NỖI LÒNG

Thái Tràng
Cây xoài rũ lá bên sông
Khi em lạnh gót theo chồng phương xa
Thị thành rộng cửa cao nhà
Làng bao cô gái lụa là trao duyên
Đêm vàng trăng đứng thôi miên
Hồn ai đã gửi tận viền mây xa
Thương vườn mằn muộn cỏ hoa
Cuốc cày rứt rỉa một tà áo thô
Yêu cho ráo biển cạn hồ
Bẽ bàng chạm phải mùa khô rát lòng
Cây xoài chết đứng bên sông
Người đi trọ được mặn nồng bờ vui?
Trời cho mưa ở trên trời
Bao giờ mọc được một đồi cỏ xanh?
7/5/2011
T.T
__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn
Trường THCS Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang