Thứ tư, 24/06/2026,


Nghiêng... (Thành Huân) (23/07/2011) 
 
NGHIÊNG...
 
 
 
Thành Huân

Xuân về nghiêng cánh én bay
Giữa đông nghiêng lũy tre gầy đọng sương.
Cuối thu nghiêng nắng chiều buông
Hạ sang nghiêng tiếng ve thương nắng hè.

Đang yêu nghiêng nỗi say mê
Tương tư chìm nổi, nghiêng về ngẩn ngơ.
Yêu em nghiêng hết vần thơ
Thả hồn nghiêng với vu vơ tím chiều.
 
T.H
 
___________________
Tác giả Thành Huân
Điện thoại: 0979813822.
Email: nguyenhuan@rocketmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - http://giophuongnam.vnweblogs.com  (Ngày 21/10/2011 10:23:29)

Mến chào Bạn. Hôm nay GPN đã tìm ra trang thơ bạn, đọc thơ mới và xin Nghiêng cùng Bạn chút nhé!
NGHIÊNG
Chiều nghiêng đổ nắng ra thềm
cây nghiêng đổ gió về miền biếc xanh
sông nghiêng đổ sóng chòng chành
nhớ thương đổ mãi cũng thành lãng quên

GPN xin cám ơn bạn đã thăm và õa 5 thơ cùng GPN. Xin chúc bạn luôn vui và sáng tác đều!

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 06/08/2011 13:12:38)

Gửi tác giả THÀNH HUÂN
Tôi là một độc giả rất mới của trang lucbat.com. Thường xuyên đọc các bài, của các tác giả khắp đất nước .Tôi hay dừng lại ở một người có tên là THÀNH HUÂN tại vì rất hay thấy anh hoạ thơ cho từng bài,gần như bài nào cũng có tên anh vậy,cho đến hôm nay tôi thực sự mới biết anh cũng có bài đăng lucbat.com.
Một bài tho tình rất ngắn nhưng lại có một cảm xúc rất hay , nó bình dị nhưng chứa đựng một tình yêu cháy bỏng.Trong mỗi chũng ta ai cũng được yêu,nhưng nói được tình yêu bằng thơ thì thật tuyệt vời.Tôi không biết làm thơ nhưng tôi yêu thơ , nhất là thơ tình.Chúc mừng tác giả có bài thơ hay đóng góp cho lucbat.com, cho người đọc thêm một bài thơ tình lãng mạn.
Xin cảm ơn

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 24/07/2011 14:59:05)

Thành Huân chân thành cảm ơn các anh,chị:Công văn Dị,Nguyễn Đức Tùy,Đinh xuân Huệ,Diêu thị Lan Phương,Duyên an đã đọc và chia sẻ bài thơ: NGHIÊNG của Thành Huân.
Chúc các anh các chị và gia đình có nhiều sức khỏe,sáng tác thêm được nhiều bài thơ hay.
Thân ái:T/H.

  công văn dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, tập thể khoa học xã hội, Cống vị , Ba Đình , Hà Nội  (Ngày 23/07/2011 22:08:00)

Xin góp vui với tác giả Thành Huân:

NGHIÊNG DUYÊN

Nghiêng đồng xanh lúa mượt xuân
Cánh chim én lượn nghiêng chiều lãng du
Hoàng hôn nghiêng xuống sông thu
Cánh buồm xa thẳm nghiêng ru mộng vàng

Hè về nghiêng tiếng ve rang
Thôn trang nghiêng nón gái làng làm duyên
Ngày đông nghiêng trống đình rền
Váy chùng nghiêng yếm đỏ nền rưng rưng…

Hoa niên nghiêng học nào ngưng
Tuổi cao nghiêng nụ cười mừng tháng năm
Yêu đương hò hẹn nghiêng rằm
Thầm thương nghiêng nhớ bằng cầm tương tư

Thời gian nghiêng nửa tơ vương
Thắp lên ngọn lửa nghiêng đường cùng ai
Trăm năm nghiêng ngả dậm dài
Đèo bồng vướng vít nghiêng hài thiên thai.

Nghiêng duyên nghiêng hạnh nghiêng tài….



 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 23/07/2011 15:31:02)

Xin góp vui với tác giả Thành Huân về "NGHIÊNG"

Xưa em nghiêng mái tóc thề
Suốt đời hai đứa nghiêng về bên nhau
Nghiêng về hạnh phúc mai sau
Tình yêu đằm thắm, nghiêng bao ngọt lành

Ta nghiêng về phía con mình
Con yêu cha mẹ nghiêng tình sớm hôm
Lá rơi nghiêng một chút buồn
Câu thơ nghiêng với tâm hồn say sưa...
N.Đ.T

  Đinh Xuân Huệ - dinhxuanhue@gmail.com -  - Tổ Ngữ văn - THPT số 3 Văn Bàn, huyện Văn Bàn, Lào Cai  (Ngày 23/07/2011 11:26:02)

Bài Nghiêng của Thành Huân mang nặng nỗi niềm trước thế sự, tạo vật. Câu kết bất ngờ, mở ra khoảng lặng hoàng hôn rồi ùa vào hồn ta những thanh âm tím. Tôi có đọc thơ Thành Huân đây đó, luôn man mác buồn và neo đậu lòng người.

  Diêu Thị Lan Phương - dieulanphuong@gmail.com - 0982548725 - BTV Văn nghệ - Báo Nhân dân số cuối tuần  (Ngày 23/07/2011 11:14:36)

Sẽ chọn bài thơ in trên Nhân dân cuối tuần tới. Chúc anh vui, có nhiều sáng tác hay. Họa thơ anh Thành Huân:

"Đêm nghiêng phía những vì sao
Anh tung dải khố nghiêng vào hồn em..."

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 23/07/2011 10:53:35)

Xin được nghiêng với anh Thành Huân

CHAO NGHIÊNG

Nghiêng chi nghiêng đủ bốn mùa
Xuân hồng Hạ đỏ Thu xưa Đông hàn
Chao nghiêng cả lũy tre làng
Nghiêng hàng phượng vĩ rộn ràng tiếng ve
Nghiêng chiều tím, nghiêng vỉa hè
Nghiêng xao xuyến lạ nghiêng che má hồng
Để nghiêng xiêu cả cõi lòng
Nghiêng thuyền nghiêng sóng nghiêng dòng tương tư

DA

Các bài khác: