Thứ tư, 24/06/2026,


Nói với anh (Trần Thị Lưu Ly) (06/07/2011) 

NÓI VỚI ANH



Trần Thị Lưu Ly

Anh còn tìm mãi nơi nao
Lời yêu em nói rơi vào hư không
Gửi em, thơ đắng đót lòng
Gửi hồn theo gió còn mong nhiều bề.

Kiếm tìm, gối mỏi chân tê
Đời người một thoáng, đi về mấy đâu
Lẽ nào cho đến bạc đầu
Vẫn không chung hết một câu “đá vàng”…

Tình yêu vốn dĩ phũ phàng
Đời trai vốn đã đa mang nhiều chiều
Còn tin, còn sống, còn yêu
Xin đừng để lại những điều đớn đau.

Mịt mù bãi bể nương dâu
Hai con tim dựa vào nhau giữa đời
Anh đi góc bể chân trời
Sóng riêng chớ để ngậm ngùi mình em.

T.T.L.L

_____________________
Tác giả Trần Thị Lưu Ly, ĐT: 0912003807
Đ/c: Số 60/55/46 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: luuthetuanngoc0@gmail.com

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 07/07/2011 10:43:15)

Bài thơ NÓI VỚI ANH của tg Trần Thị Lưu LY  thật nhẹ nhàng mà tinh tế sâu lắng, đầy nữ tính ,rất nhân văn....Tôi thì ko biết bình thơ ....Xin được chúc mừng chị TTLL .

Anh Trần V Hạc cũng đã có cảm nhận rất sát ..sự đồng điệu tuyệt vời..... thế mới biết ngôi nhà LB.c của chúng ta như ngôi nhà chung ..có nhiều bài thơ đã đi vào lòng người... ko những mỗi độc giả là một tác giả mà còn là nguồn động viên ..có trách nhiệm với nhau rất nhiều trong cuộc sống và trong sáng tác của những ngưòi yêu thơ LB...luôn hươớng đến cái chân, thiện, mỹ...

Xin chia sẻ vớI bài thơ NÓI VỚI ANH  của tg TTLL  Hải Phòng 

NÓI VỚI EM

Ta vào cửa Phật  nhé em ?
Đôi ta lỡ hẹn tình duyên ...thôi đành !
Dẫu chưa ước mộng tròn vành
Vô Thường, Vô Lượng, thác ghềnh ,sóng xô...

Những là trong bể Vi Vô
Trả ai Tam Đảo Ngũ Hồ hôm qua...
Ta vào nương cõi Ta bà
Thâm nâu mái cũ cửa chùa chứng minh....

 Từ nay bến hẹn sông tình
Lưỡi dao vô định cắt mình làm hai
Tam Quan gửi lại u hoài
Tiếng chuông tiếng mõ then cài Tịnh Không

 

Đôi ta sẻ áo nâu sồng

Sân Si bỏ lại phát lòng Từ Bi

A Di ĐÀ PHẬT...! chân qui...

 

Trần Trọng Tâm - NH

 

 

 

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 07/07/2011 7:47:33)

 

Anh ơi còn đắn đo chi

Đường xa muôn nẻo lối về đã quen

Sao anh nỡ phụ lòng em

Ngày vui thì ngắn mà đêm lại dài

Tuổi xuân đừng để phí hoài

Dù cho năm tháng cuộc đời bể dâu

Đã lời hẹn ước cùng nhau

Niềm tin giữ trọn, mặc dầu gió mưa...

PH

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 06/07/2011 23:31:56)

Đồng cảm cùng tác giả Trần thị Lưu Ly về bài thơ:NÓI VỚI ANH.Theo chủ đề này T/h xin họa cùng bạn đôi vần.chúc t/g luôn vui khỏe và hạnh phúc.sáng tác thêm được nhiều bài thơ hay.

BẾN TÌNH ANH

Bao năm góc biển chân trời
Vẫn mang hình bóng một người trong tim.
Bóng hình ấy...chính là em!
Một người con gái rất duyên quê mình.

Phải chăng chỉ một bến tình?
Nơi mùa lễ hội chúng mình trao duyên.
Rập dìu bao cánh thuyền quyên
Đắm trong câu hát...lời nguyền chung đôi.

Vậy mà tình vẫn đơn côi
Mình anh mang phận lẻ loi với đời
Thác ngềnh,giông tố mù khơi
Thuyền anh cứ mãi chơi vơi biển sầu !

Người xưa xuôi dạt về đâu?
Để ta khắc khoải giọt châu nhạt nhòa.
Mưa dầm trên cánh đồng xa
Chiều thu tê tái... .....ngâu đà rụng rơi.

Thành Huân
Ngày 06/07/2011.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 06/07/2011 23:28:06)

Đại diện lucbat.com tại Hải Phòng chúc mừng bạn Trần Thị Lưu Ly lần đầu tiên có bài tham gia chuyên mục "Lục Bát mỗi ngày". Mong bạn có thêm nhiều sáng tác mới góp phần giữ gìn và tôn vinh thể thơ truyền thống của dân tộc.

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 06/07/2011 20:39:32)

                    TÌM

 Anh tìm trong mỗi hạt sương
Lời yêu hòa lẫn bụi đường gió mưa
Tìm trong ngày xửa ngày xưa
Con đường hoang lạnh sao chưa thấy người

 Dõi xa tận phía chân trời
Bóng thời gian vụt xa vời vợi xa
Đầu xanh nay đã chiều tà
Lời ru vỗ cánh dần xa… “đá vàng…”

 Niềm vui - hạnh phúc - phũ phàng
Trầm luân bể khổ đa mang chín chiều
Còn hơi thở, còn tình yêu
Chắt chiu vị ngọt trong nhiều đớn đau

 Dẫu đời bãi biển nương dâu
Hòa chung nhịp đập yêu đau giữa đời
Em ơi! Góc bể chân trời
Sóng anh hòa với sóng đời, sóng em!

   Hà Nội 6.6.2011

 

Các bài khác: