Thứ tư, 24/06/2026,


Viếng mộ mẹ (Đoàn Tú Khang) (20/07/2011) 
 
VIẾNG MỘ MẸ
 
 
 
Đoàn Tú Khang
 
Con về thăm mộ mẹ đây
Mẹ ơi! cỏ đã phủ dầy mẹ ơi...
 
Ngày nào còn bé con chơi
Những khi mắc lỗi nhớ lời mẹ răn
Mẹ nhường con mỗi miếng ăn
Bao nhiêu cay đắng khó khăn mẹ từng
Lớn lên con chẳng kịp mừng
Trái tim mẹ đã vội dừng. Mẹ ơi…!
 
Trời đông se sắt mưa rơi
Về thăm mộ mẹ con thời báo ân…
Nén nhang hương khói xoay vần
Dường như mẹ vẫn đang gần đâu đây.
 
Mẹ đi về với trời mây
Chắt chiu đời mẹ cho đầy đời con
 
Đ.T.K
 
 
___________________
Tác giả Đoàn Tú  Khang
 Nha Trang
Điện thoại: 0989982677
 

 
 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đoàn Tú Khang - yenkhang@gmail.com - 0989982677 - Nha Trang  (Ngày 21/07/2011 8:18:58)

Xin trân trọng cảm ơn các tác giả Lan Chi, Phạm Đức Du, Nguyễn Thị Xuân Đào, Vũ Đình Minh, Nguyễn Thị Cẩm Linh đã dành thời gian đọc thơ và đồng cảm, chia sẻ cùng tôi.Rất mong được cùng trao đổi qua trang web Lucbat.com này hoặc qua hộp thư riêng. Xin gửi lời chào trân trọng và thân ái! Xin hẹn gặp lại các tác giả.

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 20/07/2011 22:04:03)

Đôi dòng xin gửi tác giả Đoàn Tú Khang,nhân đọc VIẾNG MỘ MẸ



Ngồi bên mộ mẹ thầm mơ
Một lần mắc lỗi để chờ mẹ răn
Đêm đông mẹ đến đắp chăn
Món ngon mẹ để nhường phần cho con
Ước mơ chẳng được vẹn toàn
Chỉ là hương khói một làn xoay quanh.

Cẩm Linh

  Vũ Đình Minh  - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 ng Phúc Nguyen P10 Q3 TPHCM  (Ngày 20/07/2011 21:29:54)

ĐỒNG CẢM

Run run con thắp nén nhang
Bùi ngùi gió đẫu mây ngàn bơ vơ
Không gian tĩnh lặng như tờ
Trơi buồn se sắt thẫn thờ thân con

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 20/07/2011 20:05:48)


Hồn ai lặng lẽ sơn khê,
Xương ai nắng đốt tái tê mưa dầm.
Thương ngày cách biệt dương âm,
Quý ngày gắn bó sắt cầm nâng niu.
Thương cha nhớ mẹ chín chiều,
Thương quê nhớ cội bao điều nghĩ suy.
 

  Phạm Đức Du - dangviendu@yahoo.com - 083. 8644376 - 7A/87 Thành Thái Q.10, tp Hồ Chí Minh  (Ngày 20/07/2011 19:58:51)

Tiễn liệt sỹ về quê
Hôm nay tiễn bạn về quê.
Cao su rớt lệ ,phượng hoe đỏ buồn.
Mùa khô trời vẫn mưa tuôn .
Miền Đông ảm đạm , đau buồn nhớ thương .
Mai ngày trở lại quê hương ,
Bạn ơi còn nhớ chiến trương ngày xưa.
Miền Đông sáng nắng , chiều mưa,
Nhưng tình đất đỏ sớm trưa vẫn nồng.
Đỏ Lộc Ninh , đỏ Bình Long ,
Đỏ trời ,đỏ đất ,đỏ lòng tình dân.
Giờ đây xa cũng hóa gần ,
Về quê lại nhớ muôn phần Miền Đông.
Ngày nào trống rước cờ trương,
Quê hương tiễn bạn lên đường tòng quân.
Hôm nay đồng đội xa gần ,
Nén nhang tiễn bạn hành quân trở về.
Bạn đã giữ trọn lời thề,
Đánh tan hết giặc mới về quê hương.
Tháng 7 năm 2004

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/07/2011 14:31:27)

Gởi tặng tác giả Đoàn Tú Khang, nhân đọc "Viếng mộ mẹ"

Mẹ đi hoa tím giăng đầy
Trời đông buốt lạnh con dày nỗi đau
Nén nhang viếng mẹ đã lâu
Sao còn quặn lại một màu khói sương
 

Lan Chi

Các bài khác: