Thứ tư, 24/06/2026,


Thăm Côn Sơn (Phương Hải Bình) (07/07/2011) 
 
THĂM CÔN SƠN
 
 
 
Phương Hải Bình
 
“Anh hùng lưu hậu kỷ thiên niên”- Nguyễn Trãi
 
 
Thăm Côn Sơn viếng Người xưa
Bước chân trĩu một chiều mưa não nùng
Đất thiêng nương bóng anh hùng
Trong vời chỉ thấy điệp trùng nước non.
 
Bàn cờ trên đỉnh Côn Sơn
Ai bày cuộc thế vuông tròn mà chơi
Thấp cao một nước cờ trời
Ngàn năm lưu hận máu rơi lệ nhòa
Bút- gươm vung, ánh chói lòa
Sao Khuê cháy, đất ngàn hoa ngậm ngùi…
 
Cờ xưa cuộc đã tàn rồi
Núi sông lồng lộng dáng Người trong mưa
Gió gào, thông réo, lau cưa
Đất trời thét một tiếng thơ gọi hồn.
 
P.H.B
 
 
 
________________________
Tác giả Phương Hải Bình
Tên thật: Trần Đức Trí
Địa chỉ: 18/326, Hai Bà Trưng, Hải Phòng
Điện thoại: 0913247002
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số 10 ngõ 478 Xương Giang Bắc Giang  (Ngày 07/07/2011 14:13:32)

Một Bài thơ có nhiều cảm xúc. Giầu hình ảnh. Tác giả đã gửi đến người đọc một bản tin thời sự nóng. Tôi nghĩ đây là bài thơ hay đáng đọc

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 07/07/2011 7:18:25)

Đại diện lucbat.com tại Hải Phòng chúc mừng Tác giả Phương Hải Bình lần đầu tiên có bài đăng trên chuyên mục "Lục Bát mỗi ngày". Mong anh có thêm nhiều sáng tác mới góp phần giữ gìn và tôn vinh thể thơ truyền thống của dân tộc!

Các bài khác: