Thứ tư, 24/06/2026,


Bốc mộ người tình (Châu Thạch) (01/07/2011) 

BỐC MỘ NGƯỜI TÌNH



Châu Thạch

Nắng trời chiếu xuống mộ trinh
Xương em chưa lộ nguyên hình tan ngay
Lão già bốc mộ say say
Người thân lệ ước khăn tay sụt sùi
Có ai đây đứng bùi ngùi
Mộng yêu đất đã chôn vùi bao năm
Giấy vàng tiểu mới em nằm
Tro kia có thấy ngỡ ngàng hay chăng
Em về chốn mới xây lăng
Bỏ khe róc rách, bỏ trăng lên đồi
Chắc là bỏ cả luôn tôi
Xa xôi đâu dễ đến ngồi cùng em.

Từ em đi cảnh buồn thêm
Chỗ nằm em trống trăng đêm lọt vào
Quách xưa lành lạnh hư hao
Đồi nghiêng gió lộng, rì rào rừng thông
Một mình anh giữa mênh mông
Một mình anh với viển vông mơ màng
Em về lăng mộ cao sang
Đắp rồng vẽ phượng khang trang chốn nào
Chắc chi nơi ấy ngọt ngào
Biết đâu nghĩa địa ồn ào hồn em
Nơi đây một cõi êm đềm
Em còn thương nhớ hay quên tháng ngày?

Từ em đi đất đá say
Cùng anh chuốc rượu ngồi ngay mộ phần
Để nghe tiếng suối phân vân
Để nghe sương xuống thấm dần rừng hoang
Để nghe trăng chiếu võ vàng
Để nghe thao thức đêm tàn chờ ai.

Kìa bình minh rạng sớm mai
À ra thì đã đêm dài mộ không
                                  C.T                                  

_____________________
Tác giả: Châu Thạch (Trương Văn Trạn)

75 Phan Kế Bính Đà Nẵng
ĐT: 0511 38 94610
E-mail:
truongvantran@hotmail.com

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 02/07/2011 8:52:31)

 

TÔI LÀM CỎ BIẾC ĐỒNG QUÊ !
(Nối lời Châu Thạch)

 Tôi về dự bốc mộ ai
 Nắng chiều xuống
chốn tuyền đài dâng lên
Mộng yêu còn nhớ hay quên
Bao năm nay đã chôn trên đất này !
Lâu rồi mới gặp nhau đây
Nỗi ngày xưa …lại dâng đầy trong ta .
Thế là xa ! mãi đi xa
Còn đêm nay nưã, mai là… lại đi
Quách cao ,thành đắp bằng si
nào
đâu đắp được những gì em ơi!
Sương đêm thấm ướt vai  rồi
hay là nước mắt của người ngày xưa (!)?
Một thời đi đón về đưa
Từ mai chỉ có nắng mưa ngậm ngùi
 Âm dương gạt lệ sụt sùi
Tình này, thôi!...mãi chôn vùi biệt ly
Đồng quê cỏ biếc xanh rì|
Ôm chân mộ cũng chỉ vì thương ai !
Mồ em cửa đóng then cài
Cỏ thơ anh
chỉ đứng ngoài  …phải không ?

Từ Đằng Khoát


  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM  (Ngày 02/07/2011 7:07:14)

Cảm xúc khi đọc "Bốc mộ người tình" của nhà thơ Châu Thạch. Xin gởi đôi dòng cảm nhận:

 Mộng tình hóa kiếp tìm nhau
Hồn trinh em ở nơi đâu bây giờ
Mộ sâu ai có hững hờ
Tơ vương tiếc nuối trăng mơ thuở nào
Em đi ngày tháng hư hao
Tàn tro xương lạnh tan vào hư không
Tình này xin gởi mênh mông
Tìm say bên dốc đồi thông chôn sầu!

Nguyễn Chinh

 

 

 

 

 

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 01/07/2011 22:16:34)

Người ta nhìn nắm xương phai
Ruột đau chín khúc nhớ ai năm nào

Còn tôi lặng đếm ngàn sao
Vẫn còn chưa mất mà gào thét nhau

Tình ơi ai biết vì đâu
Tình ơi biết cạn biết sâu ...thác rồi!

Lan Chi

 

 

 

 

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 01/07/2011 20:47:51)

Đôi dòng cảm nhận:

Khen cho tác giả quá tài,
Nỗi niềm bốc mộ cũng dài câu thơ.
Ai chưa biết bốc... bao giờ
Đọc lên có thể như là đứng xem!

Thơ nhà đông lạnh tiếp thêm,
Đến khi khâm liệm... nỗi niềm còn hơn!
Tiễn đưa li biệt mất còn,
Hóa thân Hoàn Vũ... lòng son thiêu cùng.

Vĩnh hằng một chốn ung dung,
Trăm năm quấn quít hòa chung tiên trần.
Yêu như thế mới trọn phần,
Yêu như thế xứng một lần... mãi yêu!

TLB

  Hồ Thanh Thuận (HT2) - hthanhthuan@gmail.com - 0976874374 - Tổ 12 - Hội Phú _Pleiku - Gia lai  (Ngày 01/07/2011 16:00:37)

 KHÚC TÌNH SI

Gió đưa gió đẩy nhành cây
Đôi chim đang hót bỗng bay đi rồi
Yêu nhau chung đắp chung bồi
Sao em không phải để rồi lìa xa
Khi nào cơn gió thổi qua
Đôi chim lại đậu ngâm nga khúc tình
Chia lìa như thể chúng mình
Để rồi chịu cảnh phụ tình đầy, vơi
Nếu mà được thể em ơi
Anh đây xin nguyện ngàn đời kề vai
Cùng nhau xây đắp tương lai
Bên nhau hạnh phúc ngày mai vẫn bền
Nhưng mà tình đã không nên
Anh đây cũng chẳng giữ bên làm gì
Thôi thì em hãy đi đi
Ở bên người ấy chắc gì em vui
Khi nào gió bão ngùi ngùi
Nếu em lạc bến hãy lùi về anh
Bao năm nuôi giữ tình xanh
Vòng tay anh đón dỗ dành yêu thương

 

Các bài khác: