Mỗi độc giả cũng là một tác giả (Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Thảo Dân - - - Hà Giang
(Ngày 19/08/2011 10:40:56)
Thảo Dân xin cảm ơn thầy Tuỳ đã có những vần thơ...chia sẻ thật "sâu sắc - dí dỏm" đánh thức cuộc đời...! Kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ và làm nhiều bài thơ hay !
LỜI THẦY DẠY PHẢI NHỚ GHI
Lời Thầy dạy phải nhớ ghi
Tu thân tích đức...chớ đi sai đường
"Ăn chơi..." phải biết tinh tường
Nhiều tiền lắm của coi thường...hoạ vô ?
Còn hoa nụ lắm "bướm" to
Đến khi tàn rữa...đeo mo trình làng
Thói đời ra mặt nghênh ngang
Sa cơ lỡ bước tan hoang cơ đồ !
Thấy mồi ngon...chớ có vô
Cắn vào tắc họng, ai lo cho mình ?
Lộc trời trăng gió hư vinh
Tham thì chấp nhận hi sinh...Sướng gì !
Lời Thầy dạy...Phải nhớ ghi...
Thảo Dân
Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ
(Ngày 17/08/2011 9:31:51)
"Ăn chơi trót dại kiếp này
Kiếp sau xin vái hai tay...Ghi lòng"
Khôn thì dứt khoát cho xong
Kiếp sau đâu có mà mong sửa mình?
Xa rời cái lũ bướm xinh
Đồng tiền kiếm được để dành vợ con
Mai này rồi phải hưu non
Về quê bám vợ thì còn...mặt mo!