Thứ bảy, 20/04/2024,



Tập atlat đầu tiên mà tôi được đọc
là những tấm bản đồ Tổ quốc
với hàng ngàn hòn đảo tựa như những vết mực dây.

 

Khi đàn chim bay đi
Là lúc chúng nhớ về tổ ấm
Nhớ tia nắng mai
Nhớ cơn giông gió cuối ngày
Nhớ cả lũ trẻ trâu giương dây thun bắn nó…
Ý nghĩa đất lành đâu chỉ có sự bình yên!?

 

Nửa đêm nó gọi về từ Thanh Hóa
- Tao đang trên đường đi cứu trợ Miền Trung…
Tôi nâng chén dốc bầu tâm sự
Hương vị ngọt ngào từ tâm thế người đi.

Thật không bình thường nếu trên đời này có ai đó chưa kịp mơ hoa...

Nhìn tóc Mẹ đổ thành suối bạc
Đêm biên thuỳ nghèn nghẹn đắng bờ môi.

Ông trọng tài thời gian già nua tỏ ra bất lực huýt còi loạn xạ
Mơ hồ
Mặt trời đội biển chui lên.

Đã tươi thắm, hãy tươi thắm cho đều khắp cõi nhân sinh.
 

Trang [1 ]