Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Đào Vinh) (29/06/2011) 
 
CHÙM TỨ TUYỆT
 
 
 Đào Vinh
 
 
MẢNH VỠ
 
Cuộc đời đè nặng đôi vai
Đến khi tóc bạc đố ai hiểu mình..?
Tình yêu là sự kết tinh
Của hai mảnh vỡ có tình với nhau...
 
 
NGẨN NGƠ…
 
Ngẩn ngơ… một thoáng viển vông
Tưởng mình đã có bông hồng trong tay
Vun trồng chăm bón mỗi ngày
Ra hoa thắm đỏ trên cây vườn người!
 
 
CỦA AI…?
 
Nhìn vào đôi mắt buồn sâu
Thấy em trong cả đôi câu thơ tình
Mà sao em cứ lặng thinh?
Tiếc rằng chưa phải của mình đành thôi.
 
 
GỬI EM…!
 
Gửi em mở gói tình yêu
Ngấm vào hương gió buổi chiều ngẩn ngơ
Yêu rồi lòng thấy bơ vơ
Đêm trăng mười bốn thẫn thờ vì ai?
 
 
Đ.V
 
 
 ___________________________
Liên hệ: Tác giả Đào Vinh (Hải Phòng)
Điện thoại: 0913576936
Email: saomaihp@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Chợ Hàng, Dư Hàng Kên, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 15/10/2011 21:35:39)

Chào Đào Vinh ! Chùm thơ của ĐV có 4 bài nhưng ghép lại ta có một bài hoàn chỉnh 16 câu rất trữ tình, rất hay và sâu sắc. Nếu nói riêng từng bài một thì đây là 4 bài” lục bát - tứ tuyệt”. Tôi thấy ĐV rất có duyên và thành công với thể loại này. Xin chúc mừng nhé ! Nếu xem đây là một bài thơ hoàn chỉnh (cả 4 đoạn), thì tôi thấy bài thơ có kết cấu khá chặt chẽ và “la lá” theo kết cấu thơ Đường, đặc biệt đoạn 4 (Số phận…) “còn tôi cũng phận mưa Ngâu …sông Ngâu hẹn trả một lời nói yêu” Qủa thực âu cũng là số trời sắp đặt mà thôi ! Chúc ĐV ngày có thêm nhiều bài thơ lục bát hay nhé. Xin chào !

  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988 760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân_HP  (Ngày 01/07/2011 17:34:26)

Xin họa thơ Tứ tuyệt của tác giả Đào Vinh!

Bây giờ trong gió thơm hương

Cho dù trắc trở con đường mãi xanh

Nhớ nhau ngày tháng ngọt lành

Giận hờn, đau khổ vẫn dành cho nhau !

Các bài khác: