Thứ tư, 24/06/2026,


Hoa phượng (Đặng Đình Nguyễn) (06/07/2011) 
HOA PHƯỢNG
 
 
Đặng Đình Nguyễn


Vẫn hàng phượng vĩ năm xưa
Đỏ màu hoa nhuộm nắng trưa sân trường
Nghĩa thầy, tình bạn vấn vương
Vẫn y nguyên đỏ sân trường... hoa phơi.

Tình xưa bạn cũ phương trời?
Cánh hoa ướp đỏ trang đời mộng mơ!
Nỗi niềm khắc khoải bơ vơ
Chuỗi hoa tôi tặng em giờ... Nhớ? Quên?

Ngỡ đâu đây dải tóc mềm
Bóng tà áo trắng bên thềm gió lay...
Điều chi hoa thắp lửa đây?
Bập bùng ký ức tháng ngày thương yêu!

Sắc hoa phượng gửi quê nghèo
Mà rưng rức cháy những chiều tha hương.
 
Đ.Đ.N
 
______________________

Tác giả Đặng Đình Nguyễn
Hội VHNT Quảng Ninh
Email: nguyenhoasi01@gail.com
 

 


 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 06/07/2011 7:33:25)

Hoa Phượng - một loài hoa đẹp gợi lại bao ký ức tuổi ấu thơ. Chúc mừng Họa sỹ đã "Vẽ" trong vần thơ lucbat  một  Bức tranh Hoa Phượng  thật lãng mạn và đằm thắm . Xin đồng cảm cùng  Tác giả về  kỷ niệm một thời, Xin được  chia sẻ  với Tác giả và Bạn thơ một nỗi niềm, một góc nhìn riêng về Hoa phượng...

Hoa phượng

Thương hoa phượng cháy hết lòng
Một đời lá vẫn xanh trong dịu hiền

Cháy cho trời đất nên duyên
Cháy cho tình nghĩa nỗi niềm buồn vui.

Ngàn năm nữa vẫn thế thôi
Dịu dàng mềm mại,ngời ngời sắc xuân

Trắng đêm cùng tiếng ve ngân
Trọn ngày nắng rát tấm thân dãi dầu.

Nhẹ lòng thôi một nỗi đau
Xin là hoa phượng kiếp sau...vẫn hồng

Các bài khác: