Thứ năm, 25/04/2024,


Bình thơ “MƠ NẮNG TÌNH” của tác giả Hồng Vân (Hà Đức Ái) (08/07/2012) 

  MƠ NẮNG TÌNH

 

Nắng tình em gửi cho ai
Còn tôi với những đêm dài vẩn vơ
Chiều chiều nhung nhớ ngẩn ngơ
Bao xuân hò hẹn... đợi chờ nắng lên
 
Nâng niu sợi nắng bên thềm
Ngân Hà sóng gọi ngày đêm nắng cười 
Vai gầy âu yếm nắng ơi
Sợi vàng óng ánh, phương trời xa xôi…
 
Nắng lên hôn nhẹ đôi môi
Chìm trong giếng ngọc để tôi thẫn thờ
Thẹn thùng xao xuyến hư mơ
Hoàng hôn bối rối nắng chờ được không?
 
Vấn vương một trái tim hồng
Giăng giăng mây núi đợi mong... nắng tình!

Hồng Vân
 
 
Thơ TÌNH là mảng đề tài yêu thích nhất của tất cả những người cầm bút làm thơ và bạn đọc yêu thích THƠ. Nhà thơ có thể gắn tất tật mọi thứ ở đời với chữ TÌNH để gửi gấm cho người mình yêu thương...cả trời đất núi sông biển hồ mây mưa gió bão...rồi đến các bộ phận trên cơ thể con người cũng đươc các nhà thơ đưa vào THƠ. Nhà thơ Lê Vân viết:
"Chân tình đá bóng ngoài sân
Mắt tình em đổ bóng râm che chàng
Tay tình em nổ pháo vang
Môi tình hôn gió, xốn xang anh cười..."(Đá Bóng)

Một nhà thơ tiền bối viết:
"Gió sầm xịch lưng chừng ngoài biển Bắc
Giọt mưa tình rỉ rắc chốn hàng hiên"

Hà Đức Ái có câu:
Biển tình nghiêng ánh trăng trao
Sóng tình đổ bạc nhấn vào em...anh...(Tắm Đêm)
Vì vậy bài thơ: MƠ NẮNG TÌNH của nhà thơ Hồng Vân cũng không ngoài "Quỹ đạo TÌNH" ấy
được. Đọc đến khổ 2 của bài thơ chúng ta gặp:
Nâng niu sợi nắng bên thềm
Ngân Hà sóng gọi ngày đêm nắng cười
Vai gầy âu yếm nắng ơi
Sợi vàng óng ánh, phương trời xa xôi...

          Tác giả dùng thi ảnh: "Nâng niu sợi nắng...sóng gọi...nắng cười...vai gầy âu yếm nắng...sợi vàng óng ánh..." Hồng Vân đã dụng công tinh lọc ngôn từ để vẽ lên bức tranh thơ về NẮNG đa màu, đa sắc long lanh! Nắng mà biết cười và âu yếm sao...? Thật tài tình, bóng bảy, điệu nghệ.
Và đây nữa:
Nắng lên hôn nhẹ đôi môi
Chìm trong giếng ngọc để tôi thẫn thờ
Thẹn thùng xao xuyến như mơ
Hoàng hôn bối rối nắng chờ được không?
Nắng hôn đôi môi cụm từ này không mới (trong bài hát) nhưng "nắng chờ...hoàng hôn bối rối..." câu thơ tình Ý tại NGÔN ngoại và ẨN DỤ sâu sắc đã làm nên bài thơ sáng giá, lộng lẫy hào quang.
Hai câu kết:
Vấn vương một trái tim hồng
Giăng giăng mây núi đợi mong...nắng tình!
Nhà thơ nữ Hồng Vân đã gửi gấm nỗi niềm mong đợi người yêu vào NẮNG vấn vương mối tình này cả cuộc đời chăng...? Nắng mưa gió cát ở thành phố biển Vũng Tàu chan chứa quanh năm có gì phải MƠ NẮNG cơ chứ...?! Bài thơ đã chạm tới đỉnh cao của "Nghệ Thuật Thơ Tình".
Chắc có lẽ Hồng Vân còn trẻ lắm - hongvanvt1981@ mà...! Thơ tình của Hồng Vân mượt mà lắng đọng, đa nghĩa, tiềm ẩn mênh mông, giàu chất suy tưởng, hư vô, gợi mở...khiến bạn đọc và người bình thích thú ĐỌC và BÌNH ngay. Hồng Vân đã cho chúng ta Say NẮNG TÌNH nghiêng ngả.
Đà Lạt: 07-7-2012
Hà Đức Ái
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 02/11/2013 12:51:21)


MƠ NẮNG TÌNH
Vấn vương một trái tim hồng
Giăng giăng mây núi đợi mong nắng tình
Nắng lên hôn nhẹ môi mình
Chìm trong giếng ngọc để tình đơn côi

Vai gầy âu yếm nắng ơi
Sợi vàng óng ánh phương trời xa xăm
Thẹn thùng xao xuyến mơ mong
Hoàng hôn đổ xuống còn không nắng chờ

Đêm dài với những vẩn vơ
Ngày thì nhung nhớ đợi chờ nắng lên
Sóng tình tôi gửi trao em
Còn tôi thao thức sông đêm Ngân Hà

Mong sao con sóng vô bờ
Thuyền tôi cập bến sông xưa hẹn hò
Xuân Ngọc
Ngày 02/11/2013

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nội  (Ngày 28/08/2012 23:33:44)

Bình thơ hay lại bình người?
Đọc i-meo ngỡ tình đời trẻ trung!
Đã hay xinh, đẹp cảm đồng,
Đọc thơ là muốn trao lòng sẻ san.

Mừng Hồng Vân ý ngập tràn,
Bay cao hơn bởi muôn vàn lời hay.
Bên nhau lục bát tình này,
Có người tưởng bở trẻ, nay hưu rồi!

TLB

  Nguyễn Quang - quangnguyenvh@gmail.com - 0915395249 -  Thành phố Cao nguyên đá  (Ngày 16/07/2012 16:18:49)

Có lẽ Hà Đức Ái đã nhầm, Hồng Vân theo mình không còn là trẻ trung như thế mà quá già giặn trong thơ tình, cái 81 chẳng nói nên điều gì trong thơ cả. Cái nắng của Vũng Tàu, cái gió của biển khơi, cái sóng dập dềnh cũng chẳng nói nên bất cứ điều gì?
Vấn vương một trái tim hồng
Giăng giăng mây núi đợi mong nắng tình.
Sự chờ đợi mà hoàn toàn không phải là chờ đợi khi Hồng Vân mang trái tim "đỏ chót" ra mơ mộng với một núi mây vào buổi sáng để tìm cái hoàng hôn buổi chiều "Hoàng hôn bối rối, nắng chờ được không" mà?
Chúc Hồng Vân trẻ mãi như Hà Đức Ái mơ tưởng.

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu  (Ngày 11/07/2012 15:40:09)



Hồng Vân xin chân thành cám ơn nhà thơ Hà Đức Aí đã bình bài MƠ NẮNG TÌNH của HV, rất sâu sắc chân tình, mượt mà ấm áp về cả nội dung và nghệ thuật.
Cám ơn nhà thơ đã thổi hồn vào MƠ NẮNG TÌNH làm cho “bạn đọc và người bình thích thú và đọc ngay”. Cám ơn chú HĐA đã quá khen “MƠ NẮNG TÌNH của HV đã cho chúng ta say NT nghiêng ngả.”
HV xin ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của nhà thơ HĐA đã dành cho MƠ NẮNG TÌNH. Xin chúc nhà thơ cùng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc thành đạt, chúc nhà thơ có nhiều tập thơ mới hay, cùng những lời bình độc đáo sắc bén, ngọt ngào sâu lắng trên cả tuyệt vời!
Một lần nữa HV xin chân thành cám ơn.
Hồng Vân.

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904 800 649 - Phố Bến, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định  (Ngày 08/07/2012 16:33:59)

HOA NẮNG

Lần đầu anh mới gặp em
Em cười - hoa nở. Khát thèm vu vơ

Chơi vơi đầm giọt tương tư
Sợi tơ nửa buộc nửa như lỏng lèo

Hoa cười quyến rũ lòng theo
Gió hờ hững gió càng đèo đa mang

Xuân cười - hoa nắng nở vàng
Mâng mâng hương nhuỵ xanh làn yêu thương

Nâng niu đi khắp nẻo đường
Vấn vương tô nét son hường môi xinh

Bây giờ em cứ lặng thinh
Mặc anh hoài niệm cuộc tình trong mơ

Ước gì lại đến ngày xưa
Mãi tươi hoa nắng nên thơ tháng ngày

Rằng xa, xa chỉ tầm tay
Hương chưa ngát ở tim này, sao em?

Giờ xa... biển cách núi chen
Chợt bừng hoa nắng, khát thèm ngày xưa.

25 - 10 - 2010
Nguễn Văn Thái
 

Các bài khác: