Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 112 (04/02/2015) 

Tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh
Bút danh: Vinh Hoàng Linh
ĐT: 01689.908.149
Địa chỉ: Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng.



1. LẠC CÕI


Một ngày trong suốt: không anh!
Trinh nguyên má mộc em thành ni cô
Sẽ quên khung cửa khép hờ
Tóc thề suối
chảy trên bờ hư không
 
Khỏa nhanh nhịp mõ trôi lòng
Nhả câu kinh muộn lội trong hương trầm
Vải mềm thả nước thơm ngâm
Nhẹ lau thân tượng tẩy trần hồng nhan
 
Cội già đỡ cánh hoa tàn
Đóa sen say giấc nhụy chan mật lời
Không anh! Rỗng mái hiên phơi
Mắt xưa đọng cuống lá rơi sân chùa…
 
 


2. SINH LINH

Cắn cho vỡ rạn trăng vàng

Rớt bông ánh sáng giữa làn môi đêm
“Oa oa”!
Tiếng thét run mềm
Hơi trăng xanh lạnh chặt nêm nỗi người
 
Mộ hoang
lấp lửng lưng trời
Vật vờ tay áo tả tơi khất hành
Bên kia rác thải hôi tanh
Bên này góc chợ cũng đành lang thang
 
“Ư…ư”!
cơn nấc đa đoan
Không tên, không mặt, không mang phận người!
Trũng đêm trăng rụng mất rồi
Nhao nhao áo trắng
vẫn ngồi
xin ăn!
 

N.T.T.L

 

Tác giả Xuân Thấn
ĐT: 0984474718
Địa chỉ: Làng Bịch, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định

 


TẾT VỀ LÀNG


Cháu, con làng Bịch xa quê

Hẹn nhau tết đến ta về làng ta
Đêm ba mươi lại lên chùa
Nén nhang thắp lửa cả làng thơm hương
 
Sang đình lời khấn vấn vương
Quê cha đất tổ
Con đường công danh
Cầu mong năm mới tốt lành
Công danh thành đạt - Xóm làng đổi thay!

X.T
 
 
 
Tác giả Dương Thị Hải Bình
Pháp hiệu: Diệu Minh
ĐT: 094.361.8588
Email: bienlang53@yahoo.com
 


1. CHỈ LÀ.....


Ô hay mới chớm đông về
Mà như thấp thoáng cận kề Nàng Xuân
Mà sao nhè nhẹ bước chân
Lâng lâng mưa bụi gieo vần trong tim
Ngoài hiên rìu rặt tiếng chim
Kìa đôi bướm trắng trốn tìm cùng hoa...

Mẹ lên thăm, rộn thêm nhà
Yếm âu mẹ hỏi:
Như là có chi?
Có chi đâu, chẳng có gì́
Chỉ là vui... chỉ là vì... mẹ thăm

Mẹ lườm như thấu tâm can
Chỉ là...
Con đã sẵn sàng cùng Xuân!



2. TÌNH THƠ


Trốn đâu ơi hỡi Nàng Thơ
Ta Người Thi sĩ ngẩn ngơ kiếm tìm
Biết trời xanh, rộng đường chim
Nhưng tim Thơ vẫn miết tìm bạn Thơ

Đã yêu, yêu chẳng đắn đo
Chẳng ngại nắng sớm, chẳng lo mưa chiều
Khi lên, lúc xuống phiêu diêu
Có nghe chăng tiếng Thơ yêu gọi nàng!?

Phận ta Chức Nữ, Ngưu Lang
Qua cầu Ô Thước anh sang gặp mình
Để Thơ tỏa sáng lung linh
Ngân hà, hai ánh sao xanh rạng ngời

Với Trăng, bầy bạn cùng vui
Hãy say, ngả đất nghiêng trời... mặc say
Tỉnh quanh năm, say một ngày
Đã vì người khác, hôm nay vì mình

  Cũng là cái kiếp nhân sinh
Duyên ai thì đẹp, duyên mình... sao không!?
Mặc mùa Đông, kệ mùa Đông
Kìa trông đáy cốc... Xuân nồng đang reo!
  

 

3. MỪNG XUÂN

Xuân về! Xuân đã về đây!
Dâng dâng nhựa sống căng đầy khát khao
Lâng lâng ôi máu đang trào
Bâng khuâng em bước lạc vào cõi mơ

Mai vàng khoe những cánh thơ
Đào he hé nụ hồng tơ mỉm cười
Nắng buông ghẹo sợi mưa rơi
Mơn man gió thổi đất trời ngả nghiêng
Lộc non thèn thẹn nghé nhìn
Má em ưng ửng, mắt tìm ai đưa

Đã bao ngày đợi tháng chờ
Hôm nay ngây ngất Xuân về cùng anh
Rượu Hồng Đào nấu Men Xanh
Đêm Xuân
Say đến
Tan sành thủng be!

D.T.H.B

 

 

 


 

Tác giả Trần Vương
SĐT: 0905770399.
Email: phuocvuong1984@gmail.com
Địa chỉ: Phú An, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam.
 
 

1. KHUYẾT KHẨU


Em về giọt nắng đa đoan
Vắt ngang tâm thức mà sang bóng ngày

Em đi hơi thở thêm gầy
Dài theo tiếng gót găm đầy dấu chân

Ngả hồn phố dáng chiều râm
Tạc vào khung cửa hút thâm mắt nhìn

Gieo tình bội thực niềm tin
Đóng đinh trên nỗi lặng thinh vô lòng.

 



2. BÊN ĐỜI


Lên đồi ta bắt ánh trăng

Trăng đi về phía xa xăm gọi mời
Ta leo qua hết con đồi
Ánh trăng đã tới chân trời bình minh.
 

T.V
 
 
 
Tác giả Trần Huy Minh Phương
SĐT: 0969.929.512
Địa chỉ: Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh
81. Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP.HCM (tầng 5).


1. CHỢT NGHĨ HOA HUỆ
 
Rung rinh hương gọi nắng hồng
mà nay từng búp rụng vòng chân nhang
 
lời thơm như đã thật gần
trút tâm sám hối tựa lần chia xa
 
áo lam, tràng chuỗi thành hoa
ta còn ôm cả ta bà ngả nghiêng
 
huệ hương đã trút nhịp thiền
mình vừa sụp lạy bóng mình đó thôi
 



2. TÌM
 
Tìm xuân từ vạn cổ buồn
Tìm ra vạt nắng xỏ luồn trôn kim
Tìm ra đáy mắt im lìm
Tìm ra ngày cũ đã mềm môi cay
Tìm ba vạn sáu ngàn ngày
Giật mình còn ngỡ tiếng người thoảng qua…

 
 
3. THƯA BA
 
Thưa ba trời trở lạnh sâu
Tường loang màu nắng, ngõ sau khói buồn
Tê chân răng, đau khởi nguồn
Trọn đêm ba trở mình luôn một mình
Bao lần con khóc im thinh
Ngỡ hàng cổ thụ buông mình thiên thu
Mượn lời kinh tỏ tâm tư
Ba rằng, thân nghiệp thì ưu tư gì!
Con nghe mây nặng gió ghì
Nhà mình gần vậy mà về chưa xong
Đêm nay ngồi với mênh mông
Nguyện ba vượt trọn sâu nông cõi người
                       
                     
T.H.M.P
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thùy Linh - nguyenthithuylinh166@gmail.com - 01689908149 - Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng  (Ngày 10/08/2015 20:33:05)

Cảm ơn TG Bùi Xuân Tuấn đã chia sẻ. TL chúc TG luôn vui, giàu sáng tạo!

  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0903224077 - Số 1, Phạm Ngũ Lão, HP  (Ngày 02/04/2015 12:15:26)

Chúc mừng TG Nguyễn Thị Thùy Linh đã có 2 bài dự thi được đăng trên Lucbat.vn;nội dung thật ấn tượng về số phận con người. Chúc TG luôn thành công.

Các bài khác: