Thứ tư, 24/06/2026,


Thăm con (Nguyễn Tấn On) (19/07/2011) 
THĂM CON



Nguyễn Tấn On
Mẹ mang tất cả hương đồng
Đựng trong nón lá bão giông đã cời
Thương con, nhớ cháu bời bời
Cõng cong nỗi nhớ về phơi phố phường
Phố cao đứng bóng nắng trườn
Cổng im ỉm khóa ngoài đường bụi bay
Thăm con mắt mẹ cay cay
Giọt thương ướt áo, giọt say ngóng chờ
Giọt gầy không gió bơ vơ
Giọt hao mòn đợi thẫn thờ hàng cây
Giọt quệt tay áo trắng mây
Giọt rơi hụt hẫng rớt đầy hoàng hôn
Đành ôm bóng phố về thôn
Dỗi con, mẹ tủi gió bồn chồn qua.
N.T.O
 
__________________
Tác giả: Nguyễn Tấn On
Đ/c: 69H1. Nguyễn Văn Trỗi TP. Đà Lạt-Lâm Đồng
Điện thoại : 0975.079.639
E-mail: nguyentrandalat@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 12 Huyền Trân Công Chúa tp ĐÀ LẠT  (Ngày 20/07/2011 10:55:12)

Con ơi con đã biết gì
Nỗi lòng của mẹ từ khi về già
Các con còn trẻ mẹ là
Một cái lò sưởi giữa nhà mùa đông
Các con có vợ có chồng
Mẹ là lò sưởi ở trong mùa hè
Nâng con như trứng như hoa
Nuôi con nào quản mưa sa bão gầm
Giờ như cái xác con tằm
Nhả tơ rỗng ruột vẫn nằm nhả tơ
Giờ như cây cả đã khô
Còn đâu bóng mát mà chờ nắng trưa...

VŨ MINH TÔI XIN CHÀO VÀ CHÚC MỪNG TG NGUYỄN TẤN ON

Nhà tôi lưng lửng trên đồi
Mung lung sương sớm, chơi vơi mây chiều
Nhà tôi cái dáng xiêu xiêu
Nghiêng chào quý khách sớm chiều tới đây
Nhà tôi thưng gỗ xà cây
Trăng ăm ắp ngõ gió đầy một sân
Thiên nhiên đồng cảm mới gần
Dễ gì ai có! Trời phần nhà tôi
Thi nhân thi hữu đến chơi
Khen nhà: vẹo vẹo lưng đồi mà duyên!
12 HCCC TP ĐÀ LẠT
 

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 19/07/2011 20:52:23)

Chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Tấn On

Mỗi câu một nốt tủi hờn
Thương con gánh cả mưa tuôn nắng sầu.
Nón cời gói cả niềm đau
Giọt hờn giọt tủi theo sau giọt tình.
Nguyễn Thị Xuân Đào

  Vu Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá  (Ngày 19/07/2011 14:45:48)

Hoạ cùng tác giả Nguyễn Tấn On:

PHỐ NHÀ

Thị thành phố chật người đông
Dân quê ra phố sao không muốn về?
Bạc tình nhạt nghĩa phu thê.
Con thơ nheo nhóc, chớ hề bận tâm.
Tình người với đất trăm năm.
Người ta chặt chém băm vằm đất ra!
Xây công sở, chỗ dựng nhà.
Đường đi lối lại toàn là bụi giăng.
Tầng không giây cáp lằng nhằng
Nóc nhà chi chít mấy tầng thu lôi
Dọc ngang chung một khoảng trời
Mà sao vướng víu bao lời xót xa
Cây xanh bóng mát cho ta
Bây giờ trơ trụi toàn là ăng ten.
Cột cao cột thấp đan xen
Truyền đi bao nồi ưu phiền cho ta
Lo nhiễm xạ, sét đánh nhà
Ôi toàn những thứ làm ta hãi hùng
Phố nhà nơi cuộc sống chung
Xin đừng phá nát cộng đồng môi sinh.

6/2011
Vũ Ngọc Huyên
 

Các bài khác: