Thứ tư, 24/06/2026,


Nói với bé (Lê Bá Duy) (26/06/2011) 
NÓI VỚI BÉ



 Lê Bá Duy

 Bé ơi,
đừng vội làm chi
Muốn được chạy
trước
tập đi
vững vàng

Đường đời

ngại vật ngổn ngang
Đôi chân vững
bớt giữa đàng
ngã đau.
 
Bình Định tháng 6.2011
L.B.D
 
 ________________
Tác giả Lê Bá Duy
Điện thoại: 01696506939

  

 

 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xa Nghĩa lộ- Yên bái  (Ngày 27/06/2011 9:47:13)

(Xin cảm tác cùng tác giả Lê bá Duy đôi câu nhé!)

Thế thôi đâu phải nhiều lời
Khuyên bé đi giữa cảnh đời ngổn ngang
Bước chân khuyên chớ vội vàng
Qua lần, vịn hãy ra đàng nghe chưa
Kẻo mà hối hận ngày xưa
Không nhờ tay dắt bây giờ ..
  L.V.Đ

 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 27/06/2011 4:53:08)

Đôi dòng xin gửi thi sĩ Lê Bá Duy nhân đọc NÓI VỚI BÉ

Vội vàng em ngã em đau

Anh nâng em dậy qua cầu ngâm thơ

Vườn thơ Lục Bát đợi chờ

Xin đừng bỏ dở giấc mơ lòng mình.

 

Cẩm Linh

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 26/06/2011 16:02:20)

 Bài thơ ngắn mà gửi gắm đầy đủ ý lòng của Lê Bá Duy với "bé". Xin đồng cảm cùng tác giả nhé:

VỘI CHI


Một người ngã mấy người đau
Vội vàng chi để nát nhàu câu thơ

Cầu vồng bảy sắc  huyền mơ
Đường xa bước vội đâu ngờ.  Ngổn ngang

 Không dưng mang ách giữa đàng
Thôi từ nay cạch chớ màng. Vội chi! 

LMD

 
Các bài khác: