Thứ tư, 24/06/2026,


Tìm duyên (Bành Thông) (30/06/2011) 
TÌM DUYÊN
 
Bành Thông
 
Lần theo khúc hát "còn duyên"
Mớ ba mớ bảy khiến tim bồi hồi
 
Mưa phùn chẳng có áo tơi
Mà sao vẫn thấy trong người nóng ran
 
Ơi người bơi chiếc thuyền quan
Đến khi giã bạn có sang bên này
 
Chẳng mong một miếng trầu cay
Chỉ mơ đôi mắt liếc bay mưa phùn.
 
B.T
 
 
____________________
Liên hệ Bành Thông (Hà Nội)
Chủ tịch CLB Thơ VN
ĐT: 0913 059 897
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 01/07/2011 10:34:45)

Hoạ vui với nhà thơ Bành Thông:

 CÒN DUYÊN
Nghe em hát khúc "còn duyên"
Để anh ngồi đứng không yên...bồi hồi
Nụ cười, giọng hát mê tơi
Trời mưa, gió lạnh mà người nóng ran

Tiễn nhau lên chiếc thuyền quan
Giã từ... tình vẫn miên man lòng này
Còn duyên môi thắm trầu cay
Ấm lòng đi giữa lây rây mưa phùn.

NĐT

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 01/07/2011 10:33:14)

Nhân đọc bài thơ "CÒN DUYÊN" của nhà thơ Bành Thông- CTCLB thơ Việt nam.cho phép T/H cảm tác đôi vần qua cửa sổ ghi cảm nhận này.chúc anh và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc thật nhiều.

BÂNG KHUÂNG NỖI LÒNG.

Bồi hồi nghe khúc..."còn duyên"
Hội xuân ta lại đi tìm người xưa
Sân đình lời hát gió đưa
Câu ca quan họ vẫn chưa phai tàn.

Sông cầu gió cứ mênh mang
Chênh chao trên sóng,thuyền sang mất rồi.
Trầu têm cánh phượng ai mời
Anh chưa kịp nhận mà người đã xa.

Ra đi đã mấy mùa hoa
Vẫn mong khúc hát tình ca khải hoàn.
Niềm thương,nỗi nhớ mênh mang
Mãi mong hạnh phúc ngập tràn hương xuân.

Khúc "còn duyên" mãi trong ngần
Để ta không phải bâng khuâng nỗi lòng!

T/H.

  Nguyên Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 01/07/2011 9:52:58)

 

           Xin hoạ bài "Còn  Duyên" của  Chủ tịch CLB Thơ VN Bành Thông

DUYÊN THƠ CLB

Câu Lạc Bộ thật nhiều duyên
Thi nhân cả nước yêu tin ... từ hồi
Thời gian, Thơ chẳng tả tơi
Trình làng Thi tập, khối người... râm ran
Khắp dân thường tới... các quan
Sân chơi tao nhã giàu sang dạo này
Đời thì biết mấy đắng cay
Xuân chiều thổn thức giọt say... mưa phùn!...

                           Nguyễn Xuân Huy

                   

  Từ Đức Khoát - tukhoat@vn.com - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 30/06/2011 23:28:38)

CÒN DUYÊN

 

  Còn ít phút đã chuyển  sang 01 tháng 6 nămTân mão - 01 thang7 năm 2011 nhưng chưa phải tháng ngâu . Xin có đôi lời cầu chúc tác giả Bành Thông vui khoẻ không phải đi "Tìm duyên" và mãi  mãi "Còn duyên "

   Đôi dòng xin hoạ góp vui:

 Vào chùa hát khúc "Còn duyên"
Chị Hai quan họ lặng yên …bồi hồi !
Lắm bạn nào có tả tơi (?)
Đừng ngờ nhau nữa, cho người nóng ran !
Ô kìa bao chuyến đò quan
Bao lần giã bạn
hội tan
Tình này
vẫn đậm đà miếng trầu cay
Còn duyên , lúng liếng ! liếc bay mưa phùn
Chào thân ái

Từ Đức Khoát

 

Các bài khác: