Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 96 (06/09/2014) 
Lucbat.vn: Trong thời gian qua BTC cuộc thi sáng tác thơ Lục bát “Tổ quốc và Đạo pháp” có nhận được bài dự thi của các tác giả Doãn Hải (TP.HCM), Huỳnh Nguyễn Thùy Bích Trâm (TP.HCM), Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp), Trần Đình Thư (Vũng Tàu), Tạ Bá Hận (Bắc Ninh), Lê Hồng Minh (Tuyên Quang), Phạm Thị Ngọc Trang (Hà Nội),  Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh).
Trong số này chúng tôi xin trích giới thiệu chùm thơ của các tác giả Doãn Hải (TP.HCM), Huỳnh Nguyễn Thùy Bích Trâm (TP.HCM), Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp), Trần Đình Thư (Vũng Tàu), Tạ Bá Hận (Bắc Ninh).
 
 

Tác giả Doãn Hải
ĐT: 0932643718
Email : hanhung1946@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 69 đường Đông Bắc, KP7, Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM

 
1. CÂY BÀNG VUÔNG

Cây bàng vuông ở Trường Sa
Giữa muôn giông tố
Sóng òa biển khơi

Kiên trung
Đứng giữa đất trời
Đã xanh chồi biếc lại ngời sắc xuân

Mặc cho trời đất xoay vần
Gió reo khát vọng
Bờ gần đảo xa
 
Ân tình lính biển bao la
Trái bàng vuông gửi làm quà em ơi!

           
2. VỀ YÊN TỬ

Người về nhặt nắng hoàng hôn
Gập ghềnh đá núi
Phai hồn khói lam

Giải oan
Suối nhặt cung đàn
Chim rừng gọi bạn gió ngàn thông reo

Chuông chùa
Từng giọt
Rơi theo
Trúc Lâm thiền viện
Trắng đèo phù vân

Hoàng bào gửi lại cõi trần
Hoa Yên đất Phật rũ sân si đời .


3. NGƯỜI LÀ HỒ CHÍ MINH

Tháng năm phượng thắp lửa trời
Ngày sinh nhật Bác sáng ngời ánh sao
Chúng con rất đỗi tự hào
Tự do, độc lập phất cao cờ hồng

Người về rạng rỡ non sông
Bình minh chân lý - Biển Đông sóng trào
"Tiến lên chiến sỹ đồng bào"!
Rũ đời nô lệ đập tan gông xiềng

Lẫy lừng chiến thắng Điện Biên
Mùa xuân thống nhất khải hoàn reo ca
Bác ơi! Dù đã đi xa
Người còn để lại bao la ân tình

Bởi Người là Hồ Chí Minh
Hồn thiêng dân tộc nghĩa tình Việt Nam.

           
4. TÌNH QUÊ

Trăng quê cong vút đao đình
Nửa soi giếng nước nửa tình nghiêng đê
Cỏ may dan díu lời thề
Trống chèo hát khúc xuân quê rộn ràng

Tre xanh ôm ấp xóm làng
Tơ vương mái dạ khói lam ban chiều
Vi vu vọng tiếng sáo diều
Sông quê bồi đắp bao nhiêu ân tình

Nửa đời dấn bước phiêu linh
Ta về tắm mát nghĩa tình sông quê
Bao nhiêu phiền muộn não nề
Hư vô tan giữa dòng quê thanh bình.

D.H

 

Tác giả Huỳnh Nguyễn Thùy Bích Trâm
ĐT: 0982781723

Địa chỉ: 91 Bàu Cát 3, Tân Bình, TP.HCM


LÀNG EM

 
Làng em ngói đỏ thân thương
Em yêu, yêu lắm con đường đỏ au
Yêu bờ hồ nước trong veo
Cá chim in bóng hàng cau sớm chiều
 
Ôi sao thơ quá cánh diều
Cùng nhau trẩy hội với nhiều sắc mây
Một đàn em nhỏ thơ ngây
Dung dăng dung dẻ sum vầy bên nhau
 
Nỗi buồn có đáng gì đâu
Đã có Bác, Mẹ tình sâu ngút trời
Yêu sao khung cảnh tuyệt vời
Nơi đây em thấy đất trời tương lai!

H.N.T.B.T
 
 
 
 

Tác giả Nguyễn Hữu Trung
ĐT: 01695452098
Email: trungnguyentx@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp
 
  

1. BÔNG HỒNG CHO NGÀY BÁO HIẾU

con còn có mẹ, mẹ ơi
bỗng dưng xa xót trong đời ngày mai
báo hiếu không phải hôm nay
cành hồng ngực áo đừng phai sắc màu
 
mẹ ơi, mẹ của ngàn sau
để con xoa dịu vết đau nhọc nhằn
để con ngắm mệt dấu nhăn
nhận ra gương mặt bao lần con quên
 
nhận ra nhịp bước chông chênh
ngược xuôi tất tả riêng mình cho con.
 
 

2. TÌNH CHỊ

Chiều nghiêng bóng nắng cuối trời
Lả chao cánh vạc bạc rơi ngoài đồng
Xui cho thương nhớ tràn lòng
Ngày xưa nhen khói cay nồng góc mi!
 
Đêm nằm ngóng tiếng chân đi
Ôm câu thề cũ xuân thì... bước qua
Người xa cứ mải miết xa
Người ở lại cứ thiết tha đợi chờ
 
Ví dầu con sáo hững hờ
Trăm năm chữ hẹn sang bờ sông quên
Chị tôi giấc ngủ chông chênh
Chiêm bao hạnh phúc giật mình... xót xa!
 
  

3. BÀI CA CHO MẸ

Nắm bàn tay. Mẹ của con!
Để biết được vết chai sờn... khổ lao
Tình thương mẹ quá dạt dào
Trời sâu biển lớn núi nào sánh ngang?
 
Mỗi sáng đôi gánh nặng mang
Đong mồ hôi mẹ sọt hàng trĩu vai
Vắt qua buổi chợ... ngày mai
Mây vờn tuổi mẹ làm phai mái đầu.
 
Mẹ gom hết những nỗi đau
Mang đôi dép ngược... ngõ sau đợi chồng
Trót mang danh phận má hồng
Bếp không khói luôn nhen nồng ấm êm!
 
Xới cho con chén cơm mềm
May ba cái áo... thơm niềm thủy chung
Mẹ dành mẹ. Sự muôn trùng!
Lòng nhân hậu chẳng cuối cùng hôm nay...

N.H.T

 

 

Tác giả Trần Đình Thư
ĐT: 0909657525
Email :  dinhthu4334@yahoo.com
Địa chỉ: 67 Trần Quốc Toản, Vũng Tàu
 

1. GIÁP NGỌ NHỚ BÁC HỒ

Bốn lăm năm Bác đi xa
Di chúc để lại đậm đà tình thâm
Cháu con một dạ sắt cầm
Từng lời từng ý thành tâm thực hành
 
Trọn nguồn tư tưởng Bác dành
Sắc hồng thiết kế bức tranh nước nhà
Để sau ngày Bác đi xa
Cháu con theo đó đẩy đà dựng xây
 
Giữ tròn non nước trời mây
Tầm nhìn chiến lược đậm đầy niềm tin
Bác ta - Bác Hồ Chí Minh
Cháu con hứa với anh linh của Người
 
Thành tâm thực hiện từng lời
Trong di chúc Bác cho đời thăng hoa
Nguyện rằng xây dựng nước nhà
“Đàng hoàng to đẹp” - điều mà Bác mong.
 

2. LỤC BÁT HÀ TĨNH

Cùng về Hà Tĩnh em ơi
Ta cùng say đắm đất trời quê ta
Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà
Cẩm Xuyên, Đức Thọ với là Hương Khê
 
Xa quê nặng một lời thề
Lãn Ông Hải Thượng - nhớ về Hương Sơn
Lộc Hà huyện mới nổi lên
Thị xã Hồng Lĩnh kề bên non Hồng
 
Đứng từ Cầu Phủ vời trông
Thành phố Hà Tĩnh… đến sông Cầu Cày
Đi cho biết đó biết đây
Ngã Ba Đồng Lộc nơi này sử ghi
 
Mười cô gái tuổi xuân thì
Vì dân vì nước phải hi sinh - ngời
Cảm ơn lắm lắm đất trời
Cảm ơn lắm lắm con người quê ta
 
 Này đây lịch sử chưa xa
Nguyễn Du Trần Phú đều là vĩ nhân
Đi xa rồi lại về gần
Đã ai thấu hết cái thần quê hương.

 

3. VIỆT NAM TRĂM HỌ MỘT NHÀ

Việt Nam trăm họ một nhà
Chia bùi xẻ ngọt đậm đà tình thâm
Muôn đời một dạ sắt cầm
Thuận hòa trung hiếu thiện tâm làm đầu
 
Tình nhà nghĩa nước quyện sâu
Vào trong huyết quản, lên màu cờ sao
Đồng tâm, đồng chí, đồng bào
Lưu truyền thế hệ đi vào sử xanh
 
Uống chung suối nước ngọt lành
Từ lòng đất mẹ tuôn thành ngọc châu
Trãi qua nắng dải mưa dầu
Xanh đồng ngô lúa, rợp màu thịnh hưng
 
Muôn đời đấu cật chung lưng
Diệt trừ bao kẻ thù chung bạo tàn
Cho dù dưới biển trên ngàn
Kết đoàn một khối chứa chan là tình
 

4. CÂU THƠ LỤC BÁT TẶNG BÀ

Còn trời còn nước còn non
Còn bà cười nói ta còn say sưa
Điền trang, biệt thự bằng thừa
Lều tôn rau muống xin thưa bằng mười
 
Ấy nhờ câu nói nụ cười
Thưa rằng cảnh ấy dưới trời khó mua
Sơn hào hải vị bằng thừa
Nếu không có cảnh “say sưa” thế này
 
Ai ơi hạnh phúc là đây
Ngày qua tháng lại đong đầy trong ta
Câu thơ lục bát tặng bà
Chúc bà mãi hả hà ha rung trời.
 
 

5. NHỠN TIỀN

Muôn đời mĩ nữ khó qua
Khiến “tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày”
Bền hơn sắt thép mới hay sắc là
 
Sắc là hơn quỷ hơn ma
Sắc làm mê muội - đưa ta vào tròng
Một tia “sét đánh” là xong
Xiết vào thòng lọng cong cong lông mày
 
Sai li đi dặm là đây
Họa đèo thêm họa xưa nay nhỡn tiền.

 

________
(*)Trong ngoặc kép là thơ Trần Mạnh Hảo

 

6. ĐƯA ANH VỀ

Nhận tin tìm được mộ anh
Lên ngay kế hoạch đưa nhanh anh về
Mỗi ngày dài đến lê thê
Gia đình đang đợi đất quê đang chờ
 
Hỉnh anh càng hiện trong mơ
Ngày anh nhập ngũ đến giờ không quên
Bảng vàng liệt sĩ treo trên
Tường cao nay đã phủ lên sắc vàng
 
Đưa anh về với xóm làng
Hồn anh khỏi phải lang thang tội tình
Chắp tay nguyện dưới vong linh
Trên cao có đấng anh minh phù trì.

T.Đ.T

 

 
 
Tác giả Tạ Bá Hận
ĐT: 01695928695
Địa chỉ: Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh

 
1. CHÙA DÂU

Hai mươi năm chẳng lần về
Bây giờ cuối nẻo gần kề người xưa
Tôi lại đi dưới nắng mưa
Với vùng Dâu cổ với chùa trăm gian

Đất quê thở vẫn nồng nàn
Mà nghe như có muôn vàn lạ quen
Hẳn đời lắm nỗi đan xen
Nên từng gương mặt còn chen nét buồn

Dáng chừng tháp muốn dương buồm
Bay lên cao tựa cánh chuồn nhẹ tênh
Trời xanh mây trắng bồng bềnh
Hương trầm tỏa ngát thênh thênh cảnh thiền

Ngàn năm chưa giấc ngủ yên
Bởi lo âu với ưu phiền nối nhau
Ngồi xem hạt thóc chuyển màu
Thương cây lúa lúc uốn câu bão nhiều

Mênh mang bóng ngả sang chiều
Tiếng xưa vọng lại bao điều đầy vơi
Ơi chùa Dâu của ta ơi
Trăm gian cổ tự vạn lời thiết tha.

 

2. BẾN XƯA

Ơ  này sông Đuống mình ơi
Bồng bênh ngọn gió buông rơi giữa chiều
Bến xưa nay đã vắng teo
Nắng non bỏ lẻ đem gieo cuối trời

Nẫu nà mây nổi nước trôi
Lại thêm xanh lá bạc vôi hỡi mình
Ngược dòng vin bóng trúc xinh
Xác xơ trăng rụng vàng đình lạnh sương.

T.B.H
                    
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: