Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 120 (24/04/2015) 

Tác giả Bùi Xuân Tuấn
ĐT: 0903224077
Email: tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn
Địa chỉ: số 1 Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng.


1. BÁN ĐẢO NÚI RỒNG

Đồ Sơn bán đảo núi Rồng
Ba hướng tiếp giáp biển Đông sóng trào
Đằng tây Kiến Thụy bọc bao
Lạch Tray - Văn Úc quyện vào đôi bên
 
Đồ Sơn quyến rũ trăm miền
Về đây gần gũi thiên nhiên tuyệt vời
Sớm bơi, leo núi, nghỉ ngơi
Thưởng ngoạn phong cảnh dạo chơi chiều tà
 
Núi non cây cối bao la
Mênh mông sóng nước sao sa gợi hình
Nơi đây sơn thủy hữu tình
Hải đăng cổ kính lung linh lưng trời
 
Kia "Đà Lạt" nhỏ gọi mời
Hàng ngàn du khách vui chơi ngày hè
Bến tàu không số nằm kề
"Đảo hoa Phượng" nỗi si mê lòng người
 
Mỗi khi Xuân đến xanh tươi
Thăm đền Bà Đế thỉnh lời thẳng ngay
Đảo Dấu lễ hội cầu may                          
Hội thi trâu chọi đậm dày tiếng vang
 
Gặp nhau xin chớ vội vàng
Nắm tay nhau nhé để nàng nhớ anh.
 
 
 

2. NHỚ NGUỒN

Triều Trần Công chúa, tiếng vang
Rời Kinh lập ấp, Mõ làng vì dân
Mỗi khi ruộng cạn nứt chân 
Kinh cầu, mõ gõ Thánh nhân tấu trời

Mưa hoà gió thuận nơi nơi
Cao xanh thấu hiểu tức thời đổ tuôn
Muôn dân no ấm nhớ nguồn
Lập đền, hoa Gạo mãi luôn phụng thờ

Bảy trăm ba mốt năm, giờ
Cây thành di sản bởi nhờ Thánh Trân
Hàng năm khánh hạ cuối Xuân
Ngũ Phúc mở Hội muôn dân cùng về

Tưng bừng rực rỡ thôn quê
Chọi gà, đu, vật,… làm mê lòng người
Gái trai già trẻ rộn cười
Chúc nhau cuộc sống mãi tươi dâng trào.
 
 
 

3. “CỨNG RẮN LẠ THƯỜNG”

Đường hầm "Cứng rắn lạ thường"
Trong lòng đất mẹ, quân lương bảo toàn
Củ Chi địa đạo liên hoàn
Ba tầng xuyên nối địa bàn nhiều nơi

Đây kho vũ khí, giếng khơi
Bếp Hoàng Cầm đó, kia nơi trẻ - già
Hầm thương binh dưỡng chữ A
Ngụy trang khéo chỗ làm nhà chiếu phim

Hội trường, văn nghệ "lặng im"
Củ Chi "đất thép" địch tìm chẳng ra
Hầm chông, mìn trái, đinh ba
Chờ cho giặc đến chẳng tha tên nào

Mặc Xe tăng, pháo ầm ào
Đánh cho "Mỹ cút ngụy nhào"... sử ghi.
Củ Chi yêu lắm! Củ Chi.

B.X.T

 

 
 
 

Tác giả Thúy Ngân
ĐT: 0917 .137 .333
Email: nganthuybt@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Bưu điện tỉnh Bình thuận
 
 

MẸ TÔI

Vóc mai bóng đổ liêu xiêu
Vai gầy mẹ gánh những chiều gian truân
Áo nâu sờn bạc đường trần
Đàn con nâng bước đôi chân nhọc nhằn
 
Đất trời túm một chéo khăn
Lo che bên nớ, lo dằn bên ni
Chỉ lo hiếu lễ nghĩa nghì
Phấn son nào biết xuân thì lãng quên
 
Mỉm cười che giấu ưu phiền
Cha đi... để lại chút duyên phận buồn
Đêm dài bão giật mưa tuôn
Mẹ con che chắn cơn nguồn trái ngang
 
Kiếp người tựa chuyến đò giang
Vận vào để mẹ tôi mang vào đời
Đắp cho tôi lớn thành người
Con tim biết cháy bồi hồi lửa yêu
 
Và con giống mẹ mỹ miều
Cũng đôi mắt sáng nhìn điều đúng sai
Con cầm hạt nắng ban mai
Mà rung rưng tháng năm dài... Mẹ ơi!

T.N

 

 
 

Tác giả Nguyễn Nguy Anh
ĐT: 0913175690    
Email:nguyennguyanh@gmail.com
Địa chỉ: 35/11 Thích Quảng Đức, Khu phố 2, Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 
  

1. CHIỀU Ở HỘI KHÁNH TỰ

Con về Hội Khánh chiều nay
Nghe kinh Bát Nhã con say cõi thiền
Bao năm, một khắc cơ duyên
Tiếng chuông cực lạc ưu phiền hóa tan
 
Con về Hội Khánh muộn màng
Chấp tay cung thỉnh muôn vàn tình thương
Lòng thành qua mấy đoạn trường
Bình tâm hỉ xả vô thường sắc, không
 
Mai về cát bụi phiêu bồng
Sân si còn đó mênh mông kiếp người
Con xin cúi tạ ơn đời...!
Chiều nay Hội Khánh mấy lời tri âm.
 
 
  

2. LÒNG THÀNH CON DÂNG

Trót vay ở cõi ta bà
Niệm nam­ mô­ a­ di­ đà đêm đêm
Lòng thành tâm tánh ắt mềm
Mười phương pháp độ nỗi niềm con dâng.
 
  

3. TÙY DUYÊN

Em về cuối nẻo vô thường
Anh quay quắt nhớ đoạn trường xuân xanh
Đắm hồn ảo giác quẩn quanh
Bình tâm vạn ngã cũng đành tùy duyên.
 
  

4. ĐƯỜNG LÊN PHÍA TRƯỚC

Bao năm làm kiếp con người
Bon chen cuộc sống tình đời bỏ quên
Cầu xin tịnh độ ơn trên
Phước ban tám hướng đáp đền bấy lâu?!
 
A - Di - Đà - Phật nhiệm mầu
Thành tâm thiện nguyện là câu nhớ đời
Tự thân sầu não đánh rơi
Niết bàn gần gũi gọi mời chúng sanh
 
Tùy duyên ắt sẽ đặng thành
Sân si chuyển hóa tan tành phiêu du
Niềm tin giác ngộ vô ưu
Đường lên phía trước chân tu đợi chờ.
 
  

5. MƯA TƯƠNG TƯ

Mưa rơi, rơi đọng giọt sầu
Lời ru của mẹ úa màu tóc mây
Mưa rơi, rơi đọng luống cày
Dập dềnh sông nước tháng ngày buồn riêng
 
Mưa rơi trầm mặc chợ phiên
Da em trắng thuở hồn nhiên trâm cài
Mưa rơi giọt ngắn, giọt dài
Mưa, mưa... tôi đón... giọt đời tương tư.
 
  

6. QUÊ XA

Lời ru của mẹ đây rồi!
Cánh cò bay lả một thời mẹ ru
Cánh diều no gió chiều thu
Mục đồng khớp mỏ gọi trâu về làng
 
Khói lam lan tỏa mơ màng
Quê nhà năm ấy muôn vàn mến thương
Lời ru của mẹ vô thường
Ru vào giấc ngủ đoạn trường mẹ qua
 
Mẹ ơi! Mẹ ở quê xa
Con nghe dịu ngọt đậm đà lời ru.

N.N.A

 

 
 
 
Tác giả Đào Kim Quy
ĐT:01275236565
Email: q.kimvan@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
 
 

1. HƯƠNG "TỪ BI"

Con về Yên Tử nơi đây
Vua Trần hóa Phật rừng cây lối mòn
Ngai vàng trao lại cho con
Thảnh thơi xuống tóc lên non nhập thiền
 
Không danh lợi chẳng uy quyền
Câu kinh tiếng mõ nơi miền mây bay
Vui buồn chắt lọc từng ngày
Suối oan gột rửa trả vay bốn mùa
 
Qua bao triều đại nắng mưa
Trúc Lâm Yên Tử dấu xưa đây rồi!
Gập ghềnh gai góc đường đời
A Di Đà Phật lòng người bình yên
 
Tham, Sân, Si bỏ ưu phiền 
Hương "Từ bi" nở đầy miền nhân gian.
 
 

2. THƯƠNG MIỀN TRUNG

Ngoài này trời đã sang thu
Mà trong ấy vẫn gió ù mưa sa
Mùa hè vừa mới thoáng qua
Mái nhì Mái đẩy thiết tha gọi nào
 
Gối đầu lên ngọn sóng trào
Miền Trung cát sỏi vẫn gào bão dông
Lũ lên đỏ quạch nước sông
Cuốn đi tất cả một vòng thời gian
 
Ruộng khoai bãi mía nát tan
Phù sa bám chặt từng gian nhà nghèo
Đắng lòng nhìn cảnh gieo neo
Mầm non gượng dậy lần theo chân người
 
Rồi khi nắng cháy như phơi
Đất rang nứt nẻ hỡi ôi ! hạn về
Xót xa khúc ruột làng quê
Khó khăn chồng chất bộn bề gió mưa
 
Ngoài này nắng đã dần thưa
Thương miền Trung lũ mới vừa đi qua.
 
 

3. HAI NGƯỜI MẸ

Đồi cọ thấp thoáng phía xa
Có hai phụ nữ một nhà chung sân
Hai người chẳng họ mà gần
Éo le cùng cảnh mất dần người thương
 
Người Mẹ : chồng đi chiến trường
Điện Biên năm ấy gói xương gửi về
Để con thơ dại vùng quê
Lớn cùng nghèo khó đi B xa nhà
 
Vợ thì có con chưa qua
Biền biệt cây súng đang đà tiến công
Máu xương đổ xuống miền Đông
Bắc Nam xum họp lại không trở về
 
Hai người phụ nữ thôn quê
Mẹ hiền dâu thảo một bề với nhau
Ra vào sớm tối trước sau
Bát cơm chan giọt lệ sầu sớm trưa
 
Bụi trần dang dở nắng mưa
Tóc xanh ngày ấy giờ thừa muối tiêu
Khói nhang mờ ảnh mỗi chiều
Hai người một bóng liêu siêu mỏi mòn
 
Dựa vào nhau sống vuông tròn
Trung du mắt lá cọ còn che ô
Giang sơn một gánh tôn thờ
Vòng tay ôm trọn ảo mờ đêm thâu.
 
Đ.K.Q
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1, Phạm Ngũ Lão, HP  (Ngày 25/04/2015 10:20:30)

Bùi Xuân Tuấn xin chân thành cám ơn BBT LUCBAT.VN đã chọn đăng chùm thư của BXT lên trang.Mong được tham gia góp ý của mọi người.

Chúc LUCBAT.VN ngày càng phát triển.

Các bài khác: