.jpg)
|
Em chào anh DPT ! Chúc mừng anh đã chữa khỏi mắt và sáng tác bài thơ bằng cả tâm huyết của chính cuộc phẫu thuật . Chúc anh sức khỏe an lành Dương Phượng Toại vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn tới BBT lucbat.com và tát cả các bạn trong gia đình và bạn đọc gần xa đã chia sẻ với DPT! Những tình cảm bằng lời và bằng thơ đó là những chia sẻ yêu quý động viên tôi vượt lên cùng những suy nghĩ làm sao đây đáp đền lại bằng thơ của mình tri ân mọi người! Tuy nhiên hiện tại mắt vẫn còn non, không dám tiếp xúc nhiều trên mạng. Mong được cảm thông!
Xin chúc mừng bạn Dương Phượng Toại đã qua cơn bạo bệnh. Chúc bạn tiếp tục cống hiến nhiều tác phẩm thơ ca hay hơn nữa nhé Mừng vì bạo bệnh đã qua Trần Thị Lợi
Chúng mừng nhà thơ Dương Phương Toại mắt đã sáng trở lại để viết được nhiều câu thơ hay và hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết đang viết dở của ông. Chúc chú Toại nhiều niềm vui . BẾN BỜ LẠI XANH !
( Xin Chúc mừng Anh Dương Phượng Toại
Em xin Họa cùng Anh mấy vần )
Mẹ cho: Con mắt, đôi tay
Chắt chiu khuya sớm đêm ngày lời ru
Bốn mùa Đông - Hạ - Xuân - Thu
Bàn tay mẹ, với chiêm mùa lên hương
No cơm tấm, ấm ổ rơm
Để cho thảm lúa vàng ươm khắp đồng
Tinh sương, vai gánh vai gồng
Chợ xa, con vẫn ngóng trông hiên nhà
Vườn quê cây cối đơm hoa
Chè xanh trái ngọt , nhà nhà đến chơi
Lo cho con cả một đời
Mẹ cho con cả nụ cười …duyên sao!
Chắc là Mẹ biết con đau
Nơi xa, Mẹ vẫn nguyện cầu cho con
Con của Mẹ - chớ héo hon
Mẹ của con lại dẫn đường con đi
Dẫu rằng xa cách biệt ly
Vẫn bên con đấy, sợ chi gió ngàn
Giúp cho con, dưới trần gian
Gặp người có tấm lòng vàng rồi đây
Sắc chiều hồng một làn mây
Qua cơn bí cực … nơi này vẫn xưa
Về đi con, dệt ước mơ
Vần thơ lại đẹp … bến bờ lại xanh!
@ Tác giả Dương Phượng Toại:
Bao năm ngẫm lại đời mình Bây giờ đôi mắt hồi sinh lại rồi.
Vẫn đây còn cả đất trời.
Chúc Dương Phượng Toại mắt ngời... các em!
Chào Gió Đồng Quê! Mẹ ở nơi vĩnh hằng đã hai lần cho nhà thơ sáng mắt,sáng lòng...Người mẹ lam lũ chắt chiu trong những năm khốn khó đã mang cả dòng sông nặng đỏ phù sa về cho ta...nay mẹ lại cho ta đôi mắt đã bị lão hóa trở lại như xưa...Tình mẹ thật như non, như bể... Mong DPT tâm hồn bừng sáng, bút lực dồi dào... |