Thứ bảy, 27/04/2024,

NHỮNG VẾT MỰC DÂY (05/02/2015)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tập atlat đầu tiên mà tôi được đọc
là những tấm bản đồ Tổ quốc
với hàng ngàn hòn đảo tựa như những vết mực dây.

Trường Sa, Hoàng Sa dây tím vào tuổi thơ tôi như thế
Âm âm tiếng xương máu, mồ hôi
và ý chí của hàng triệu sinh linh từ ngàn đời dựng nước và giữ nước.
Những người ngã xuống
bất kể là ai
họ không cần huân huy chương để trở thành nổi tiếng
Sự vẹn toàn của Tổ quốc sẽ mãi làm họ rạng danh!
 
Những vết mực dây không thể thiếu trên bản đồ Tổ quốc
là sự nguyên vẹn hình hài Đất Việt đã bao đời vất vả, thương đau.
Thế giới sẽ ra sao…?
Tổ quốc sẽ thế nào…?
Và chúng ta sẽ là ai nếu một ngày Đất nước ta mất đi những vết mực dây?
 
Đinh Thường
Chia sẻ:                  
Các bài khác: