Thứ sáu, 26/04/2024,


Đường tầu Việt Nam (Đỗ Trọng Kim) (31/07/2019) 

ĐƯỜNG TÀU VIỆT NAM



 

 

Có đâu như ở nước ta 

 

Đường tàu dân chúng lại qua rộn ràng

Hai bên chiếm hết hành lang

Nhà hàng quán xá chềnh chàng đông vui


Đường ray kề sát bàn ngồi

Tây ta bia rượu nổi sôi luận bàn

Mặc cho biển báo an toàn

Vô tư như thể đường làng nhà ta


Tàu qua còi lớn, giảm ga

Vội vàng thu dọn, lùi ra nhường đường

Thanh tra kiểm soát giao, thương

Biết chăng hay cũng coi thường làm ngơ.



1-8-2019

Đỗ Trọng Kim

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Nguyên Lịch - daonguyenlich@gmail.com - 0705851178 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 07/10/2019 21:14:45)

ĐỐT RẠ VEN ĐƯỜNG

Gặt xong rơm rạ đốt nhiều
Lan tràn trên ruộng là điều chẳng hay
Bập bùng lửa cháy, khói bay
Ngay cạnh quốc lộ có gay không nào
Vây quanh tro bụi biết bao
Khác chi che mắt làm sao qua đường
Đã gây tác hại khôn lường
Lại cùng ô nhiễm môi trường bấy lâu
Nhưng mà họ ngại ngần đâu
Ngang nhiên càng đốt để sầu lòng ta
Người qua xe đổ toác da
Thưa rằng: vì khói tuôn ra mịt mùng
Làm liều đến thế là cùng
Cốt sao “được việc” lạ lùng nhiều tay
Hãy mau ngăn chặn từ nay
Giao thông tai nạn nơi này mới thôi !

LÒ MỔ TƯ NHÂN

Những trông lò mổ tư nhân
Bung ra khắp chốn xa gần biết bao
Ngay nơi rãnh nước, bờ ao
Bốc mùi hôi hám, xôn xao ruồi đầy
Dẫu rằng lợn ốm nặng đây
Vẫn còn giết bán mặc thây ai dùng
Gây nên bệnh tật vô cùng
Lại còn “ô nhiễm” mọi vùng bấy lâu
Bởi tiền “hoa mắt” ngại đâu
Miễn nhiều lời lãi, mặc dầu hại sao
Kiểm tra sâu sát, gắt gao
An toàn thực phẩm đề cao ta mình
Chặn ngay việc ấy bất bình
Hẳn rồi trong mỗi gia đình yên tâm.

HÀNG QUÁN TRÀN LAN

Đường đã hẹp, xe lại đông
Còn luôn che bạt, ni lông quán này
Nhìn vào phản cảm bấy nay
Giao thông cản trở đã gay quá mà
Dẹp rồi, lại thấy dăng ra
Khi đi chen chúc người ta phát sầu
Mặc dù nhắc nhở nghe đâu
Chỉ mong lắm “lãi” bao lâu làm liều
Tinh mơ đến tận xế chiều
Những ai qua, lại cũng đều kêu ca
Khác nào che mắt người ta
Nên xe máy chạy vấp va nhiều lần
Nơi xa, cho đến chốn gần
Mặc ai phải lách, họ ngần ngại chi
Biển đề “Cấm” vẫn ngồi lì
Hè đường lấn chiếm cứ thì diễn ra
Đó đây “bành trướng” thả ga
“An toàn Luật lệ” vậy mà quên đây
Việc này nguy hại còn gây
Ơi ông quản lý “giải vây” dân nhờ !

  Đào Nguyên Lịch - daonguyenlich@gmail.com - 0705851178 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 07/10/2019 21:11:34)

ANH NỊNH ĂN THEO

Ngại đâu gối quỵ lưng còng
Cốt vừa lòng Sếp lối vòng cũng theo
Miễn sao có “bậc mà leo”
Dẫu nhiều chê trách ỉ eo mặc người
Thối thơm cũng kệ tiếng đời
Đến đâu bám gót không rời bấy nay
Hạ mình rằng có còn hay
Le te khúm núm lưng ngay hoá còng
Vì Quan chẳng quản long đong
Việc nhà luôn giúp từ trong ra ngoài
Của chùa Sếp khoét hôm mai
Vẫn mơ chấm mút chạy dài ăn theo
Hàng ngày bám riết như keo
Thiếu điều mua cái mo đeo mặt dày
Hôm nay tôn Sếp làm Thày
Ngày mai “Ô nát” buông ngay tức thì
Chẳng cần phải đắn đo gì
Tìm luôn “lọng mới” mà quỳ với ôm !

CHĂM LO CHO SẾP

Sếp như lá ngọc, cành vàng
Mình là cấp dưới phải càng chăm lo
“Nếu sao” chắc hẳn gay go
Cơ quan “chèo chống” ai cho ta nào
Sơn hào, hải vị ngọt ngào
Dành riêng để mãi hồng hào thịt da
Tưng bừng nhậu nhẹt thả ga
Nhà hàng em út mát xa sớm chiều
Tấm thân đáng giá bao nhiêu
Phải như làn gió nâng diều mới bay
Vậy nên ta gắng chung tay
Chăm lo cho Sếp càng hay nữa vào
Quỹ công hao hụt chẳng sao
Miễn rồi béo tốt biết bao thân hình
Quan tâm chu đáo tận tình
Mới có chỗ dựa cho mình ăn theo !

QUAN THAM TỰ THÁN

Ngày nào dưới trướng của ta
Biết bao nhiêu đứa xem ra đen lòng
Xun xoe gối khịu, lưng còng
Thưa anh “vâng dạ” để hòng ăn theo
Sớm chiều bám riết như keo
Nhờ mình nâng đỡ mới leo lên dần
Lại còn dở thói gian thần
“Lái” ta vào việc muôn phần xấu xa
Đến khi những vụ phui ra
Tìm đường nó thoát, riêng ta ngồi tù
Lòng sao đau xót hận thù
Còn đâu thằng núp “Ô dù” sớm trưa
Tối ngày chèo kéo đón đưa
Hô - Ten đặc sản say sưa mời chào
“Khi vui cùng vỗ tay vào
Đến khi hoạn nạn chẳng nào có ai”
Lời xưa từng nói đâu sai
Đúng là chúng nó ”Gút bai” sạch rồi
Đường ăn ở thấy quá tồi
Có còn săn đón như hồi trước đâu
Chẳng vào thăm hỏi một câu
Nghĩ đời bạc bẽo bấy lâu mà buồn!

Các bài khác: