi gắm bao điều suy tư
Chỉ ra một gã bán tơ
Tột cùng đểu cáng lọc lừa Sở Khanh
       

Một Hồ Tôn Hiến lưu manh
Để cho Từ Hải trở thành nỗi đau
Oán, ân trải cuộc bể dâu
Chữ “trinh” còn để đời sau luận bàn
       

Kiều thành bài hát ru con
Kiều là quẻ bói mất còn tình duyên
Hậu thế quá tam bách niên (1)
Biden chúc rượu đọc nguyên thơ Kiều(2)

___________
1. Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như (Nguyễn Du)
 2. Biden, Phó Tổng thống Mỹ  đọc Kiều trong bữa tiệc
 tiếp TBT Nguyễn phú Trọng thăm Mỹ (7/2015)
 “Cám ơn trời đã có ngày
 Sương tan đầu  ngõ vén mây giữa trời”.  


 

2. XIN ĐỪNG NUỐI TIẾC     


Em ơi, nuối tiếc làm chi
Chuyện xưa hai đứa đã đi đôi đàng
Con đò đã bứt sang ngang
Con đương chia nhánh đôi hàng song song

 

Gặp đây lòng lại hỏi lòng
Vấn vương một chút để cùng nhớ nhau
Bởi từ trong trắng ban đầu
Lỡ duyên đâu phải vì cau trái mùa
  

Dở dang tình mới nên thơ
Thuyền  tình có cập bến mơ êm đềm?
Thôi đừng nuối tiếc nữa em
Ta là tri kỷ bạn hiền của nhau
  

Nếu mà thật có kiếp sau
Thì duyên kiếp trước làm cầu ta qua.

                                  
        

3. MÙI  HƯƠNG  QUÊ
(Đoàn thị sát Nông nghiệp VN tại Nhật 1973)

Bốn người ở ngoại Kôbê(1)
Chiều buông lẻ bóng nhớ quê hương nhà
Chợt đâu thoang thoảng gần, xa
Mùi khoai lang nướng tỏa ra thơm lừng

Nhìn quanh thấy có xe hàng
Chữ đề trên biển rõ ràng “I mô”(2)
Khoai ngon quả thật bất ngờ
Cát vùi, nướng điện giá vừa năm trăm(3)

Xa nhà đã quá nửa năm
Mùi khoai gợi nhớ mới đầm ấm sao
Chung nhau dốc trọn hầu bao
Gom tiền mua  đủ chia nhau bốn phần

Khoai cầm tay, mắt rân rân
Hít hà như gặp tri âm đất người
Kôbê chiều lặng xa xôi
Mùi hương quê vẫy gọi tôi sớm về.

_________

 

1- Thành phố Kobe (Nhật Bản)
2- Khoai lang.
3- Tiền Yên Nhật.


Q.H

 

 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Ngân
Tên thật: Nguyễn Ngân
Điện thọai: (0663) 828288
Địa chỉ: 82 Đường Trương Quyền, Khu phố 4, P. 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

  

  

1. CUNG TRẦM GỬI CẦN THƠ


Muốn về một chuyến Cần Thơ

Em trông Bình Thủy, mẹ chờ Hậu Giang
Ta đi theo lá thu vàng
Lỏng rồi sợi lạt buộc ràng cùng quê

Bây giờ làm chú gà què
Quê người đứng phố ngồi hè bao năm
Tiếng thương vọng lại cung trầm
Tiếng yêu dỗ tiếng than thầm đêm đêm

Bây giờ những buổi chiều lên
Bát cơm thẹn nỗi đáp đền phù sa
Nhắn cùng cây ớt đương hoa
Hãy cay xé miệng đậm đà xưa sau

Nhắn cho tàu chuối, tàu cau
Gió đưa hãy vẫy chào nhau thật lòng
Nhắn về con rạch, con sông
Có ta bơi phía cuối dòng tìm nhau

Lục bình trôi trước, ta sau
Đón ta, xin đến bên cầu Cần Thơ

 

 

2. SÔNG HÀN

Lụa mềm phơi nắng trần ai
Nhẩn nha mà chảy lai rai, Sông Hàn
Không cần chi phải vội vàng
Khoan thai từng bước nhẹ nhàng như chơi

 

Không lo chi chuyện lở bồi
Chăm ngoan từ tốn về nơi êm đềm
Lại cây cầu nữa bắc thêm
Phút giây anh đến bên em tức thì

Hai bên bờ đất phẳng lì
Hiểu sông, đất cũng nhu mì như sông
Trên cầu tôi đứng ngó mông
Nhà “bao diêm quẹt” xếp chồng lên nhau

Xe đang dệt lụa trên cầu
Có nghe thấy tiếng còi tàu nôn nao?
Khói tuôn cho nước mắt trào
Khăn tay che nỗi nghẹn ngào biệt ly

Thuyền ra chở ước mơ đi
Thuyền về hẹn điểm đồng quy: chợ Hàn
Đội hình dàn một hàng ngang
Mắt thuyền đăm đắm mơ màng chuyến sau

Thực thà thưa với trăng sao
Nắng mưa khô ướt cồn cào áo cơm
Thật như con cá con tôm
Sáng như con mắt sao hôm trên trời

Bao nhiêu tơ rối lòng bời
Tôi gom thành rác thả xuôi sông Hàn.

 

 

3. VỌNG HẢI ĐÀI

 
Leo lên tới Vọng Hải Đài

Nghe tim nổi loạn nghe tai bùng bùng
Tôi tìm chi giữa mông lung
Giả vờ làm lính tháp tùng quân vương

Cắp tay ổ bánh mì suông
Bên hông chai nước vui buồn lắc lư
Lên cao quên hết cộng trừ
Quên nhân chia khỏi ậm ừ khổ thân

Trở về cái buổi ở hang
Cỏ cây che chở non ngàn thương yêu
Bẻ cây dựng lấy túp lều
Làm kho mà chứa bao điều thị phi

Trở về từ chỗ xưa đi
Về nghe đất đá thầm thì với nhau
Thuận tay bắt nhốt con sâu
Gặm mòn diệp lục của màu xanh xưa

Và quên cái mũi dọc dừa
Quên đôi mắt liếc đong đưa yêu đào
Trong tôi đổ trận mưa rào
Rửa trôi bùn đất ngày nào chưa quên

Tôi chờ nghe tiếng sấm rền
Để là sợi khói bay lên Hải Đài
Tiên về bỏ biển cho ai
Đời sau xéo nát dấu hài Tiên Sa

Biển xanh rất mực kia là
Xưa từng ôm ấp mấy tòa thiên nhiên
Động lòng núi rướn cao thêm
Có trời biết các nàng Tiên nghĩ gì.

 

 

4. BÀ NÀ

 

Đưa nhau lên nóc Bà Nà
Cáp treo vạch ngọn cây già lên đây
Kìa em hãy ngửa bàn tay
Vốc cho đầy nắm lượng mây làm quà

Mây là hơi núi thở ra
Hỏi mua không bán, của nhà biếu không
Đừng hòng lấy thúng mà đong
Bởi vì mây ở ngoài tầm nhân chia

Mớ bòng bong ở dưới kia
Thả bay tứ tán ngoài rìa cuộc chơi
Với tay đã chạm tới trời
Cây xanh đá xám ngàn đời lặng câm

Đá xoa dịu những vết bầm
Cây che miệng hố miệng hầm đời ta
Cao thâm nên rét cũng già
Rét hôn ta phải suýt soa nồng nàn

Gió từ cái buổi hồng hoang
Thổi từ tiền sử thổi tràn sơ khai
Xuống, lên nặng gánh hai vai
Người đi như nước chảy ngoài thời gian.

N.N


 

Tác giả Vương Văn Kiểm
Địa chỉ: Vương Văn Kiểm 47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh, Tp Nam Định
ĐT: 0127. 723. 0806
 

 

  

1. M Ẹ ƠI

Mẹ tôi tóc bạc lưng còng

Bước cao bước thấp, long đong một thời
Gom hạt thóc rụng cơm rơi
Góp từng đon rạ, lót nơi ổ nằm


Khăn đen ôm mái tóc cằn

Môi thâm ủ ấm hai hàng răng lay
Đất trời - đâu quản gió xoay
Ốc sò… đầy giỏ… đò đầy… chợ xa

Thuyền nan, chèo mảnh, chiều tà
Thân gầy, sức yếu xót xa dòng đời?
Ngày đêm cầu Phật, cầu trời
Tu nhân tích đức, về nơi Niết bàn

Lênh đênh sông nước thế gian
Một đời phận bạc qua ngàn nỗi đau
Mẹ đau, đau cánh buồm nâu
Mẹ buồn, buồn cả sông sâu đò đầy.

 

 

2. ĐẾN CỬA TỪ BI

Chiều chiều đến cửa từ bi
Mong sao giũ bụi sân si phầm trần
Biển dâu – đời mẹ trầm luân
Bao cơn gió nổi, bấy lần sóng xô


Lệ tuôn… nghẹn nấc, dặn dò

“Đem vong linh mẹ nương nhờ cảnh Tiên”.

 

 
V.V.K

 

 

Tác giả Vương Khắc Côn
Bút danh: Hướng Dương
ĐT: 01659992134
Email : vuongcon1943@gmail.com
Địa chỉ: Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

 

1. HOANG SƠ

Đêm nay ta ngủ nhà sàn
Sáng ra mây trắng giăng màn nơi nơi
Vui nghe lộp bộp sương rơi
Trưa hè êm ả, dưới đồi suối reo

 

Nai con gọi mẹ lửng chiều
Chiều tà chim sáo bay theo bìa rừng
Mõ trâu lắc cắc rời bưng
Hoàng hôn ập đến đỏ bừng đỉnh non

Ôi chao cảnh đẹp hương sơn
Trong lòng thanh tịnh, tâm hồn mộng mơ
Vui sao cảnh đẹp hoang sơ
Làm ta thức dậy hồn thơ dâng trào.

 

 

2. GỐC VÀ HOA

Sân chùa có gốc đại già

Sù sì đen trũi như là lưng trâu

Gốc già có rễ cắm sâu
Suốt đời tích nhựa cho mầu tươi hoa

Hoa ơi có nhớ gốc già
Thì hoa thơm ngát ấy là gốc vui.


V.K.C

 

 

 

 

Tác giả Lê Minh Hải
ĐT: 0976640254
Email: leminhhai041985@gmail.com
Địa chỉ: Xưởng Thành phẩm, Công ty CP Prime Đại Việt, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

  

1. THÀNH TÂM LỄ CHÙA

Chắp tay trước chốn linh thiêng
Thành tâm tĩnh tại, an nhiên giữa đời
Sân si thù hận quên rồi
Khoan dung, độ lượng xa lời thị phi

Tâm an hóa giải cơn mê
Lầm đường lạc lối tìm về sáng trong
Tìm về sắc sắc không không
Tìm về một cõi mênh mông nhân từ

Đem lòng dốc hết ưu tư
Tìm về thanh thản, giã từ khổ đau
Ở đời ai biết nông sâu
Tiền tài, vật chất làm nhàu chữ nhân

Cũng là một kiếp phù vân
Sống sao cho được tấm thân an nhàn
Ngày sau đến cõi niết bàn
Chẳng còn sợ tiếng nhân gian chê cười...

 

 

2. MỘT CÕI MẸ TÔI

Con cò lặn lội bờ sông
Mẹ tôi gồng gánh chờ chồng, nuôi con
Tuổi xanh năm tháng hao mòn
Đong đầy tình mẹ vẹn tròn thủy chung

Cha đi chinh chiến biết không
Những mùa đông giá mẹ trông cha về
Ở trong oi bức ngày hè
Mà lòng mẹ lạnh bởi vì vắng cha

Một tay gánh vác việc nhà
Gian nan, vất vả cũng là phận dâu
Chẳng hề than thở một câu
Chữ tình, chữ hiếu làm đầu nào quên

Cũng là gặp gỡ bởi duyên
Mẹ cha vì thế mà nên vợ chồng
Bao năm tháng vắng đàn ông
Công to, việc nhỏ mẹ không nề hà

Khi cha xuất ngũ về nhà
Tóc xanh của mẹ nay đà điểm sương
Cha đi ngang dọc mười phương
Chẳng bằng một cõi nhớ thương mẹ chờ!

  

 

3. DUYÊN XUÂN
 
 

Giữa mùa xuân của thiên nhiên
Vô tình chung một chữ duyên với nàng

Nồng nàn, xao xuyến mai vàng
Thẹn thùng đào thắm môi nàng xinh xinh

Làm sao dấu nổi lòng mình
Mắt tìm ánh mắt, tim tìm nhịp nhau

Hai người chưa nói một câu
Hình như em cũng lần đầu chạm yêu.

L.M.H

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Hải - leminhhải041985@gmail.com - 0976640254 - Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc  (Ngày 28/01/2016 12:13:06)

Xin trân trọng cảm ơn BTC đã đăng thơ dự thi của tôi lên trang. Đây là niềm vui lớn của tôi. Xin chúc cho trang lucbat phát triển, thu hút người làm thơ và yêu thơ tham gia. Trang lục bát mãi mãi ý nghĩa và giá trị, bởi đây là nơi lưu giữ văn hóa Việt, tâm hồn Việt.

Các bài khác: