Thứ tư, 24/06/2026,


Tạ tình (Lê Nhuệ Giang) (08/07/2011) 
TẠ TÌNH
 
 
Lê Nhuệ Giang
 
 
Anh về đốt lá Diêu bông
Sắc trăm lượt uống, gột trong lòng mình
Thắp hương đưa một cuộc tình
Liền da non vết chưa lành... con tim .
 
Từ đây... lẻ một cánh chim
Phương nào rộng mở, ấm êm... tìm vào!
Một đời đắm giữa chiêm bao
Một đời khát những chênh chao không cùng...
 
Một đời vô thủy vô chung
Khúc mơ so mãi vẫn chùng giây Loan
Phía, người mệnh Hỏa, đa mang
Phía, người duyên phận lỡ làng... chia xa!
 
L.N.G
 
___________
Liên hệ tác giả Lê Nhuệ Giang
Hội Văn học - Nghệ thuật Ninh Bình
Điện thoại: 01698862683
 
 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Sơn - cao son@gmail.com - 0163697253 - giao thủy nam định  (Ngày 05/04/2012 15:53:23)

Xin chào nhà thơ Lê Nhuệ Giang Bài thơ tạ tình của nhà thơ thật hay
và ý nghĩa
"một đời đắm những chiêm bao
một đời khát những chênh chao không cùng
Một đời vô thủy vô trung???
khúc mơ so mãi vẫn chùng dây loan"


Xin chia sẻ với nhà thơ:

Diêu bông có thật hay không?
Mà ai sâc uống uổng công làm gì?
Đã qua mấy độ xuân thì
Con tim vương vấn mỗi khi chiều về
Còn gì trong mảnh trăng quê
ta về gom nhặt lời thề thủa xưa!


  ĐT - doantrang103@gmail.com - 0975751707 - Hà Đông  (Ngày 07/03/2012 12:31:27)

Đoan Trang xin kính chào thi huynh Lê nhuệ Giang .xin có mấy giòng đồng cảm chia sẻ sau khi đọc (tạ tình) của tác giả

Lá diêu bông
Người đi tìm lá diêu bông
Đem về sắc uống cho lòng bớt đau
Vành khăn tang ...mối tình đầu
Vết thương còn đó úa màu thời gian
Tìm đâu rừng thẳm suối ngàn
Tìm đâu giữa cõi nhân gian dối lừa
Diêu bông giờ đã lỡ mùa...
Đâu dưng trời đổ cơn mưa ...ngập lòng...
 

  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 31/07/2011 16:40:16)

Kính chào tác giả Lê Nhuệ Giang, xin chia sẻ với tác giả của tác phẩm Tạ Tình:

Ai người mượn lá diêu bông
Sắc uống trăm lượt mà lòng vẫn đau.
Một đời người khát chiêng chao...
Bốn phương rộng mở tìm vào ... so dây!

Nguyễn Thị Xuân Đào
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 08/07/2011 11:19:21)

Thân họa cùng tác giả Lê nhuệ Giang đôi vần mộc mạc với chủ đề:LÁ DIÊU BÔNG.

LÁ DIÊU BÔNG

Anh không tìm lá diêu bông
Bởi trưng lá ấy sống trong tim này
Bao năm qua đã hao gầy
Dung nhan phai nhạt vơi đầy tuyết sương.

Anh không từ bỏ lời thương
Dọc đường tình ái dặm trường gian nan.
Vén vun một chút hương tàn
Để tình ta mãi ngập tràn lời ca.

Anh không làm một nhành hoa
Sáng khoe hương sắc chiều đà tàn rơi
Dẫu rằng cuộc sống nổi trôi
Mơ ngày nắng ấm,gió thôi thét gào.

Chiều nay cơn gió lao xao
Diêu bông ơi hỡi khát khao ái  tình
Cái duyên cái nợ đôi mình
Tơ trời trói buộc bóng hình cả hai.

Thành Huân
Ngày 08/07/2011.

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 08/07/2011 5:26:53)

 

LỠ DUYÊN

 

Thân hoạ cùng Lê Nhuệ Giang

Hai lần ta đã gặp nhau

Hôm nay xin có vài câu hoạ cùng :

 

Diêu bông ơi hỡi diêu bông

Bùa mê hư huyễn, tình không gặp mình !

Da non...Oằn oại vì tình (?)

Đốt cây trăm thước cho lành con tim !

 

Những mong cánh bướm tiếng chim

Xe hoa ngọt lịm con tim …thì vào

Mơ màng đi giữa chiêm bao

Người đi, kẻ ở khát khao không cùng .

 

Đời thường hữu thuỷ vô chung*

Người căng , đời lại làm chùng giây loan

Thiên thượng hoả  đã đa mang

Đại hải thuỷ lại phũ phàng chia xa  !?...

 

Chào thân ái

Từ Đức Khoát

------------------------------------------------------------------------

*Hữu thuỷ : Có trước (  Chữ Thuỷ gồm 3 chữ gộp lại :Nữ +Khư +Khẩu)?

Nghĩa cả câu ; Có trước không có sau .?

 Ý của LNG ? Không có trước không có sau  ? TĐK có gì mạo phạm mong được thể tình .

Các bài khác: