Thứ tư, 24/06/2026,


Viết gửi những mối tình phố núi (Trần Tá) (27/06/2011) 
 
VIẾT GỬI NHỮNG MỐI TÌNH PHỐ NÚI


Trần Tá

Cái duyên là bởi tại trời
Cái may bởi tại lòng người khiến xui

Cớ gì xa cách đôi nơi
Mà say gặp chốn lưng trời Sa Pa?

Suối đàn gió nhạc, chim ca
Nắng vàng óng mượt, hương hoa ngát lừng

Tình còn bịn rịn bên thung
Đã mơ ước hẹn bến cùng ngày vui

Cầm tay nhau đến Cổng Trời
Bâng khuâng thề thốt bên đồi Ô Quy

Hoàng Liên núi nghĩ suy gì?
Nghìn xưa đá vọng thầm thì duyên hoa

Hàm Rồng, Bãi Đá... Sa Pa…
Một ngày phố núi - tình ca ngàn lời!

 T.T.
 
______________
Tác giả Trần
Hội VHNT Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0168 4735589
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Giàng Thị Hương - giangthihuong@gmail.com - 0986357825 - Khoa Văn hóa dân tộc, ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 27/06/2011 11:10:43)

Bài thơ thì rằng hay thật là hay nhưng quê em chỉ có đồi ở Ô Quý Hồ thôi, chứ không phải đồi Ô Quy bị cắt cụt Hồ như tác giả đề cập đâu ạ! Trích dẫn địa danh chuẩn xác em sẽ thấy đúng là bức tranh quê em hiện lên trong thơ tác giả. Có đôi dòng mạo muội, không phải mong nhà thơ bỏ quá cho em.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 27/06/2011 10:36:39)

Lâu lắm rồi mới gặp lại nét đẹp Sa pa ở đây.đồng cảm cùng nhà thơ đôi vần về miền đất du lịch nổi tiếng này.

CHỢ TÌNH PHỐ NÚI

Ai về phố núi Sa pa
Chợ tình thắm những sắc hoa non ngàn.
Tiếng khèn dìu dặt ngân vang
Tình ta bên suối nhịp nhàng chơi vơi.

Đêm buông sương phủ lưng đồi
Trăng nghiêng đầu núi bồi hồi lòng em
Chụm đầu quên nỗi truân chuyên
Đôi ta cùng ước không quên lời thề.

Sườn non đom đóm lập lòe
Bay đi tìm bạn có về đêm nay ?
Chợ tình năm tháng vẫn say
Sắc màu văn hóa đất này ngàn năm.

Mời anh hãy cứ ghé thăm
Chợ tình em đợi,tháng năm em chờ!
Ngày xuân đào thắm trong mơ
Hàm rồng,thác bạc vẩn vơ mây vờn.

Thành Huân
Ngày 28/06/2011.

Các bài khác: