Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 138 (05/09/2015) 

Tác giả Trần Ngọc Mỹ
Bút danh: Hoa Bất Tử
ĐT: 0904863055
Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

 

1. CÓ KHÔNG


Tôi ngồi tự vấn bóng tôi
Khi mùa thu chết trên đồi cỏ hoa
Lá vàng phơi xác la đà
Chảy tan đâu hỡi nuột nà xanh trong
 
Bơ vơ thảng thốt bướm ong
Lắt lay ngày vắng, mơ mòng nhụy thơm
Chim khôn khản giọng trách hờn
Cánh đồng khô khốc chờn vờn cỏ lau
 
Tôi ngồi soi tóc trắng phau
Tuổi đời im ắng nhuộm màu thời gian
Áo pha dầu dãi sương tan
Linh hồn trôi dạt đại ngàn âm u
 
Tôi ngồi chất vấn mùa thu
Bóng nghiêng đêm thở mịt mù về đâu
Con đường giăng mắc bể dâu
Có không hiền Phật muôn màu diệu linh
 
Khơi lòng người sáng niềm tin
Tận cùng thấm thía tâm kinh thiện lành
Cần khi ý nghĩ chòng chành
Cần khi lá đổ mong manh tôi buồn.
 
 
 
 

2. TỪ HOA ĐẾN QUẢ

Mẹ qua ngàn núi trùng mây
Gió sương thẫm ướt xước gầy bờ vai
Biển đời sóng vỗ hoài thai
Dập dềnh lên xuống nối dài đau thương.
 
Cha qua sỏi đá dặm trường
Nắng mưa liếm lác con đường mòn thân
Oằn lưng cõng vác bụi trần
Tóc phai xơ xác nợ nần giấc mơ.
 
Nuôi con khôn lớn chẳng ngờ
Bao nhiêu gian khổ ỡm ờ mẹ cha
Con từ lúa gạo sinh ra
Bùn thơm bế ẵm, lòng sà cỏ cây.
 
Quê hương ôm ấp bao ngày
Nghĩa tình chồng chất vơi đầy không nguôi
Từ hoa đến quả phải nuôi
Dại thành khôn phải ngược xuôi trăm miền.
 
Cảm ơn cha tốt mẹ hiền
Suốt đời trăn trở nỗi niềm vì con.
 
 
 

3. ĐIỀM NHIÊN CHÙA CỔ

Người đâu khắp cõi tìm về
Nương vào chùa cổ bốn bề điềm nhiên
Thắp nhang linh diệu phật hiền
Cúi xin tỏa rạng linh thiêng chốn này.
 
Trời trong thoáng đạt mây bay
Gió nồng hương đại giỡn bầy thiên nga
Ni cô nhẹ bước vào ra
Bình an vẻ mặt, chan hòa nắng mưa.
 
Tường hoa xước vệt tích xưa
Khắc ghi năm tháng đẩy đưa phận người
Phật ông tâm tịnh mỉm cười
Nam mô Bồ Tát gửi lời từ bi.
 
Trần gian vướng vấp sân si
Về thăm chùa cổ chủ trì phúc nhân
Câu kinh thắp sáng muôn phần
Trái tim bừng thức trí tâm an lành.

T.N.M

 

 
 
 
 

Tác giả Đặng Minh Đức
ĐT: 0988097984
Email: dangminhduc.sdh@gmail.com
Địa chỉ: 122/1 Diệp Minh Châu, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  



1. VÀO CHÙA


Vào chùa tâm tĩnh đức trong
Thấm tình hòa thuận, mở lòng yêu thương
Ở đây cảnh vật vô thường
Âm dương hòa hợp ngát hương đất trời
 
Về đây bao kiếp con người
Nổi chìm cay đắng dập vùi nhân gian
Cho vơi vất vả cơ hàn
Thấm lời kinh Phật chữ Nhàn, chữ Tâm
 
Dưới tượng Phật, ngát hương trầm
Lòng tham vứt bỏ, nguyện thầm hiếu sinh
Mong sao nhân thế hòa bình
Trời yên, biển lặng, gia đình ấm êm
 
Tu thân: Cần, Kiệm, Chính, Liêm
Vào chùa tâm thế càng thêm yên bình.
 
 

 

2. ĐỜI NGƯỜI?

Trẻ con cứ lớn mỗi ngày
Người già, già mãi rồi bay về Trời...
Mỗi khi viếng tiễn một người
Mỗi khi trước mộ khấn người dưới âm
 
Tôi thường trăn trở âm thầm
Đời người sự thật phũ phàng thế a:
Đời người như bóng mây qua
Như cơn gió thoảng cánh hoa bên đường
 
Có-không, không-có, vô thường
Mọi điều trông thấy như trong sương mờ?
Đời người như một giấc mơ
Hiện lên rồi mất như tờ lịch rơi?
 
Phải chăng sự thật đời người
Chỉ là cái bóng cõi người xa xăm
Mênh mông và thật tối tăm
Bao điều chẳng biết tháng năm trôi dần?
 
Đời người bao nỗi gian truân
Quẩn quanh vật chất, tinh thần thiệt hơn?
Đời người: thể xác, tâm hồn
Phần xác hữu hạn, mãi còn hồn thiêng
 
Nuôi xác: cơm, áo, gạo, tiền
Mua vui thơ phú... hồn yên mọi miền?
Đời người đâu có vững bền
Chậm một hơi thở là lên thiên đàng
 
Không còn ở cõi trần gian
Không còn tất cả lo toan sự đời.
Đời người-một kiếp luân hồi
Còn bao đời nữa ở nơi cõi người?

Đ.M.Đ

 

 
 
 
Tác giả Bùi Thị Thảo
ĐT: 0975516374
Email: builinhthao@gmail.com
Địa chỉ: 81 đường Nguyễn Quang Minh, khu 4, thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
.




KHÍ PHÁCH VIỆT NAM

Hoàng Sa máu mủ nước Nam
Phẫn căm giặc giữ lộng hành ngó nghiêng
Hùng thiêng khí phách cha ông
Chảy trong sức trẻ lại vùng đứng lên

Điện Biên trận đánh năm nao
Chấn động thế giới năm châu lẫy lừng
Người Nam vóc dáng chưa bằng
Tinh thần quật khởi sánh ngang đất trời

Kẻ nào vô cớ sang chơi
Rẽ chia đoàn kết thâm giao bấy rày
Dân đồng lòng phản ứng ngay
Thơ thần vang vọng... cút ngay... rụng rời

Đồng quê thẳng cánh cò bay
Non sông gấm vóc muôn đời ấm no
Học tập Trưng Trắc thuở xưa
Bốn mùa vẫn cứ võ công luyện rèn

Còn non nước chảy đầu nguồn
Việt Nam thừa sức Rồng vàng bay xa...

B.T.T
 

 


Tác giả Huy Tịnh

ĐT: 01652392807
địa chỉ: Số 1/45 Nguyễn Lương Bằng, P. Văn Đẩu, Q. Kiến An, T.P Hải Phòng
 
 
 

1. CHÂN TU

Chuông chùa âm vọng trong mưa
Chắp tay sư đứng giữa trưa bên đường
Lòng trần chẳng chút tơ vương
Nâu sồng đã gửi một phương Phật đài
 
Chân trần hành khất sớm mai
Nam mô trong tiếng đường dài gội mưa
Bao mùa lá rụng, bao mùa
Chùa thiêng trong cõi người xưa vọng hồn
 
Phố phường trông lạ mắt hơn
Lòng riêng gửi chốn quê buồn xa xăm
Tháng năm vẫn có ngày rằm
Ngàn năm vẫn bóng chị Hằng cô liêu.
 

 

2. LỜI QUÊ

Trở về phố huyện ngày xưa
Để nghe tiếng mẹ mùa dưa ngọt ngào
Giấc buồn thấp thoáng hanh hao
Nỗi đau không tựa thấm vào tóc mơ
 
Con đường cõng gió bơ vơ
Lời ru cõng một tuổi thơ ngọt ngào
Xa rồi phố huyện năm nao
Để đi tìm một ngôi sao cuối trời
 
Mái nghèo với mảnh đời phơi
Mẹ như trái chín rụng nơi cuối nguồn
Giàu sang đâu dễ ­ mà buồn
Phồn hoa đô thị mãi luồn lách thôi
 
Quê hương có tự muôn đời
Vẫn như thấy mẹ ru lời yêu xưa...

H.T

 

 

 

Tác giả Phan Thị Mộng Thường
ĐT: 0937693850
Email: mongthuongit@gmail.com
Điạ chỉ: 39/59/6 Đường 10 KP 3 Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM
 
 
 

CẢNH QUANG RUỘNG BẬC THANG

Ngỡ như tiên cảnh trần gian
Mạ non đang mọc thẳng hàng tươi xanh
Nắng buông từng sợi tơ mành
Vẽ nên khung cảnh tinh anh núi đồi
 
Cây rừng nảy lộc đâm chồi
Thảm xanh muôn bậc chân trời điểm giăng
Thảm len hoạ tiết chiếc khăn
Cảnh quang thác đổ lăn tăn chảy tràn
 
Vi vu gió riết miên mang
Trỗi lên khúc nhạc bạc ngàn thiên nhiên
Ngôi nhà mái lá phật thiền
Văn minh đồng lúa nỗi niềm Việt Nam


M.T

 

 

Tác giả Hà Thị Thuỳ Trang
ĐT: 0168 297 4312
Email: hatrang.96.tp2@gmail.com
Địa chỉ: 65/16 Nguyễn Đỗ Cung, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
 

 

TÔI ĐÃ NHẬN TỪ PHẬT PHÁP

Suối nguồn Phật pháp từ bi
Giúp bao người khỏi hoài nghi tranh giành
Dạy ta tránh dữ làm lành
Khuyên ta phải biết học hành tu thân
 
Thấm nhuần đạo lý đối nhân
Hướng con người đến cái chân, thiện, toàn.
Yêu thương vạn vật vô vàn
Tiêu trừ tâm ác, bạo tàn xấu xa
 
Bao dung sẵn dạ thứ tha
Cho người sai trái hiểu ra quay đầu.
Phật không có phép nhiệm mầu
Nhưng lời Phật dạy thâm sâu vô thường
 
Khi ta đã ngộ tỏ tường
Lòng vui khoan khoái, không vương ưu phiền
Phật không ban phát bạc tiền
Nhưng truyền đạo pháp khắp miền chúng sanh
 
Phật không cho nghệ tinh anh
Nhưng cho tâm tánh hiền lành từ bi
Không tham không vướng sân si
Từ trong suy nghĩ, hành vi đẹp đời.

H.T.T.T

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Văn Cảnh - canhhu88@gmail.com - 0968691438 - khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  (Ngày 07/12/2015 8:43:20)

Mỗi đạo điều hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ và cái tâm nữa. Đạo nào cũng dạy con người phải biết yêu thương con người, biết san sẻ những lúc khó khăn, biết nhói lòng khi thấy một hoàn cảnh nào đó đang khó khăn tìm mọi cách giúp đỡ họ vượt qua thì ta cảm thấy an lòng.
Thế giới đang chìm trong khủng hoảng người dân tị nạn Syria và những nước nghèo đói, cuộc chiến IS thì mọi người dân trên khắp thể giới quặn lòng khi thấy hàng ngày, hàng giờ điều có người dân chết, ai cũng cầu nguyện cho cả thế giới bình an, không còn tiếng súng để trẻ em sống trong yên bình, để đêm đêm không còn thấy hỏa châu cháy sáng trên bầu trời, để tất cả mọi người dân trên thế giới sống trong thanh bình, giao lưu học hỏi cũng nhau phát triển.
Nguyện nguyện cho chúng sanh bình an

Các bài khác: