Thứ tư, 24/06/2026,


Xích lô với Huế (Đặng Vương Hưng) (02/07/2011) 

XÍCH LÔ VỚI HUẾ



Đặng Vương Hưng

 Bây chừ, người ta ô tô…
Mình yêu Huế lắm xích lô cho gần
Trường Tiền mấy nhịp phân vân
Đã nghe Thiên Mụ chuông ngân vọng chiều

Đá mòn lăng tẩm phong rêu
Ai mơ hoài cổ vương triều xưa ca?
Bao đời vua chúa đã qua
Bao nhiêu thành quách nguy nga hoang tàn…

Chỉ còn bền vững nhân gian
Chỉ còn ngọt lịm tiếng đàn sông Hương
Xích lô với Huế mà thương
Không em bỗng thấy con đường rất xa

Em trẻ cho cố đô già
Xích lô ăn nói thật thà cũng hay
Sớm mai mình ra sân bay
Thức cùng với Huế đêm nay thật dài…

TP. Huế, 6/2011
Đ.V.H

_____________
Mời bấm vào đây để tham khảo thêm:
thông tin về Nhà thơ Đặng Vương Hưng



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRƯƠNG NAM CHI - truongnamchi@yahoo.com.vn - 0903 31 81 88 - TP.HCM  (Ngày 05/07/2011 5:13:54)

TNC xin chúc mừng nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG đã có một bài thơ hay về Huế.
TNC

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 04/07/2011 21:06:48)

Kính tặng nhà thơ Đặng Vương Hưng, nhân đọc XÍCH LÔ VỚI HUẾ

Người ta chừ bỏ xích lô
Người ta chừ bỏ áo thô quê nhà
Mần răng anh vẫn mặn mà
Xích lô cổ Huế thật thà vậy anh?

Người ta áo gấm thiên thanh
Quên màu tím Huế quên canh mẹ hiền
Anh còn thương nhịp Trường Tiền
Xa trông nước chảy một miền sông Hương

Anh ơi Huế cổ triều Vương
Đi đâu cũng nặng lòng thương Huế hiền
Trời cho Huế lụt tự nhiên
Nẻo mô cũng nhớ nàng tiên Huế triều

Hôm nay trở lại Huế yêu
Vắng người em nhỏ đã nhiều bâng khuâng
Anh nghe máu đỏ trào dâng
Chảy vào tím Huế lâng lâng giọt đào

Lan Chi 

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 04/07/2011 15:49:47)

Người VN  ai cũng mong được đên Huế một lần..để chiêm ngưõng những kỳ quan của lịch sử mà bàn tay khối ócsáng tạo của nhân ta dưới thời Vua chúa Nguyễn đã làm nên...được nhân loại tôn vinh DI SẢN VĂN HOÁ THẾ GIỚi. Húê mộng mơ còn có sông Hương núi Ngự...Huế càng đẹp trong nhạc trong thơ...và luôn là những đề tài sáng tạo của những ai yêu Huế bằng thơ LỤC BÁT...

  Dù chúng ta đến với Huế bằng phương tiện nào đi nữa ...thì những rung cảm về Huế trước các Lăng tẩm thành quách phong rêu ...vẫn thấy dấu vết người xưa ...còn  đây ...trân trọng lắm...

Tôi tin rằng vẻ đẹp bền vững ấy sẽ mái mãi trường tồn....

Tôi chỉ thích hai câu Lb của ĐVH

"Chỉ còn bền vững nhân gian

Chỉ còn ngọt lịm tiếng đàn Sông Hưong"

Huế đẹp ,Huế thương, Huế mộng mơ,......là như vậy.... có viết bao nhiêu cũng chưa tới ...bởii vì HUẾ thì vẫn trầm tư với cô nàng Sông Hưong huyền diệu... !

Tôi cứ ao ước mà chưa viết được một câu thơ cho xứng với HUẾ yêu....!

xin chúc mừng Tg Đặng Vưong Hưng

Trần Trọng Tâm - NĐ

 

 

 

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 03/07/2011 11:46:00)

     Thi sỹ Đặng Vương Hưng mà tôi biết đã nổi tiếng trong nhiều bài thơ trữ tình. Nay lại một lần nữa cho ta trở về với Huế qua bài thơ "Xích lô với Huế" một bức tranh hữu tình về một cố đô xưa và một dòng Hương Giang thơ mộng tràn dâng cảm xúc, sâu lắng nỗi niềm.

     Xin được chia sẻ với nhà thơ một vài cảm xúc tới Huế năm ngoái. Khi đến thăm lăng Khải Định

"Non xanh núi biếc điệp trùng
Một vùng lăng mộ giữa rừng nước non
Ánh vàng rơi rụng hoàng hôn
Đôi chân níu lại, bồn chồn trong ta."
Và trên dòng Hương Giang tôi buông mái chèo:
"Vì đâu mà nặng tình với Huế
Huế có em dịu ngọt thơ tôi
Chỉ một ánh nhìn giọng hò xứ Huế
Cũng làm xao xác trái tim tôi
Dòng Hương Giang vì đâu lai láng
Xuôi Thuận An chảy mãi đến bao giờ
Vì đâu Ngự Bình xanh bát ngát
Nâng dậy hồn tôi những lúc yếu mềm
Những ngày qua lại tháng ngày qua
Tôi đã sống trong quá nhiều ảo mộng
Bởi trong tôi da diết sóng cồn
Nhớ một dòng sông lặng lẽ mơ hoài."
Xin chúc nhà thơ có nhiều sáng tác hay.

Đặng Cương Lăng

  Nguyễn Trọn Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - Hội VHNT Thanh Hóa  (Ngày 03/07/2011 9:56:39)

 "Xích lô với Huế mà thương
Không em bỗng thấy con đường rất xa "

Hai câu thơ hay quá!
Xin chia xẻ với anh Đặng Vương Hưng  mấy dòng thơ về Huế , sau khi đọc bài thơ của anh

Nguyễn Trọng Liên

 ĐÊM HƯƠNG GIANG

 Đêm buông sương lạnh Hương Giang
Có ai ngồi gỡ dây đàn sang cung
Thuyền trôi, mái nước phập phồng
Trăng đang rót rượu xuống sông đợi người
Tẩm lăng đã ngủ lâu rồi
Chuông Thiên Mụ gióng vài hồi, lại im.

Một mìmh, bờ bắc, nhớ em
Tiếng hò khản đục giữa đêm sao mờ
Nghe mà ai oán câu xưa
Rêu phong lạnh giấc xô hờ bờ Nam
Mấy trăm năm thoắt hiện hàng
Vương triều một thuở để lang thang buồn.

Vốc tay say với dòng Hương
Nhón chân ngược bước nẻo đường
Tìm thơ!

                                         Huế, Tháng 8-2010
                                               N.T.L
 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 03/07/2011 5:37:23)

 ĐÔI LỜI CÙNG ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

     Tôi đọc chưa nhiêu về Đặng Vương Hưng nhưng khi đọc "Chùa  làng " của anh thì tôi thấy lòng mình bối rối, muốn hoạ hoặc phỏng lại ý tác giả mà không sao phô lộ được ý mình . Tôi đành viết "Chùa quê"( ở đó tôi chỉ mô phỏng lại hình ảnh cô ruột tôi nếu còn năm nay đã 109 tuổi, là "Mẹ Việt Nam anh hùng" chán cõi tục lên chùa nương nhờ cửa Phật ) Đương nhiên tôi thấy trả nợ được cho cô thì lòng mình lại mắc nợ ĐVH (?)Bấy lâu  thành ra ấm ách !

     Hôm nay phi lộ lại đôi điều khi vào hoạ thơ ĐVH tôi chưa hẳn đã thấy lòng mình thanh thản  vì đôi chỗ hoạ thơ anh  quả là không dễ  cho mình lựa phím,vì nó quá đẹp rồi nếu đụng vào e thơ mất phấn ? Đành xin phép thi nhân để lão già đưa vào trong vòng kép, rất mong  tác giả rộng lòng tha thứ . ĐVH đã chẳng từng khảng định trong "Chùa làng"

Ta cầu cái chẳng ai ham

Tha cho mấy kẻ đã làm hại ta…

  Đứng trước tấm lòng độ lương ấy thì hoạ lại thơ nhau chắc chẳng khó khăn gì ?  

  Xin hoạ :  
HUẾ THƯƠNG
 
Khi nào mà chán ô tô
Vào thăm Huế ,gọi xích lô cho gần .
Bạc vàng là của phù vân
Rêu phong ủ tiếng chuông ngân…
vọng chiều !
Cố đô ơi ! đã xanh rêu
Và xanh cả
những vương triều …sông ca
Uy quyền thì đã đi qua
Bỏ bao "Thành quách nguy nga hoang tàn"
Gậm trời này của nhân gian
Mãi còn vang vọng tiếng đàn sông Hương
Xích lô ơi ! đến là thương
Có em ấm cả con đường đỡ xa
"Em trẻ cho cố đô già "
Lời ai ăn nói mặm mà, lại hay
Chiều hè mây trắng bay bay
Ước con đường ấy đêm nay… thật dài !

 

Chào thân ái và hẹn gặp lại .

Từ Đức Khoát

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 02/07/2011 22:57:18)

Đọc bài XÍCH LÔ HUẾ làm tôi không khỏi bồi hồi xúc động về một thời với Huế.những bước chân của người lính chiến đã một thời binh lửa,cùng đồng đội đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc giải phóng thành phố thân yêu vào những năm 75 của thế thỷ trước..Cho phép T/H họa đôi vần cùng nhà Thơ:ĐVH về chủ đề trên.thân chúc anh cùng gia đình luôn vui và hạnh phúc.

NHỚ VỀ XỨ HUẾ...

Tôi xa thành Huế trong đêm
Cơm mưa phố Huế thấm trên mái đầu.
Có hay là những giọt sầu?
Của con gái Huế gửi màu tương tư!

Huế ơi...cho đến bây chừ
Mấy chục năm lận có về chung đôi?
Thời gian như cánh bèo trôi
Kẻ nam người bắc, lòng tôi thẫn thờ.

Nếu như đến Huế bây giờ
Biết ai còn nhớ ngọn cờ đỏ xanh?*
Một thời khói lửa chiến tranh
Nhờ o du kích . . . dẫn anh diệt thù.

Nhớ về xứ Huế mộng mơ
Trong tim người lính hồn thơ trữ tình.
Mơ về một sáng bình minh
Thăm lại đất Huế nặng tình người xưa.

T/H.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 02/07/2011 22:16:46)

                                         

                                 Tôi tâm đắc với nhiều câu trong " Xích lô với Huế" nên có thơ hoạ  :
 " Em trẻ cho Cố đô già "
Không em nên thấy rất xa con đường 
Xích lô , một nghề bình thường
Quanh năm vất vả nắng sương , mau già

 "Xích lô ăn nói thật thà "
Với con đường Huế như là răng - môi
Cố đô cổ kính của tôi
Xích lô có dáng em ngồi sáng nay

 " Sớm mai mình ra  sân bay "
Xích lô trong dạ lòng này Huế thương
Long lanh ánh bạc dòng Hương
 Tràng Tiền cong nhịp uốn đường phân vân

Thiên Mụ vang tiếng chuông ngân
Cố đo  vương vấn bao lần lại qua   

 

Các bài khác: