Thứ tư, 24/06/2026,


Tiếng đêm( Nguyễn Phương Liên) (29/06/2011) 
 
TIẾNG ĐÊM

 
Nguyễn Phương Liên

Trăng khuya gió hát vi vu
Ngỡ như tiếng sáo tương tư gọi thầm
Bẽ bàng một thoáng xa xăm
Vầng nôi giăng mắc như ngầm gieo tơ

Vun tay dệt mấy vần thơ
Hỏi người sao nỡ mộng mơ tháng ngày
Tơ lòng trăm mối đắng cay
Một con thuyền nhỏ chốn này chơi vơi

Níu mùa thắp áng thơ đời
Sầu bi sau trước ai thời chắt chiu
Ngẫm suy cùng gió đìu hiu
Giữa đêm trăng tỏ cưng chìu giấc mơ

Cung trầm khẽ khép mi hờ
Lời ru nhè nhẹ ầu…ơ… Tiếng lòng
N.P.L
 
____________________
Tác giả: Nguyễn Phương Liên (Thái Nguyên)
Số điện thoại : 0988191598

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thủy Triều - nguyenthuy_1961@yahoo.com.vn - 0904635532 - Nam Định  (Ngày 28/09/2011 0:57:13)

Thức khuya tôi đọc "tiếng đêm"
Lặng nghe " nhè nhẹ ầu ơ tiếng lòng"
"Cung trầm" ai khep bờ cong
Để cung thanh phải năng lòng vấn vương.
Ở nơi xa ấy- đêm trường
"Một con thuyền nhỏ" trên đường "tương tư".
Ngủ đi ,xin chớ ưu tư
Lời ru theo gió đến từ bạn thơ.

 

  Nguyễn Phương Liên - Phuonglientn@yahoo.com.vn - 0988191598 - Đại Từ - Thái Nguyên  (Ngày 01/07/2011 7:47:31)

PL cảm ơn Nguyễn Thanh Hà đã đọc và cảm nhận vần thơ mộc mạc của PL và cảm tác cùng PL  bài thơ hay.

PL xin gửi tới NTH lời kính chúc sức khỏe , hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.

 


 

 

  Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1936 - nguyenthanhhahy@gmail.com - o1668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 29/06/2011 14:51:16)

Bài Tiếng đêm đọc rất cảm động vì có nhiều ý tư hay, sâu lắng. Tôi học được nhiều điều ở bài này. Cảm ơn !

MỪNG THÍM 100 TUỔI 
Chú em tất tưởi đi mời
Họ hàng nội ngoại chúng tôi đến nhà
Chiếc bàn kê giữa, đầy hoa
Một pa-nô lớn "Mừng bà Một trăm"
Sống tròn thế kỷ qua nhanh
Làm dâu trong họ bà thành thím tôi
Quê nghèo chồng cũng nghèo thôi
Ngày xưa đói rách cả đời cháo rau
Tá điền ông phải theo trâu
Còn cô thợ cấy thím dâu tôi làm
Đất cày địa chủ tham lam
"Nhà nghèo có đất để làm đâu con?"
Gặt xong ruộng gốc rạ mòn
Hết mùa hết thóc chẳng còn gì ăn
Mẹ con thúng mẹt nhì nhằng
Bưa cơm rau cháo dở thằng dở con
Ngày nay thím một trăm tròn
Con con cháu chắt vuông tròn nửa trăm
Nhà con út lên cao tầng
Cháu con bác cả có bằng cử nhân
Thím tôi tuổi thọ chẵn trăm
Vẫn còn minh mẫn, vẫn ăn ngủ đều
 Mừng bà đại thọ xã nêu
Tuổi già hạnh phúc thêm yêu cuộc đời !
 29-6-2011
Nguyễn Thanh Hà
CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên

Các bài khác: