Thứ tư, 24/04/2024,

ĐINH THƯỜNG

* Vài nét về tác giả:
- Sinh 1958
- Quê quán: Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh

- Trú quán: Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Nguyên sỹ quan Biên phòng
- BTV, Đại diện Lucbat.com tại Hải Phòng
- Chủ nhiệm CLB thơ Lục Bát Hải Phòng
- UV BCH Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng
- UV BCH Hội Nhà văn Hải Phòng

Tác phẩm đã xuất bản:
Hoa dã quỳ, Tập thơ - NXB Hải Phòng 2009.
- Trái tim trước biển, Tập thơ - NXB Hội Nhà văn 2011.
- Chiều qua thung nhớ, Tập thơ - NXB Hội Nhà văn 2015

 

 

 

* Quan niệm sáng tác thơ:

Câu thơ bề bộn nét người
Dở hay, khơi gạn lẽ đời mà ra
Nước Nam, thơ biết bao tòa
Ta như hạt cát bãi sa… sóng cồn.


* Liên hệ tác giả:
- Địa chỉ: Số 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- E-mail: dinhthuongtho.hp@gmail.com
- Điện thoại: 0313.720.108 (NR) - 0912.242.998 (DĐ).

Cánh hoa rơi rạng chiều tà
Nhịp thầm sông núi nhắc ta lẽ nào…?
Cúi đầu, ngực trống ầm ào
Nghe như tiếng pháo nã vào lương tâm!?

 

Đêm nay vùi lạnh đợi xuân
Nhói đau thương kẻ lỗi lầm, phôi pha
Thôi thì trời cứ thử ta
Vía người lẫn với hồn ma sao đành!

 

Tập atlat đầu tiên mà tôi được đọc
là những tấm bản đồ Tổ quốc
với hàng ngàn hòn đảo tựa như những vết mực dây.

 

Biển ta, xa cũng như gần
Đất thiêng liền dải nửa phân không lùi
Hoàng hôn vọng biển ngậm ngùi
Muốn làm sóng cả chôn vùi gian manh.


Thu vàng gieo quẻ trước sân
Rủi may ngõ vắng tần ngần em qua
Xạc xào câu chuyện làm quà
Quẩn chiều gió bụi càng xa nẻo về.

 

Khi đàn chim bay đi
Là lúc chúng nhớ về tổ ấm
Nhớ tia nắng mai
Nhớ cơn giông gió cuối ngày
Nhớ cả lũ trẻ trâu giương dây thun bắn nó…
Ý nghĩa đất lành đâu chỉ có sự bình yên!?

 

Nửa đêm nó gọi về từ Thanh Hóa
- Tao đang trên đường đi cứu trợ Miền Trung…
Tôi nâng chén dốc bầu tâm sự
Hương vị ngọt ngào từ tâm thế người đi.

Vọng đài... gặp dốc gian truân
Thẫn thờ gỡ giấc mơ thầm phương em.

MỘT ĐÊM GIÔNG GIÓ
Ngoài trời nắng bắt đầu lên trên những ngọn cây me, cây sấu. Chợt nhớ tới cô giúp việc lúc nãy bị mắng oan, tôi