Thứ tư, 24/06/2026,


Bà ngoại (Ngọc Tuyết) (30/06/2011) 
BÀ NGOẠI
 
Ngọc Tuyết
 
Chiều sôi sùng sục trong chiều
ngồi trông chuông đổ úng thiu nỗi chờ 
góc riêng buồn nhuốm trang thơ
có bà ngoại ngóng dại khờ người dưng

Tiếng ai cù rủ không ngừng
soi trăng chín ngọt lên từng ngón đau
lóng tình nhúng xuống khơi sâu
biển xưa hoác ngực ai khâu cho nào

Chiều nay một nỗi nhớ cao
có bà ngoại khóc vì sao??!
trên trời…

Khung chiều thả xuống lóng đời
cho bà ngoại nhặt về cời câu thơ
câu thơ sành sạch bơ phờ
để thằng cháu ghẹo: “Ngoại giờ còn yêu!”
N.T
 
  ______________
Nhà thơ Ngọc Tuyết
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0973.998968
E-mail:
tuyetnguyenqd@gmail.com
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 01/07/2011 14:56:57)

PHÚC ĐỨC

Ngoại rằng Phúc đức nhà ta
Cháu sao tinh ý, hiểu Bà lắm thay
Chờ chuông, chiều đổ hết ngày
Sao đêm nhấp nháy, thơ say bơ phờ 
( góc riêng buồn nhuốn trang thơ)
Cháu cười, bà tình cơn mơ, cùng cười.

Trần Thị Lợi
Chúc Ngọc Tuyết thật vui và luôn có nhiều tác phẩm hay nữa nhé

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thành, TPHCM  (Ngày 01/07/2011 0:27:24)

Đôi dòng xin gửi nhà thơ Ngọc Tuyết nhân đọc BÀ NGOẠI

GỬI BÀ NGOẠI

Xuân qua rồi lại xuân về
Có bà ngoại vẫn mải mê hẹn hò
Bà ơi xin chớ vội lo
Đời bà vẫn khỏe đắn đo nua già
Dẫu rằng cháu chắt đầy nhà
Bà mà hò hẹn cháu bà vui lây!

Cẩm Linh

 

 

 

  Ngọc Tuyết - tuyetnguyenqd@gmail.com - 0973998968 - Tp HCM  (Ngày 30/06/2011 22:01:38)

Cám ơn nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan đã trả lời bạn Thùy Nhung giùm NT.
Chúc nhà thơ luôn vui và sáng tác đều.
Thân
NT

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần nguyên Hãn-Lê Chân- HP  (Ngày 30/06/2011 19:03:22)

 Xin giải thích với bạn Thùy Nhung. 

 Bài thơ "Bà Ngoại" của Tác giả Ngọc Tuyết :  Ý tưởng và cấu tứ khác hoàn toàn bài của Thúy Ngoan đấy! Bài của Ngọc Tuyết Thơ truyền thống mà ngôn ngữ rất mới hiện đại.

Đầu đề bài thơ có thể trùng nhau rất nhiều.

  Trang Thùy Nhung - thuynhungvhh@gmail.com - 0982578233 - Tạp chí Cửa biển - Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng  (Ngày 30/06/2011 17:40:04)

Xin mạn phép được hỏi bài thơ Bà ngoại này có họa lại bài thơ Bà ngoại của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Hải Phòng cũng đăng trên web này không ạ? Ý tưởng và tứ thơ có vẻ gặp nhau, mong nhà thơ giải đáp ạ!

  Tóc Nguyệt - tocnguyet@gmail.com - 0973998968 - Tp HCM  (Ngày 30/06/2011 12:58:10)

Lan Chi thân mến!

Ghẹo bà - bà khóc à nghen!
mắt bà sẽ đỏ
hổng thèm 
yêu
luôn.
Hihi...

 

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 30/06/2011 12:32:54)

Thân tặng nhà thơ NGỌC TUYẾT, nhân đọc  BÀ NGOẠI.

Cháu yêu bà quá bà ơi
Ghẹo bà một chút để đời gấm hương
Mai kia một nắng hai sương
Cháu luôn kề cận con đường bà đi

Bà ơi chiều rớt còn gì?
Cuộc đời lắm lúc đôi khi ...thế mà...
Ngoài kia từng hạt nắng tà
Vẫn còn ướt áo lụa bà...bà ơi!

Lan Chi

 

 

Các bài khác: